ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 49: Kế hoạch và sự cải tiến

Độ dài 1,823 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:47:26

Trans: Zard

-------------

Ngày hôm sau

Đã được một thời gian kể từ lần cuối tôi đến Nihonium.

Suốt thời gian ở Selen, vũ khí chính của tôi gần như là đạn Lửa, thế nên giờ đây tôi phải đến đây để bổ sung thêm.

Tại tầng 2, quái vật ở đây là Zombie.

Vì cũng đã lâu rồi nên cơ thể tôi có cảm thấy hơi nản và mệt mỏi khi gặp lại bọn này.

Mỉm cười cay đắng, tôi lấy khẩu súng ra và bắn nó.

Con Zombie ngã xuống, và một hạt giống rơi ra. Sử dụng năng lực của Hộp đồ, nó đã được thu vào bên trong.

Đúng vậy, tôi chỉ cần bắn chết hết bọn này thôi.

Cố gắng tự làm dịu bản thân mình, tôi một lần nữa headshot thêm một con Zombie.

Trong khi tôi đang đi loanh quanh tìm con mồi, một ý tưởng đột nhiên hiện ra trong đầu tôi

Trước khi tôi kịp suy nghĩ, cơ thể tôi đã tự chuyển động. (Zard: Cái này là tay nhanh hơn não hay não nhanh hơn tay ta :VV)

[Haaaa!]

Chỉ một đấm, bức tường bên cạnh tôi đã bị khoan một lỗ trên đấy.

Tôi đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình vào cú đấm đó, và kết quả là tay tôi đã bị kẹt. Nhưng khi đấy, tôi lại cảm nhận được có thứ gì đó đang trú ngụ bên trong bức tường.

Đó là đặc tính của những con quái vật tại Nihonium- thích phục kích nhau.

Có lẽ vì đã quá quen với nơi này, nên tôi có thể phản ứng lại các đòn tấn công này.

Vào khoảng khắc mà tôi cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó bên trong bức tường, tôi đã lập tức đập con Zombie đấy ngây khi nó chưa kịp bước ra ngoài.

Mà khoan! Chẳng phải nếu vậy thì hạt giống sẽ bị kẹt bên trong mấy bức tường này luôn sao!?

Và nếu tôi chạm vào nó thì lập tức hạt giống sẽ biến mất mà tôi lại chẳng được gì khi mà sức mạnh của tôi đã tối đa rồi.

Nhưng có lẽ tôi có hơi quá lo rồi, những cái Hộp đồ đã hoàn thành xong công việc của nó, chắc tôi chỉ cần đặt nó vào cái lỗ trên tường là nó sẽ tự động thu đồ rồi nhỉ.

Sau khi tiếp tục quá trình tiêu diệt lũ Zimbie, tôi cuối cùng cũng đã thu được 200 viên đạn lửa.

---------------

Tầng 3 Teruru.

Quái vật ở đây là xác ướp

Đây là loại quái vật mà cả cơ thể quấn chi chít là băng gạc (Zard: trans thấy giống giấy vệ sinh hơn là băng đấy :vv).

Nhưng dù cho với ngoại hình như vậy, chúng cũng thực sự rất khó để tiêu diệt. Tôi không thể chỉ cho từng con một viên vào đầu như trước..

Bọn này tôi phải mất kha khá thời gian để tiêu diệt.

Hơn nữa, tôi đã hứa với Celeste và Emily rằng chiều nay tôi sẽ đi thám hiểm tầng 6 của Teruru Dungeon cùng với họ rồi.

Dựa vào khoảng thời gian mà tôi đã mất từ lúc mới bước vào đây đến giờ, tôi nghĩ là chẳng còn đến 1 giờ đâu.

Trong đầu tôi giờ đang có 2 lựa chọn.

Tôi không có nhiều thời gian, tôi nên dời việc này sang ngày mai hay đi tiếp?

....

[…Đi tiếp vậy.]

Tôi nhớ những điều về Celeste, và quyết định tiếp tục.

Đầu tiên tôi nhắm mắt lại, hình dung về cấu trúc của tầng ba này.

Sau đó, tôi nhớ lại những nơi mà bọn xác ướp thường xuất hiện, nơi mà bọn chúng hay phục kích, nơi mà tôi hay bị tấn công nhất.

Sau đó, tôi cộng thêm khoảng thời gian mà chúng sẽ xuất hiện lại, và cuối cùng, một bản phác họa về cả tầng 3 này đã được hình thành trong đầu tôi

Tôi đã tìm ra một cách [Có hiệu quả nhất trong việc tiêu diệt lũ xác ướp.]

[…Được rồi!]

Sau khi quyết định xong, tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình.

Ngay khi vừa bắt gặp một con xác ướp, lập tức tôi rút súng ra rồi bắn vào con quái hàng loạt viên đạn thường và để chúng hợp lại tạo nên viên đạn Diệt vong thổi bay đầu con quái.

Không để cho nó rơi xuống đất, tôi lập tức phóng tới và chụp lấy nó.

—— Tốc độ +1

Tốc độ của tôi đã được cộng thêm 1 điểm.

Để không phải lặp lại những sai lầm khi đánh với con Kì lân lần nữa, tôi quyết định nhanh chóng tăng tốc độ lên S.

Đây có lẽ là do sức mạnh của tôi, hoặc do đặc điểm của thế giới này

Chỉ số S.

Một chỉ số đặc biệt vượt ra khỏi quy luật của thế giới này.

Đó là lý do chính tại sao tôi đang cố gắng đưa nó lên S.

Dù cho đã gần sát giờ hẹn, nhưng tôi phải nâng nó lên càng nhanh càng tốt.

Lại một con xác ướp khác xuất hiện.

Lần này tôi nắm lấy cổ và nhấc nó lên, đấm thật mạnh vào đầu nó.

Một lần nữa tôi chụp lấy hạt giống tốc độ đang rơi xuống, và chỉ số của tôi lại càng tăng.

Tôi đi ngang một hành lang.

Lần này ccó hai con. Tôi sử dụng hợp đạn lửa để cho một con thành tro, còn con kia thì tôi tặng cho nó một cú vào đầu.

Dù cho lũ xác ướp đó có khó đối phó đến đâu, chúng cũng phải chịu thua trước sức mạnh S của tôi.

Tôi nhảy lên và tung nắm đấm của mình vào đầu nó. Con xác ướp ngã xuống tạo nên một vết nứt trên mặt đất.

Sau khi nhạt hạt giống bên này xong, tôi quay sang con còn lại.

Đống tro đó đã trở thành một hạt giống, và bên cạnh nó, bức tường đột nhiên vỡ ra, một con xác ướp nữa xông về phía tôi.

[Yaaa!]

Tôi lập tức lấy lại bình tĩnh và sử dụng đạn Diệt vong để giết nó..

Tôi nhặt 2 hạt giống còn lại và tiếp tục tiến sâu vào bên trong

Sau một lúc, tốc độ của tôi cũng đã đạt cấp S, tôi lập tức chạy đến chỗ hẹn ngay sau đó.

------------------

Teruru Dungeon, tầng 6.

Nơi này giống như vùng ngoại ô, và tại đây, chúng tôi đang cùng nhau đi săn Slime.

Khu vực này có rất nhiều cây cối và cỏ rải rác xung quanh, chúng tôi đến một nơi hoang dã chỉ toàn là đất đá.

Và trên mặt đất, có những vũng bùn lớn nơi những con Slime con đang tung tăng bơi lội bên trong.

[Chúng giống trẻ con thật, dễ thương quá desu.]

[Cứ như đây là lũ heo con vậy. Nhưng lũ bố mẹ đâu?]

[Slime bố mẹ luôn đi chung với bọn nhóc này, chúng hẳn phải ở đâu đó quanh đây thôi.]

[Anh hiểu rồi, vậy anh sẽ đi tiên phong—-]

Khi tôi đang nói, tảng đá trước mặt chúng tôi đột nhiên di chuyển.

Khoan, đó không phải là một tảng đá, đó là Slime cha mẹ được bao phủ trong bùn!

Phép ngụy trang- Tôi lập tức hứng phải một đòn tấn công bất ngờ từ bọn Slime cha mẹ và lũ con!

Tất cả bọn trẻ đến với tôi cùng một lúc. Tôi theo phản xạ vung cánh tay mình ra, và theo đà nhảy lùi lại để tránh thiệt hại.

[Yaaaa!]

[Emily !?]

Khi thấy tôi lùi lại, Emily lập tức xông lên và tấn công bọn Slime.

Em đập cây búa xuống bằng tất cả sức mạnh của mình, và bùn bắn tung tóe, tạo ra một âm thanh ẩm ướt.

[Haaaaa!]

Không dừng lại, em ấy tiếp tục quay cây búa của mình rồi giáng thêm một cú nữa.

Áp lực của gió và cây búa đã khiến cho cả cái gia đình Slime đấy lún xuống vũng bùn.

Lập tức sau đó, tôi bắn ra những viên đạn Băng, khiến cho đống bùn đấy đóng băng cùng với những tảng đá.

Nó bây giờ đã trở thành một bức tường bùn làm bằng băng.

Bức tường đấy đã nhốt các con Slime vào bên trong, và một trong số chúng đang cố phá vỡ bức tường băng này.

Những vết nứt bắt đầu xuất hiện, tôi liền bắn thêm vài viên đạn băng nữa để phục hồi lại nó.

Chúng cũng không chịu thua, liên tục tấn công vào bức tường.

Tôi liền sử dụng cả bức tường 10cm đấy làm một chiếc máy ủi con Slime bố mẹ cùng lũ con ra xa.

Như thế này tôi cuối cùng đã ép chúng lại với nhau - là những gì tôi nghĩ khi một con Slime con trượt qua và nhảy vào tôi.

Trong khi sử dụng toàn bộ sức lực của mình để đẩy chúng, tôi không thể né—

Đó là những gì tôi nghĩ nhưng tôi lại né nó một cách dễ dàng.

Tôi nắm lấy phần thân trên của con Slime và ném nó trở lại bức tường băng.

Việc đó khá là dễ dàng.

Mặc dù tôi cảm thấy rất bối rối về những gì mình vừa làm, nhưng tôi nhanh chóng hiểu tại sao.

Vì tốc độ của tôi đã được tăng lên S, tôi vẫn cứ nghĩ rằng cơ thể mình vẫn ở tốc độ A.

[Ryouta-san!]

[Ou!]

Tôi đá bức tường băng và nhảy ngược về phía sau.

[Inferno!]

Khoảnh khắc tôi vừa rút khỏi nơi đó, con Slime gia đình đấy bị bao phủ bởi một cơn lốc lửa.

Ngọn lửa làm tan chảy bức tường băng ngay lập tức, và thiêu cháy lũ Slime con. (Zard: vẫn tưởng tượng đến cảnh nướng bánh bao)

Và bên trong ngọn lửa, một cái bòng tròn tròn hiện lên, cơ thể nó đang phát sáng vì được tăng cường sức mạnh và nó tiến về phía chúng tôi như thể một con phượng hoàng lửa vừa được sinh ra.

Cảnh tượng đấy thực sự khá là ngầu, tôi liền rút súng ra và khai hỏa 4 viên đạn Diệt vong

Những viên đạn đi về phía con Slime bố mẹ, và bùm, cả gia đình Slime đã được đoàn tụ với nhau trên thiên đường.

Tương tự như những gì đã xảy ra ngày hôm qua, một lượng lớn khoai tây rơi ra từ con Slime đấy.

Có thể bạn không muốn biết, khi bạn đánh bại toàn bộ lũ con và sau đó đánh bại con bố mẹ, giá trị của tổng số khoai tây mà bạn nhận được sẽ là 125k Piro.

Đó là số tiền mà chúng tôi đã kiếm được sau ngày hôm nay.

Emily và Celeste đi về phía tôi.

Cả ba chúng tôi nhìn nhau.

Chiến thắng ngày hôm qua là do chúng tôi đã làm việc cùng nhau.

Và với ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã phối hợp rất ăn ý với nhau để tạo nên thắng lợi này.

Không nói một lời, chúng tôi mỉm cười đập tay với nhau.

-------------

Zard: cầm khẩu súng phun bong bóng của lũ con nít cạnh nhà, tưởng tượng làm Kamen rider trước mặt bọn nó, sao thấy mình thật dữ dội :VV

Bình luận (0)Facebook