ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Món trang bị độc nhất của riêng tôi.

Độ dài 1,882 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:46:58

Trans: Zard

Edit: Verethragna

*bác edit nhớ đừng có xóa hai cái dòng trên này*

------------------------------

Ngày hôm sau, tôi hiện đang ở tầng 1 của Selenium và đang tiêu diệt bất kì con Slime nào mà tôi gặp ở đây bằng đạn Hành trình.

Với chỉ số Drop cấp S của tôi, 100% tôi sẽ nhận được đồ rơi ra từ những con quái này, cộng với sức mạnh của đạn hành trình, những gì tôi nhận sẽ còn được gấp đôi lên.

Liên tục lặp lại cái mô hình này, trong khi không thể bị lay chuyển, tâm trí tôi giờ đây hoàn toàn trống rỗng, thứ duy nhất đang điều khiển cơ thể tôi đó là trạng thái làm việc hết sức để kiếm thêm thu nhập.

Có lẽ các bạn thắc mắc tại sao tôi lại chỉ đi săn ở tầng 1 thôi phải không? Để tránh những rắc rối không cần thiết, nếu như tôi xuống tầng 2, thì mục tiêu đi săn của tôi sẽ là những con Treant, khi đấy tôi sẽ không được ở trong trạng thái vô tâm tiêu diệt bất kì con quái nào lọt vào tầm mắt tôi. Hơn nữa, là tôi không muốn lặp lại sự cố ngày hôm qua khi đánh bại con Treant hiếm.

Lúc này, sai lầm là không được phép. Do đó, để không phải quan tâm về vấn đề này, tôi quyết định chỉ đi săn ở tầng đầu.

Tôi nhìn vào chiếc xe ma thuật chứa đầy đậu tương bên trong, là dấu hiệu cho biết cuộc đi săn của tôi đã kết thúc, tôi quyết định quay ra khỏi Dungeon, và bán hết số đậu tương đấy. Tôi đã có được 80k Piro.

Sau đó, lặp đi lặp lại việc này suốt 3 lần. Nhưng ở lần thứ 3, tôi đã cạn hoàn toàn đạn hành trình, thế nên thu nhập lúc đấy đã giảm đi gần một nửa, thế nên tôi kết thúc chuyến đi săn của mình tại đấy và quay trở lại bên ngoài.

Tổng thu nhập hôm nay của tôi là 200k Piro.

Cuối cùng, tôi đã đủ tiền để thực hiện một số giả thiết mà tôi nghĩ ra.

----------------------

Đi xa ra khỏi Dungeon, tôi đến một nơi vắng vẻ, không một bóng người.

Dungeon, những căn lều, đám đông, ngay cả núi rác mà Celeste phải xử lí hiện lên rất nhỏ trong mắt tôi. Tôi lấy từ trong túi ra một số thứ.

Tổng thu nhập ngày hôm nay là 200k Piro, tôi dùng số tiền đấy để mua 4 cái vòng tay.

Trên những chiếc vòng tay là các loại đá quý khác nhau được đính trên đấy.

Màu hồng của Sapphire

Màu cam của Sapphire

Màu trắng của ngọc trai.

Và màu đỏ của Ruby.

Tất cả những thứ này, chúng đáng giá 200k Piro.

Nếu chia ra, thì trung bình mỗi chiếc vòng là 50k, bằng một phần hai mươi của chiếc nhẫn mà tôi đã tặng cho Emily.

…..

Tiền bạc không phải là vấn đề ở đây, đúng vậy.

Lấy lại tâm trí mình, tôi lấy chiếc vòng Sapphire hồng đặt xuống đất, rồi đi ra xa khỏi chỗ đấy.

Hai khẩu súng thân yêu của tôi đã được lên sẵn đạn Băng và đạn Lửa, tôi đứng kiên nhẫn chờ đợi.

Đạn Băng và Lửa, khi phải chiến đấu với những con quái vật không xác định, thì sự kết hợp của chúng sẽ rất hiệu quả với hầu hết mọi tình huống.

Nhưng chỉ để đề phòng, tôi còn chuẩn bị cả đạn thường và đạn Trị liệu phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Một lúc sau, quái Rogue cuối cùng cũng đã được sinh ra từ chiếc vòng tay.

Cả người nó được bao phủ bởi một ngọn lửa, hình dáng của nó rất giống với con người.

Tôi có thể đoán được đấy là thứ gì, từ ngữ “Tinh linh lửa bậc thấp” hiện ra trong đầu tôi

Có thể là do tôi đang đứng cách xa nó nên con quái chưa có vẻ gì là đã nhận ra tôi cả, nhưng nó lại đang bay vòng quanh chỗ đất đấy.

Không để tuột mất cơ hội này, tôi liền giương súng ra, cẩn thận ngắm vào đống lửa đấy, và bắn ra một viên đạn Băng.

Viên đạn dính vào ngay giữa cơ thể của con quái, và một làn khói trắng bốc lên.

Con tinh linh lửa đấy đã nhận ra sự hiện diện của tôi sau phát bắn đấy, và tiến thẳng đến chỗ tôi.

Tốc độ của con tinh linh lửa đã không còn nhanh như lúc ban đầu.

Tôi tiếp tục bắn ra những viên đạn Băng.

Mỗi lần mà tôi bắn trúng nó, tốc độ của con tinh linh, sẽ giảm dần đi qua từng cú bắn.

Đứng ở khoảng cách này, tôi đã bắn tổng cộng 5 viên đạn băng, và giờ đây con tinh linh đã biến mất không một dấu vết. Giống như lúc trước khi con Rogue được sinh ra, chiếc vòng Sapphire hồng đấy xuất hiện và rơi xuống đất.

Tôi tiến lại gần rồi nhặt nó lên.

---Khoáng sản +1

Âm thanh quen thuộc đấy vang lên trong đầu tôi.

Giờ tôi đã hiểu, chiếc vòng này chỉ có tác dụng với 1 chỉ số mà thôi.

Nếu như chiếc nhẫn giá một triệu Piro sẽ tăng toàn bộ chỉ số thêm 1, thì thứ này sẽ chỉ tăng thêm cho một chỉ số.

Chà, đúng là tiền nào của đấy.

Sau đó, tôi tiếp tục thử với chiếc vòng Sapphire cam.

Lần này, là tinh linh hệ nước xuất hiện, tôi hạ gục nó bằng đạn Lửa.

Cái vòng ban nãy rơi ra, và khi tôi nhặt nó lên thì…

--Khoáng sản -1

Chỉ số có thể bị giảm đi sao!?

Đúng là có những loại trang bị như thế này trong game, và nó chỉ dành cho những ai có chỉ số F sử dụng mà thôi.

Khoan, có thể nào.

Nếu như người có chỉ số là F mà trang bị chiếc vòng tay -1 này, thì chẳng phải cơ hội có được đồ rơi ra từ quái vật là một số KHÔNG tròn trĩnh sao.

Khi ở cấp F, thì đôi khi bạn vẫn còn nhận được đồ, chứ không phải là không thể.

Hai món trang bị này, chúng đối lập nhau.

100% và 0%,, và cảthứ này nữa.

Vector của 100% và 0% là hai thứ đối lập nhau, nhưng chúng lại có một điểm chúng duy nhất đó là [Tuyệt đối]

-1…tôi sẽ cần Emily thử thứ này trong lần thí nghiệm tới.

Tiếp nào, lần này sẽ là vòng tay ngọc trai.

Một con chó xuất hiện.

Đó là một con chó với kích thước khá lớn, có khuôn mặt dữ tợn, và cả cơ thể được bao phủ trong lửa.

Tôi sử dụng đạn Băng để tấn công nó.

Nhưng không như con tinh linh lửa kia, ngọn lửa của con chó này không hề suy giảm chút nào, thế nên tôi buộc phải sử dụng đến hợp đạn Băng để tiêu diệt nó.

Sau khi đã đánh bại con Hỏa cẩu, chiếc vòng ngọc trai rơi ra.

--Sát thương khi chiến đấu với quái vật hệ thực vật tăng thêm 10%

Ồ!?

Cuối cùng cũng có một thứ ấn tượng xuất hiện.

Đây là loại trang bị sẽ tăng sát thương lên một chủng loài duy nhất.

Thứ này sẽ rất hữu ích đây.

Tôi cười thầm trong lòng.

Không phải là Slime hay Undead, mà là những loại quái vật mà cho ra các loại thực vât.

Tôi thực sự muốn kiếm thêm một hay hai chiếc vòng ngọc trai như thế này nữa.

Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại Shikuro, một thành phố nông nghiệp nơi mà hầu hết các Dungeon đều cho thực vật.

Tôi rất muốn có thêm những loại vòng tay như thế này nữa.

Giờ thì, chiếc vòng cuối cùng, chiếc vòng Ruby đỏ đã trở thành một con Rogue.

Lần này là một quả cầu màu đen lơ lửng trên không, và có những dòng điện chạy xung quanh người nó.

So với hai con trước, thì tôi thực sự không muốn lại gần con quái này

Sau khi cố giữ khoảng cách với nó, tôi lấy lại bình tĩnh, và bắn ra hai viên đạn Băng và đạn Lửa cùng một lúc.

Con tinh linh điện đấy đã bị nuốt chửng bởi viên đạn Diệt vong, và đã biến mất chỉ trong 1 phát bắn.

Chiếc vòng ruby đỏ đấy rơi ra, và tôi đến gần nhặt nó lên.

--Tăng lượng đồ có được từ Rogue.

[Eh?]

Tôi vô thức kêu lên.

Thứ này giống với lúc mà tôi đánh bại con Slime Bros, nhưng khả năng của nó lại khác so với lúc đấy.

Tầng 1 của Teruru, một loại quái vật tên Slime Bros sẽ cho ra một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn này có khả năng nhân đôi sản lượng đồ thu được, và nó chỉ có tác dụng bên trong Dungeon.

Vì nó không ảnh hưởng gì đến những con quái Rogue, nên tôi để cho Emily giữ nó.

Nhưng lần này thì lại khác.

Năng lực của nó là chỉ giới hạn cho quái Rogue mà thôi.

Chắc chắn sẽ có những trang bị tăng sức mạnh khi chiến đấu với những Rogue, nhưng đó lại là chuyện khác.

Bây giờ, tôi chỉ muốn biết sức mạnh của cái vòng tay này mà thôi.

Tôi lấy hộp đồ của mình ra.

Đây là thứ mà tôi mang từ Nihonium đến đây, để tôi có thể lấy thêm đạn nguyên tố khi cần.

Đặt xuống đất, rồi giữ khoảng cách với nó, 50 con Skeleton đã được sinh ra.

[…Mình nên thử dùng đạn Băng với bọn này.]

Dù cho tôi có thể dùng đạn thường để đánh bại bọn Skeleton này, nhưng tôi lại muốn sử dụng đạn băng để tiêu diệt chúng.

Kéo cò, bắn, kéo cò, rồi lại bắn.

Hết con này rồi lại sang con khác, tôi đã tiêu diệt xong toàn bộ lũ Skeleton này bằng đạn Băng.

Sau đó tôi đi thu hoạch thành phẩm của mình, và đến từng viên đạn một.

Tổng cộng, 55 viên.

Tôi chỉ tiêu diệt 50, nhưng lại nhận được đến 55 viên đạn.

Sản lượng thu được đã tăng lên 10% nhờ vào chiếc vòng này.

Đối với những người khác, những gì họ nhận được khi đánh bại Rogue là một con số không tròn chĩnh.

Nhưng đối với tôi, chiếc vòng tay này, là thứ mà chỉ có tôi mới có thể sử dụng được. Một trang bị chỉ dành riêng cho tôi.

--------------

Zard: vào giờ này, hôm qua, trans đã đi bóc tem một em mì tôm đã mua hơn 1 năm về trước.

Và 9 phút 10 giây sau, em ấy đã kêu bố tào tháo đến bắt trans chịu trách nhiệm, nhưng tất nhiên, trans đã bỏ chạy.

Và thế là nửa đêm trans đi chạy đua với ông tào tháo, rồi đi ngủ một chút. Đến sáng nay, ổng lại bắt trans chạy bộ với ổng tiếp.

Cuối cùng, nhờ có bác thuốc "ông mặt trời" hay còn biết đến cái tên là "Lắc tô mì" đã giúp trans chiến thắng cuộc đua.

Tóm lại, sau đó, điều trans muốn nói ở đây là...đkm gói mì....

À không, mới phang em nó thôi mà đã gọi bố tào tháo đến rồi, phang xong cụ nó chắc nguyên tổ tông nhà nó đến rượt trans, phải nói là đ*t em m** gói mì mới đúng :"3

P/s: dạo này thấy mình trans như xài gg-dịch vậy( dù cho là không xài )

Bình luận (0)Facebook