ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Đội thám hiểm

Độ dài 1,936 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

Trans: Zard

--------------

Bên trong lều của hiệp hội Shikuro, giờ đang rất hỗn loạn.

Duke đang cố gắng đưa ra chỉ thị cho các thư ký của mình.

Tôi nghĩ rằng tôi đến đây để nghe về tình hình liên quan đến những mạo hiểm giả đến xử lí Chủ ngục, nhưng họ đã bị đánh bại thay vào đó.

Không còn cách nào khác, tôi sẽ đến đây vào lúc khác—-

[Satou-san!]

Duke, ngay khi nhìn thấy tôi, anh ta ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, và lao về phía tôi.

[Cảm ơn vì cậu đã đến, tôi còn định gọi cho cậu nữa đấy.]

[Có vẻ như anh đang gặp khó khăn nhỉ.]

[Đúng vậy, tôi không ngờ rằng Conrad • Familia lại bị đánh bại dễ dàng đến vậy, và chính điều đó đã tạo nên sự hỗn loạn ở đây.]

[Conrad, nhóm 4 người đấy ư?]

[Anh biết họ sao?]

[Tôi thấy họ đến đây ngày hôm qua.]

[Ra vậy.]

Duke gật đầu, và tôi cũng gật đầu theo. Rồi sau đó anh dẫn tôi đến ghế sofa.

Ngồi đối diện với anh, và một lần nữa tôi lắng nghe những gì anh ta câu chuyện của anh ta.

[Có chuyện gì sao?]

[Tôi đã liên lạc với trụ sở và họ sẽ gửi một nhóm cứu hộ mới đến đây, nhưng, Hetero đã nhúng tay vào, họ nói sẽ tham gia với chúng ta bằng cách sử dụng cha cha. ]

[Cha cha?]

[Chúng ta phải cẩn thận với điều này. Đây là một Chủ ngục mới vừa được sinh ra trong Dungeon này mà. Chúng ta phải thật thận trọng nếu không muốn có thêm bất kì sự hi sinh nào]

[…..Cha cha là gì vậy? Từ những điều ông nói thì nghe có lẽ tệ lắm.]

[……..Chủ ngục có khả năng tự thay đổi hệ sinh thái của chúng.]

Duke có vẻ mặt khó chịu.

[Nó không chỉ là một con quỷ mạnh mẽ, nhưng nếu nó ở trong Dungeon trong một thời gian dài, thì hệ sinh thái của những con quái vật tại Dungeon đấy có thể bắt đầu thay đổi ... ngay cả loại quái vật cũng vậy. Do đó, tại sao chúng ta đặt biệt danh là Chủ.]

[Thay đổi loại quái vật?]

[Nó có thể thay đổi quái vật trên mỗi tầng, và chúng thậm chí có thể biến thành một thứ hoàn toàn khác. Tất nhiên, đồ rơi ra từ chúng cũng có thể sẽ thay đổi.]

Sau khi nghe vậy, cuối cùng tôi đã hiểu.

[Ngay cả đối với con quái hiếm sao?]

[Đúng vậy, ngay cả đối với những con quái hiếm.]

[Tôi hiểu rồi. Vậy, Hetero sẽ được hưởng lợi từ việc này nếu họ cố gắng kéo dài thời gian. Nếu mọi việc suôn sẻ, họ có thể thay đổi toàn bộ cục diện của trận chiến này. Ngay cả khi kết quả không như mong đợi, thì họ cũng chẳng sao cả.]

Duke gật đầu với từng lời của tôi.

[Vậy thì, rốt cục "cha cha" là gì?]

[Cuộc chinh phạt tiếp theo sẽ được Shikuro và Hetero đồng tổ chức.]

[Họ rõ ràng là chỉ cố gắng can thiệp vào kế hoạch của chúng ta mà thôi.]

[Không phải là họ chỉ ở đó để kéo chúng tôi xuống, nhưng họ cũng đang đề xuất về điều kiện để có thể đi thảo phạt con Chủ ngục đấy nữa.]

…..Điều đó còn tồi tệ hơn nữa.

[Không thể cứ cử một ai đó có sức mạnh để vào đó sao?]

[Do cái điều kiện mà họ đề ra đấy.]

[Điều kiện?]

[Chỉ nhóm nào có trên 3 người mới được vào, và chỉ số của họ bắt buộc phải ở mức A hoặc hơn, rất ít người có thể đáp ứng điều kiện đó. Nhưng chúng ta lại không thể nói gì vì chuyện đã xảy ra với đội mạo hiểm giả kia. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể mong đợi gì nhiều từ những mạo hiểm giả đến đây chỉ để tiêu diệt những con quái vật bình thường và kiếm tiền được, để vận động họ đi chiến đấu với Chủ ngục là điều rất khó. ]

[Quả là có nhiều người cùng tham gia hì sẽ an toàn hơn, nhưng tại sao lại là 3 người trở lên?]

[…… Đó là một biện pháp đối phó với Satou-san.]

[Eh?]

[Họ đoán rằng cậu sẽ tham gia vào chuyện này. Thế nên họ mới yêu cầu cần có 3 người để tham gia vào cuộc chinh phạt.]

[Một biện pháp đối phó với tôi…Emily...]

[Đúng vậy, họ biết cậu còn có một đồng đội nữa. Và hơn nữa, họ cũng đã đoán rằng sẽ không có ai dám vào Dungeon trong thời điểm này. Thêm nữa là sẽ chẳng có bao nhiêu người có thể đáp ứng đủ các điều kiện về chỉ số mà họ đưa ra.]

[……]

[Tại Selen này, để tìm những người có chỉ số Athì….]

Khi Duke nói vậy, anh thở dài.

Rời khỏi lều, tôi đã thử kêu gọi một vài mạo hiểm giả.

Sau vài ngày đến đây, tôi có thể nhận ra vài khuôn mặt quen thuộc.

Đặc biệt là những người đến và bán đồ của họ —- và cả những nhà thám hiểm có tay nghề cao trong việc tiêu diệt quái vật nữa.

Lý do tại sao tôi gọi họ là vì tôi muốn cùng họ tiêu diệt đi Chủ ngục.

Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một câu trả lời

"Tôi từ chối".

Từ những gì họ nói, họ chỉ muốn lặng lẽ ở lại đây và nghỉ ngơi. Thế nào thì Shikuro hay Hetero cũng vẫn sẽ thuê một ai đó để đánh bại Chủ ngục. Thế nên không cần phải đi làm gì.

Nhưng không hiểu tại sao, tôi lại cảm thấy như có một âm mưu nào đó phía sau lời từ chối của bọn họ.

Nếu như điều kiện là 3 người, thì chúng tôi chỉ cần thêm một người nữa thôi.

Tôi nghĩ rằng nếu như chúng tôi chỉ cần thêm một người nữa, thì nó sẽ đơn giản thôi - nhưng sau khi đi vài vòng, thì tôi mới thấy nó khó đến dường nào.

Không ai trong số họ muốn mạo hiểm mạng sống của mình cả. Họ chỉ muốn ở lại nơi an toàn chờ đến khi tai họa này qua khỏi.

Mặc dù có hơn một trăm mạo hiểm giả quanh đây, nhưng không một ai trong số họ dám tham gia vào cuộc chinh phục.

Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như điều này chỉ nhằm vào tôi vậy.

Tôi đột nhiên nhớ về cái biểu hiện khó khăn của Duke, tôi nghĩ anh ta đã đoán trước điều này.

[Haizz……]

[Tại sao cậu lại thở dài vậy?]

[Quắc!!]

Đột nhiên một hơi thở ấm áp được thổi vào tai tôi khiến tôi giật mình.

Cả người tôi run lên và tóc dựng thẳng đứng lên, và tôi liền nhảy lên phía trước rồi quay đầu lại xem ai đã làm vậy.

Ở đó, là một người đàn ông dịu dàng, nhìn như thụ, đang đứng trước mặt tôi.

[Neptune!]

[Yo, đã lâu không gặp. Anh vẫn tràn đầy năng lượng như thủa nào nhỉ.]

Tại sao Neptune lại ở đây?

Và đằng sau lưng cậu ta, đó là hai người đồng hành của cậu, hai cô gái Siriru và Ran.

[Rất vui được gặp lại cậu, này, tối nay cậu có bận gì không?]

[Tôi không có thời gian cho cậu, và nhất là cái [Buổi tối] của anh nữa!]

[Ahaha, vẫn sắc bén như ngày nào, đúng là đồng đội tương lại của tôi.]

[Tôi sẽ không bao giờ là đồng đội của anh---mà khoan, đồng đội sao?]

Trước mặt tôi, một vị cứu tinh đã đến.

[Này, tôi có một chuyện cần nhờ cậu, liệu cậu có thể lập đội với tôi trong ngày hôm nay thôi được không.]

Tôi năn nỉ Neptune.

Nếu là Neptune thì tôi có thể tin anh ta được vì anh sở hữu một sức mạnh rất lớn, và anh ta đã còn chiến đấu với Sức mạnh S của tôi trước đây bằng cái sức mạnh A của anh.

Hơn nữa là anh ta cũng đã từng đi khảo sát Nihonium khi mà nó mới vừa mọc lên nữa, không có chuyện anh ta sẽ ở lại đây ngồi chờ đâu.

Neptune có đầy đủ các tiêu chuẩn mà bên Hetero đã đặt ra, thế nên--

[Chà, về điều đó....]

Neptune có vẻ mặt xin lỗi.

[Tôi đã nhận được yêu cầu từ Shikuro rồi, và hiện tại tôi đang chờ đồng đội của tôi đến.]

[Cá--]

[Thật sự xin lỗi. Giá như cậu liên hệ với chúng tôi sớm hơn....]

Neptune có vẻ mặt tiếc nuối trong khi nhìn tôi chằm chằm.

Uuuuggggh, ánh mắt của anh ta thực sự làm tôi nổi cả da gà. Cơ thể tôi vô thức lùi lại.

Nhưng tôi hiểu ý của anh ta.

Tôi cứ hi vọng là sẽ được chứ....

----------------

Tôi quay trở lại lều, ngay cả từ bên ngoài tôi có thể nghe những âm thanh bên trong, tôi tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra.

Như nhận thấy sự hiện diện của tôi, Emily bước ra khỏi lều.

[A, mừng anh đã về Yoda-san.]

[Anh về rồi đây. Em đang làm gì vậy?]

[Em đang chuẩn bị đồ nanodesu. Chúng ta chẳng phải sẽ đi tiêu diệt Chủ ngục sao nanodeu!]

[Làm sao em--À không, chắc chẳng có thứu gì qua mắt được Emily nhỉ.]

Em ấy đã biết tất cả dù cho tôi không nói gì, tôi chỉ biết mỉm cười cay đắng.

[Anh xin lỗi em nhé. Có lẽ chúng ta sẽ không đi đâu cả. Điều kiện để vào được Dungeon là phải có trên 3 người.]

[Vâng desu, em có biết về nó.]

[Nếu thế thì tại sao?]

Như thể giải đáp cho thắc mắc của tôi, từ bên trong lều, một cô gái bước ra.

Một cô gái cao với mái tóc đai dài óng ả, Celeste.

[Em cũng sẽ đi.]

[Celeste? Eh, nhưng nếu thế thì----]

Tôi quay lại và nhìn vào ngọn núi rác bên cạnh, có một vài người đang ở đấy.

Những mạo hiểm giả đang vui vẻ trò chuyện với nhau--trong khi đốt rác.

[Ki mà em nói mình sẽ trả tiền cho họ, mọi người ai cũng vui vẻ đến đây cả.]

[…..Bọn họ thú vị thật.]

Trong khi tôi đã phải cực nhọc đi kiếm đồng đội, thì cô ấy chẳng phải làm gì mà người ta cũng vui vẻ kéo đến giúp cô.

Xử lý rác, vì đây là công việc khá đơn giản và dễ dàng, thế nên cũng khá dễ để tìm người giúp

Điều đó thì cũng tốt thôi, nhưng, tôi liếc nhìn Celeste.

[Nhưng có ổn không, bên trong Dungeon sẽ rất nguy hiểm đấy, tôi không muốn cô bị thương đâu.]

Khuôn mặt cô ấy đột nhiên chuyển màu đỏ khi tôi nói vậy

Celeste dẫn chúng tôi đến bảng trạng thái được treo tại cửa hang

--1/2--

Level : 21/54

Hp : D

Mp : C

Sức mạnh : E

Thể lực : F

Minh mẫn : A

Tinh thần : A

Tốc độ : E

Khéo léo : F

May mắn : C

--2/2--

Thực vật : F

Động vật : F

Khoáng sản : F

Ma thuật : F

Vật phẩm đặc biệt : F

---------

Nhìn vào bảng trạng thái của Celeste, cô ấy đúng là người mà chúng tôi cần, và ở trang thứ hai thì đã nêu lên lí do vì sao cô không làm mạo hiểm giả

[Em muốn đi với anh]

Celeste nói điều đó với đôi má đỏ rực, rồi cô ấy nhìn tôi.

[Em muốn được trở thành sức mạnh của anh!]

Con tim tôi đã lỡ mất một nhịp.

------------

Zard: Đi chơi với gái, quên không cầm tiền, rồi cả hôm đó chờ gái bao, nhục vler :vv

P/s: Xin lỗi các bác, dạo này bận nhiều việc quá ( bận bắn xe tăng), nên khoogn ra chương mới, nên hôm nay ra bù, mong các bác thông cảm cho :"3

Bình luận (0)Facebook