ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 24: Đạn Băng và Đạn Lửa.

Độ dài 1,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

Trans: Zard

Edit: Haru

---------

Sáng hôm sau.

Vẫn như mọi khi, tôi tới Nihonium Dungeon để tăng sức mạnh của mình.

Nhưng hôm nay, tôi lại gặp đám người lúc trước.

Vẫn là 4 người tùy tùng được chỉ dẫn bởi một ông lão, và cô công chúa Margaget nhỏ nhắn kia.

Cũng là cái {Air Box} đấy, tôi đoán nó cũng bán được tốt nhỉ.

Bây giờ tôi cũng chẳng muốn gặp họ chút nào, tôi tính sẽ cố gắng lờ đi bọn họ và đến tầng 3 nhưng-

Tôi vừa nhận ra rằng hình dạng của cái hộp ấy khác với cái lúc trước.

Cái hộp mà họ đang mang bây giờ là một cái hộp hình vuông có cạnh 30cm. Điều khác biệt ở đây là chiếc hộp ấy lại có một mặt trống.

Lạ thật, nó để làm gì vậy.Tôi quyết định tiến tới và hỏi người đàn ông kia.

[Xin lỗi, nhưng đó là gì vậy?]

[Uh? Ồ, là cậu à!?]

Có vẻ như bọn họ vẫn nhớ tôi, thế thì càng dễ hỏi hơn.

[Đây. Là một phát minh mới của công ty chúng tôi, tên nó là {Pandora Box} ]

(Zard: oi oi, lão Evol bên Kamen Rider Build qua đây làm gì vậy, chẳng lẽ mới bị ăn hành xong giờ bỏ chạy qua đây chơi à?)

Pandora Box ư, cái tên kiểu gì thế này?

[Nó có tác dụng gì?]

[Nếu cậu thành tâm muốn biết, thì ta cũng sẽ sẵn lòng trả lời.

Cậu biết rằng có những người luôn ưa sạch sẽ và không ăn bất kì thứ gì rơi ra trong Dungeon đúng không.]

[…Đúng vậy]

Dù chưa gặp ai như lời ông ta nói nhưng tôi chắc chắn rằng có những người như vậy trên thế giới này.

[Thứ này, nó có tác dụng thu thập những món đồ rơi ra từ quái vật, khi cậu tiêu diệt một con quái thì đồ rơi ra sẽ tự động chuyển về bên trong cái hộp này. Nghĩa là đồ rơi ra sẽ không bị bẩn vì rơi xuống đất.]

[À, tôi hiểu rồi.]

Nó cũng tương tự như cách của tôi ngày hôm qua.

Tiêu diệt Slime ngay ben trên chiếc xe, đồ rơi ra sẽ tự động rơi vào xe.

[Công ty chúng tôi đã đầu tư 300 triệu Piro vào việc sản xuất những chiếc hộp {Pandora Box} như thế này! Xem đây!]

(Zard: Mùi Death Flag cho công ty ông này)

Một con Skeleton xuất hiện sau lời nói của ông ta.

Vẫn như lúc trước, 4 tên tùy tùng sẽ lo việc làm yếu con quái và để cô công chúa Margaret tung đòn kết liễu.

Con Skeleton biến mất và cái hộp tự động bay tới nhặt đồ.

Và trên đó, khuôn mặt của cô công chúa hiện lên trên mặt hộp.

(Zard: da fug!!)

[Đó là cách nó hoạt động. Sau khi nhặt đồ thì sẽ có hình khuôn mặt công chúa Margaret hiện lên trên mặt hộp]

[Một cách quảng cáo hay nhỉ…]

[Đúng vậy. Bởi vì sẽ có lúc người ta nghi ngờ liệu công chúa có phải là người đã làm nên phát minh vĩ đại này không. Thế nên, việc này là cần thiết!]

(Haru: thế này nhiều khi người ta còn không dám mua)

[Tôi hiểu…]

Họ thực sự nghĩ xa đến vậy luôn đấy à.

[Cậu là một mạo hiểm giả phải không? Tôi còn mang theo vài hộp {Pandora Box} đây, tôi sẽ cho cậu với điều kiện là cậu phải quảng cáo nó cho chúng tôi.]

Sau khi nói xong, ông ta đưa cho tôi cả 5 cái hộp Pandora.

Tôi không ngại quảng cáo nhưng tôi nghi ngờ rằng liệu thứ này có cần thiết hay không.

-----------

[Em không thể cầm được…]

Tôi gặp Emily và lấy ra cái hộp có chứa những hạt giống đưa cho em ấy, nhưng có vẻ như em ấy vẫn không thể sử dụng được nó.

[Anh hiểu…]

[Đúng như em nghĩ, Yoda-san là người duy nhất có thể sử dụng được nó nodesu.]

[Anh tưởng như thế sẽ có tác dụng nên anh đã mang nó ra ngoài để thử.]

[Không sao đâu nodesu. Em đoán là những hạt giống là vật phẩm đặc biệt được làm riêng cho Yoda-san đấy nodesu]

Emily thạm chí không thất vọng mà còn động viên tôi nữa.

Tôi cứ nghĩ rằng với điều này sẽ có thể giúp em ấy tăng sức mạnh cảu mình, nhưng có vẻ như không được rồi.

[Giờ thì, mình nên làm gì với đống này đây.]

[Anh có thể kiếm thêm đạn từ những thứ này sau khi chúng thành Rogue mà. Chẳng phải anh lấy những hạt giống này từ bọn Skeleton sao.]

[Lấy thêm đạn à, thế cũng được, anh sẽ có thêm vài viên {Đạn Băng} nữa-]

Khoan.

Suốt thời gian qua, các duy nhất để tôi kiếm được những viên {Đạn Băng} đó là nhử bọn Skeleton ra ngoài và đánh bại bọn chúng ngay bên ngoài Dungeon.

Nhưng bây giờ đã có thứ này rồi, thì tại sao không dùng nó cơ chứ.

Tôi nhặt thử một hạt giống ở trong hộp, nhưng nó liền biến mất ngay sau khi chạm vào tôi.

Tôi đoán mình phải chờ chúng trở thành Rogue rồi.

Khi những người khác ngoài tôi đánh bại nó, thì nó sẽ trở thành không khí—tôi đoán là không khí chắc cũng chẳng sinh ra con Rogue nào đâu nhỉ.

Có chiếc hộp Pandora này rồi, việc thu thập đạn dược của tôi có thể sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Tôi đặt hộp ra xa rồi ngồi ở một chỗ nào đó chờ.

Sau một lúc, cái hộp vỡ ra và mọi hạt giống bên trong đều đã trở thành Rogue Skeleton hết rồi.

Tôi cầm khẩu súng của mình và bắn chúng.

Giờ tôi đã có thể thu được hơn 50 viên đạn băng một cách dễ dàng.

[Yoda-san tuyệt quá desu!]

[Nếu thế này thì…]

[Eh?]

[Anh đoán mình có thể--]

-----------------

Một lần nữa tôi đi vào Nihonium Dungeon và mang một cái hộp Pandora khác ra ngoài.

Tôi đặt cái hộp ấy ra xa rồi chờ đợi.

Sau một lúc, một đàn Zombie đã được sinh ra từ cái hộp.

Vì tôi cũng dư hơi nhều {Đạn băng} nên tôi quyết định dùng chúng.

Nạp một viên vào rồi bắn xuống dưới chân lũ Zombie, đóng băng cả nửa thân dưới bọn chúng, sau đó cho mỗi con một viên đạn thường vào đầu.

(Haru: tại sao lại phải đóng băng rồi mới bắn vậy.) (Zard: làm vậy để tụi nó tập trung lại một chỗ cho dễ tiêu diệt, giống như em chờ anh có lương rồi bắt dẫn đi chơi vậy.)

Lũ Zombie biến mất, để lại trên mặt đất hơn 50 viên đạn.

Chúng có hơi khác so với những viên {Đạn Băng} của tôi.

Nhặt thử một viên lên rồi nạp vào súng, tôi ngắm vào cái cây gần đó và khai hỏa.

Ngay sau đó, một vòng phép hiện lên- cái cây bốc cháy.

Có vẻ những viên đạn mà tôi có được từ bọn Zombie là những viên {Đạn lửa}.

Tôi hình như vừa có một sức mạnh mới rồi.

------------

Zard: Vừa dẫn con bé Haru đi vòng vòng chơi xong, tiền lương làm thêm tiết kiệm được bao nhiêu thì giờ thấy nó mất gần một nửa rồi :vv. Thôi gần cuối tháng rồi, chuẩn bị nhận lương.

Haru: Cảm ơn anh Zard <3. Yêu anh nhất ^^

Zard: số đã nghèo mà giờ còn nghèo hơn Q_Q. À mà không hiểu sao đi chơi mà con bé cứ đòi mua xoài lắc, cóc...Ăn toàn mấy thứ chua chua kiểu này mà không ăn cơm là có ngày cào ruột :vv

Bình luận (0)Facebook