ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Nâng cao hiệu quả

Độ dài 1,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:46:15

Trans+Edit: Zard

------------

Đám đông ngày càng trở nên ào ào hơn.

[Oi oi, đùa nhau đấy à?]

[Chẳng phải là đã 3 năm kể từ lần cuối có người được gia nhập gia tộc Neptune hay sao?]

[Cậu ta còn được đích thân người đứng đầu tộc mời nữa.]

Mọi người xung quanh càng ồn ào và sốc hơn lúc trước.

Có người còn đứng thở không ra hơi nữa chứ.

Bộ đây là chuyện lớn lắm à?

[Ne, cậu thấy sao?]

[Xin lỗi, tôi từ chối.]

[Tôi hiểu. Thật đáng tiếc. Này, có phải cậu từ chối không phải là vì cậu nghĩ tôi là cong, mà là vì cậu vẫn chưa biết gì nhiều về chúng tôi phải không?]

[Không, ý tôi không phải vậy.]

Tôi lắc đầu trước câu hỏi của cậu ta.

Không phải là vì cậu ta là th- à không, không phải lí do đó.

Mà không quan trọng, tôi chỉ là không muốn tham gia vào nhóm nào khác ngoài Emily ra thôi.

Từ khi đến thế giới này, tôi đã cảm thấy rất thoải mái.

So với cái thế giới mà phải đâm đầu làm việc liên tục trước của tôi, tôi giờ có thể sống thoải mái hơn rất nhiều, có thể tận hưởng được cuộc sống này.

Tôi không biết cái gia tộc Neptune ấy ra sao, và tôi cũng chẳng có ý định tham gia vào đó hay bất kì nhóm nào khác ngoài với Emily ra đâu.

[Un, tôi hiểu rồi.]

Neptune nhìn tôi một lúc rồi gật đầu, tôi có thể cảm thấy được sự nuối tiếc trong mắt cậu ta.

[Nếu cậu đổi ý thì cứ đến gặp tôi. Tôi sẽ đối xử với cậu như với một người bạn thân thiết của tôi.]

Cậu ta không chỉ không bắt ép tôi mà còn có vẻ như là không từ bỏ việc mời tôi. Sau đó, cậu ta ra khỏi quán ăn cùng với 2 người đẹp bên cạnh.

Những lời mà Neptune nói trước khi đi đã làm mọi người xung quanh càng ồn ào hơn.

Sau đó, tôi mới nhớ ra là tôi nghe cái đã cái tên này từ Elza. Có vẻ như trong gia tộc Neptune, cả 5 người trong nhóm của họ đều có tỉ lệ rơi là A, và hình họ là những người đã vào Nihonium để điều tra.

---------------

Teruru, tầng đầu tiên.

Sau việc đó, tôi cuối cùng cũng gặp Emily và nhận lại chiếc xe ma thuật của mình, sau đó chúng tôi rời khỏi quán và tôi tách khỏi Emily để đến Dungeon.

Được rồi, bình tĩnh lại nào.

Sau cái chuyện đó, tôi chỉ muốn được đến Dungeon để giải tỏa tâm trạng mà thôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi bước vào bên trong Dungeon.

Ok, đến lúc đi săn rồi!

Một con Slime đã xuất hiện.

Tôi rút súng ra và nhấn cò- Nhưng tôi dừng lại và nhìn chiếc xe mà tôi đang đẩy.

Thứ gì đó vừa hiện lên trong đầu tôi.

[…Un, nếu thành công thì năng suất của mình sẽ tăng lên khá nhiều đấy.]

Tôi lẩm bẩm trong khi gật đầu.

Tôi quyết định thử những gì mà tôi vừa nghĩ ra.

Giữ chặt khẩu súng của mình, tôi chạy về phía của con Slime.

Nắm chặt con Slime trong lòng bàn tay mình rồi nâng nó lên, ném nó phía sau.

Khi mà con Slime đang bay trên đầu chiếc xe- tôi nhắm vào con Slime rồi nhấn cò.

Con Slime sau đó biến mất và một hạt đậu xuất hiện, rơi vào ngay bên trong chiếc xe.

Thành công rồi.

Tôi tiếp tục tìm thêm những con Slime khác, và cứ nâng nó nên, ném nó ra sau lưng tôi và bắn nó khi nó đang bay ngay phía trên của chiếc xe.

Những hạt đậu cứ xuất hiện và rơi vào bên trong chiếc xe.

Sau đó tôi tìm thêm một con Slime khá nữa.

Lần này tôi không bắn nó mà chỉ nhìn nó thôi.

Sau đó tôi tiến tới, nâng nó lên và bóp nó.

Con Slime sau đó biến mất và một hạt đậu xuất hiện trên tay tôi.

Có vẻ thành công rồi.

Đầu tiên là tiêu diệt con quái trong khi nó đang ở ngay phía trên chiếc xe, những gì rơi ra từ con quái sẽ rơi thẳng xuống chiếc xe.

Giết quái ngay khi vừa gặp, dù cho nó có hơi mệt hơn một chút nhưng tôi cũng tiết kiệm được thời gian lượm đồ.

(Zard: đến khúc này thì mình mới hiểu, ý main là cứ quăng con quái sao nó bay trên đầu của xe rồi giết nó, đồ sẽ tự rơi vô xe, đỡ mất công lượm)

------------------

Sau khi đổi đống đậu vừa thu được thành tiền, tôi quay trở lại Dungeon và xuống tiếp tầng 2.

Lần này tôi một thử cách khác mà tôi vừa nghĩ ra.

Đầu tiên, tôi đẩy chiếc xe về phía trước.

Quái vật ở tầng này là Drowsy Slime, con quái này cũng tương tự như con Slime ở tầng trên.

Nó liền nhảy vào tôi ngay khi vừa mới gặp nhau.

Tôi cũng không ngại gì, rút súng ra, bắn nó trong khi nó đang bay trên chiếc xe.

Một củ cà rốt xuất hiện và rơi vào trong xe.

Yosh! Thành công rồi.

Trong khi đẩy chiếc xe về phía trước, tôi sẽ nhử những con quái gặp được, và khi đến thời điểm chín muồi, toi sẽ tiêu diệt nó.

Với cách này, tôi không phải di chuyển nhiều, và nó cũng nhanh hơn cách lúc trước.

Tôi bắt đầu đi săn theo cách này.

Đẩy xe, chờ quái nhảy lên xe, bắn nó, đồ rơi vào trong xe.

Cách này giống như việc đi siêu thị vậy, dẩy xe đến chỗ hàng mình cần mua rồi lấy hàng xuống bỏ vào xe, nhưng ở đây là bắn quái rồi chờ đồ rơi vào xe.

Với cách này, tôi đã tiết kiệm được nửa tiếng đồng hồ để nhặt đồ.

(Zard: nói chung là main chỉ việc đẩy xe-> chờ quái-> giết quái-> đồ tự rơi lên xe.)

Ngày hôm ấy, tôi tiếp tục đi bán những gì mà tôi kiếm được lần 2 rồi đi vào Dungeon tiếp.

Và đến cuối ngày, tôi đã đi được 5 chuyến từ Dungeon đến Shikuro và ngược lại.

[Đây là lần đầy tiên em thấy có người đến và đi nhiều lần trong một ngày như anh đấy.]

Elza nói với vẻ mặt như cảm thấy sốc về chuyện đó.

--------------

Zard: Giờ rảnh quá chả biết làm gì nên làm thêm một chương nữa cho các bác luôn.

- Giờ làm luôn để tối đỡ phải làm, dù gì chap này cũng ngắn. Tối dẫn Haru đi chơi.

- Haru giờ lại chẳng chịu ăn gì cả, lo quá :(

Bình luận (0)Facebook