ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Nhiệm vụ đặc biệt

Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

Trans: Haru

Edit: Zard

------------

Sáng hôm sau.

Tôi đi xuống tầng 3 của Nihonium Dungeon.

Quái vật ở tầng này là lũ xác ướp quấn băng, tôi có cảm giác là chúng yếu với lửa.

Nạp vào súng những viên đạn Lửa, tôi bắt đầu cuộc đi săn của mình.

Một con xác ướp đã xuất hiện.

Tôi lập tức tiếp cận con xác ướp cơ bắp đó và bắn nó bằng một viên đạn Lửa.

Một vòng phép xuất hiện ngay giữa trung tâm cơ thể con xác ướp và thiêu cháy nó.

Nhưng con quái vẫn còn di chuyển được dù đang bốc cháy dữ dội. Một bước, hai bước, con quái nhích từng bước đến chỗ tôi, và cuối cùng, nó cũng đã nằm xuống.

Sau một lúc từ khi viên đạn Lửa thiêu đốt con xác ướp, nó cuối cùng cũng biến mất để lại một hạt giống trên mặt đất.

Tôi nhặt nó lên và…Tốc độ +1.

Un, có vẻ tốt đấy.

Nếu tôi sử dụng đạn thường để đối phó với bon xác ướp này thì không hiệu quả cho lắm, và nếu sử dụng nắm đấm thì lại quá nguy hiểm.

Thay vào đó thì tôi thấy dùng đạn Lửa là tốt nhất, vừa nhanh vừa an toàn.

Chỉ cần dùng đạn Lửa để đánh với bọn xác ướp, tôi có thể tiêu diệt chúng từ khoảng cách xa.

Và sau nửa buổi sáng, tốc độ của tôi đã tăng lên C.

Có thể bạn không muốn biết, khi mà một chỉ số của tôi tăng lên thì dù không có bảng trạng thái đi nữa, tôi vẫn có thể cảm nhận được, thế nên tôi mới biết được tốc độ của tôi đã tăng lên từ D lên C.

Tôi dùng nửa buổi sáng còn lại để lấy thêm đạn.

Dùng những cái hộp đồ, tôi liên tục tiêu diệt xác ướp bằng đạn Lửa và thu thập những hạt giống rơi ra từ chúng.

Sau vô số lần lặp lại việc đó, tôi cuối cùng đã có được thêm 50 viên đạn Trị liệu.

--------------

Chiều đến, tôi mang chiếc xe chứa đầy số đậu trị giá 40k đến cửa hàng <Nuốt tiền>

Tôi được trả chính xác 40k Piro từ Ena sau khi tính xong, ngay khi tôi định rời khỏi cửa hàng để kiếm cà rốt thì…

[Satou-san…Bây giờ anh đang rảnh phải không?]

Ena đột nhiên gọi tên tôi, cô ấy có vẻ mặt như đang muốn nói gì đó.

Ena là một người bạn thân của Elza, là người luôn có vẻ vui tươi trên khuôn mặt, luôn biết động viên bạn bè bằng những lời tốt (khốn nạn) nhất.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế này.

[Tôi có một số chuyện cần nói. Hãy ra ngoài đi.]

Nói xong, cổ liền mang tôi ra bên ngoài cửa hàng.

[Thật ra là…Gia đình tôi đang kinh doanh một cửa hàng rau củ.]

[Ừ.]

[Cửa hàng này ở Shikuro, tại thành phố Agricultural, nhưng bây giờ nó lại đang gặp khó khăn. Ở đấy cũng có rất nhiều cửa hàng khác bán thứ tương tự như cửa hàng của tôi, thế nên ở đấy đang diễ ra tình trạng ế khách…]

[Ý cô là sao?]

[Thế nên, uhmmm….Tôi tự hỏi Satou-san có món hàng bắt mắt có thể bán cho chúng tôi không…]

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mèo con.

[Được không…?]

[Được thôi.]

Tôi liền trả lời lại, dù gì cổ cũng là bạn tôi mà.

-----------------

Teruru Dungeon, tầng 5

Để có được một món hàng đặc biệt, thì tôi phải có một thứ gì chưa từng được thấy ở bất kì đâu.

Thế nên tôi mới xuống tận tầng 5 để tìm kiếm.

Sau một hồi đi bộ, một con quái vật đã xuất hiện.

Là một con Slime, nhưng không phải Slime bình thường.

Ở đó có vài con Slime, một con trong đấy bỗng nhiên nuốt những con Slime khác.

Và con Slime đấy thay đổi hình dạng của nó, hai con Slime như thể đã nhập làm một với nhau.

Và hai con Slime đó nuốt tiếp thêm con nữa, trở thành ba con Slime.

Có vẻ như con Slime này phát triển bằng cách nuốt đồng bọn của chúng.

Cách phát triển kiểu này cũng giống như game thôi, tôi rút khẩu súng của mình ra và ngắm vào nó.

Hãy thử dùng đạn thường nào.

Tôi ngắm một cách cẩn thận rồi bắn nó.

Một phần cơ thể của con Slime bị thổi tung đi, nhưng lập tức nó đã được tái tạo lại.

Kintaro Ame- Không,đây là Daruma toy ư ? (Zard: Theo gg-sama thì Kintaro Ame là một loại kẹo, còn Daruma toy là con lật đật, trans không muốn ghi ra luôn vì muốn mở ngoặc và chú thích cho các bác :”3) (Haru: Nhưng tại sao lại là kẹo với con lật đật vậy anh?)

Đó là những gì mà tôi nghĩ trong đầu khi thấy cảnh đó.

Có vẻ đạn thường vô dụng rồi.

Tôi thử nạp một viên đạn lửa vào.

Sau khi né con Slime dài như con rắn lao về phía tôi, tôi ngắm vào nó rồi bắn.

Con Slime đang bị thiêu đốt.

Nó vùng vẫy một hồi rồi cuối cùng cũng ngừng lại, biến mất.

Pon!

Một quả dưa hấu xuất hiện.

(Zard: Slime buồn ngủ (Drowsy Slime) cho cà rốt để sáng mắt, Slime thường thì cho đậu, Slime dơi (Bat Slime) thì cho măng, Slime gián (Crockroach Slime) thì cho bí ngô, còn con Slime rắn (Snake Slime) này thì cho dưa hấu, trans vẫn không tìm được quy luật rơi đồ ở đây…)

(Haru: Em nghĩ là có liên quan đến đặc tính của nó, ví dụ như buồn ngủ thì ăn cà rốt để sáng mắt, khỏi bùn ngủ; còn măng thì nó tập trung nhiều xung quanh cây tre giống như dơi sống thành bầy, còn gián thì…khi anh đập nó thì bên trong nó tan nát, ruột giống bí ngô sau khi luộc vậy (Eww),…)

------------------------

Tôi mang quả dưa hấu ra khỏi Dungeon.

Ena đang đứng ở cổng vào lập tức phát hiện ra tôi.

[Satou-san]

[Của cô đây.]

[Cảm ơn anh! Đây là…dưa hấu của…]

Ena nhìn vào quả dưa mà tôi đang cầm.

[Thứ này cũng khá bình thường…]

[Mu~]

[Ah, tôi không có ý đó, chỉ là…etto…nó có thể sẽ rất ngon và mọng nước. Biết đâu nó giống như măng Ryouta thì sao, nhìn bên ngoài cũng bình thương nhưng-]

[Đúng vậy, đó là điều quan trọng của trái dưa này.]

[Eh?]

Ena nhìn tôi, có vẻ như cô ấy vẫn chưa thấm.

[Xin hãy đợi một chút, hãy để tôi chuẩn bị vài thứ.Ah, trong lúc đó, cô hãy thử vị của nó đi.]

[Được thôi…]

Với khuôn mặt gian tà, tôi bước đi để lại Ena phía sau.

-------------------

Tối đó, tôi cùng Ena đi xuống tầng 5 của Teruru.

Thay vì nói cho cô ấy hiểu thì thể hiện bằng hành động nhanh hơn.

[Quả dưa thế nào?]

[Nó cực kì ngon luôn đấy! Đây là lần đầu tiên tôi ăn một trái dưa ngọt và mọng nước đến vậy! Satou-san tuyệt thật đấy.]

[Tôi hiểu rồi, thế thì sản phẩm là đạt chất lượng rồi.]

[Un!]

[Nếu thế thì-]

Chưa nói hết câu, một con Slime xuất hiện.

[Ah, đó là Snake Slime]

[Nó có tên rồi à?]

[Đúng vậy.]

[Thế thì, xem này.]

Tôi kiểm tra xung quanh cẩn thận, tôi tìm xem nơi nào có con Snake Slime dạng 4 con đã kết hợp lại, sau một lúc thì tôi đã tìm thấy, và tôi dẫn Ena đến đó.

Rút khẩu súng của mình ra, và để một món đồ trên mặt đất.

Con Snake Slime sau đó phóng đến chỗ tôi, tôi ngắm vào nó và bắn ra một viên đạn Lửa.

Tôi cứ tưởng rằng chỉ có mỗi một phần của nó cháy thôi nhưng những phần sau lại bắt lửa khá nhanh, sau một lúc thì con Slime đã chết và biến mất.

Một quả dưa xuất hiện và lập tức được thu vào hộp đồ.

Đúng vậy, món đồ mà tôi đặt xuống đất đó là hộp Pandora.

[Hộp đồ ư?]

[Thứ này có hơi khác một chút, một nhóm người đã làm ra nó và gọi nó là hộp Pandora.]

[Hộp Pandora? Ah, khuôn mặt của Satou-san hiện lên nó kìa.]

[Như cô thấy rồi đấy, sau khi cái hộp này thu được một món đồ từ quái vật, thì trên mặt hộp sẽ hiện ra khuôn mặt của người đã đánh bại con quái. Với thứ này, chẳng phải đây là một món hàng độc nhất vô nhị rồi sao?]

(Zard: Thanh niên khôn vồn, quảng cáo mặt mình trá hình :vv)

[Ah!]

Ena nói

[Dưa hấu…Satou]

Cô ấy sau đó mang chiếc hộp Pandor có mặt của tôi trên ấy đi.

Đôi mắt của cô trở nên chói sáng khi nhìn vào vào cái hộp.

----------------

Sáng sớm hôm sau.

Tôi đến cửa hàng của gia đình Ena trước khi đến Dungeon.

Cửa hàng của cô ấy chỉ mới mở thôi mà đã chật kín người.

Mọi khách hàng đều nhìn vào chiếc hộp Pandora phía trước cửa hàng.

[Đó là gi thế?]

[Cậu không biết à? Đó là chiếc hộp do công chúa Margaret đã làm ra tên là hộp Pandora. Đó là vật để chúng ta có thể biết được ai là người đã tiêu diệt quái vật dựa vào món đồ có bên trong đấy.]

[Heh, vậy đây là trái dưa hấu được lấy từ cậu trai đó à. Tên cậu ta hình như là Ryouta Satou- Đúng rồi, măng Ryouta.]

[Cái- nếu đó là của Ryouta thì tôi sẽ mua nó.]

(Haru: Tại sao mình nghe nó dâm dâm thế nào ấy nhỉ...)

[Biến, tôi mua nó trước rồi. Món măng của cậu ta đã ngon như thế, quả dưa này chắc chắn cũng vậy.]

Cửa hàng bỗng biến thành một bãi chiến trường.

Mọi khách hàng ở đấy đều muốn mua quả dưa hấu đấy, thế nên dẫn đến một cuộc chen lấn, và nó sẽ thu hút những người xung quanh, thế nên nó bắt đầu giống một cuộc bạo loạn rồi.

[Cảm ơn anh nhé Satou-san.]

[Oh, Ena đó à.]

Ena từ đâu bỗng xuất hiện ngay bên cạnh tôi…ừ thì nơi này cũng gần nhà cô ấy mà.

Mặt cô ấy cuối xuống trong khi mắt cô ấy thì ngước lên trong khi cảm ơn tôi.

[Thật sự, cám ơn anh rất nhiều.]

[Không có gì.]

Giúp đỡ được mọi người là tôi vui rồi.

Mà sau đó.

Cô công chúa Margaret- người đã bán hộp Pandora cũng đến để cám ơn tôi.

--------------

Zard: Nếu muốn dỗ con gái sau khi mắng thì làm như thế nào. Đơn giản thôi, chỉ cần "ngủ chung" với con bé là xong :'3

Haru: ~>~<~

P/s: à các bác này, mình với Haru tính sẽ drop bộ này và chuyển sang dịch bộ MANGA WO YOMERU ORE GA SEKAI SAIKYOU. Lí do là vì bộ này ít loli quá, bộ kia nhiều loli hơn, với lại bộ đó cũng có hơi chút "ngôn tình", và Haru thích mấy bộ như vậy các bác thấy sao. Nói trước là bọn mình không có dịch hai bộ cùng lúc đâu đấy. Các bác muốn xong bộ này rồi chuyển sang bộ kia hay drop liền bây giờ rồi chuyển luôn. Cho bọn mình xin ý kiến :'3

Bình luận (0)Facebook