ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Chiếc nhẫn x2

Độ dài 1,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

Vì chap này ngắn nên mình cố gắng đăng trước, edit sau. Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi.

---------------------

Như mọi khi, tôi lại đến Nihonium Dungeon để tăng sức mạnh của mình và sau đó lại đến Teruru.

Ở đấy, ngay cổng vào của Teruru Dungeon, đó là một cô gái luôn nở một nụ cười trên môi đang đừng đợi tôi- Emily.

Chúng tôi cùng đi vào Dungeon.

Không đến một phút sau, một con quái xuất hiện, theo phản xạ, tôi rút khẩu súng bên hông mình ra nhưng…

[Hình như con này có vẻ khác với mấy con Slime bình thường nhỉ]

[À, đây được gọi là Slime Bros]

[Slime Bros…]

Hạ khẩu súng xuống và tôi cố gắng lục lại trí nhớ của mình

Tôi đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi, nó rất quen.

[Đây…chẳng phải là con quái mà mình đã rơi ra từ nó ư!

[Đúng vậy desu~]

Emily gật đầu trước lời tôi nói.

Con Slime trước mặt tôi di chuyển nhẹ nhàng như những con Slime khác, chỉ có màu của nó là là khác và nó cũng to hơn thôi.

Đây là con quái vật đã giúp tôi đến thế giới này.

[Wow, con này hiếm gặp lắm đấy-…nhưng có vẻ như có người nhìn thấy nó trước rồi]

Con Slime ấy đang bò ở gần cổng vào, những nhà thám hiểm khác cũng có vẻ là dã phát hiện ra nó nhưng khi họ nhìn thấy chúng tôi, khuôn mặt họ trở nên thất vọng và bỏ đi.

[Chuyện gì vừa xảy ra thế?]

[Ai nhìn thấy những con quái hiếm đầu tiên thì có quyền được giết chúng, đó là luật rồi. Trừ khi chúng ta không thể tiêu diệt được nó thì người khác sẽ làm, nhưng em nghĩ con quái này cũng đâu thể làm khó chúng ta được đâu nhỉ~~]

Một luật lệ riêng dành cho quái hiếm nhỉ, tôi đã hiểu thêm một điều về thế giới này.

[Thế thì…]

Nâng khẩu súng của mình lên, tôi ngắm vào con Slime

Tôi nên tiêu diệt con Slime này ở trong hay ngoài Dungeon đây.

Trước hết, tôi là người của thế giới khác, tất cả tỉ lệ rớt đồ của tôi ở đây đều là S nênđồ rớt ra cũng khác với bình thường dù là trong hay ngoài Dungeon.

Hơn thế nữa, những Item rơi bên trong Dungeon lại khác với bên ngoài Dungeon

Nhưng cũng có vài trường hợp đặc biệt như lũ Crockroach Slime.

Dù là bên trong hay bên ngoài đi chăng nữa thì nó cũng vẫn chỉ có bí ngô mà thôi.

Thế tôi nên tiêu diệt con này ở trong Dungeon trước nhỉ.

[Yoda-san?]

[À không có gì, hãy đánh bại nó nào.]

[Vâng!~~]

Tôi bắn một viên đạn vào con Slime Bros, không biết tôi sẽ nhận được cái gì đây.

Dù là quái hàng hiếm nhưng nó cũng như những con Slime bình thường, bị hạ gục trong 1 phát bắn.

Con Slime Bros biến mất và “Pon~”- một Item xuất hiện.

[Một cái nhẫn ư…]

[Em không chắc nữa. Mọi người không ai biết rõ về những con quái hiếm này, bọn họ chỉ nói rằng bạn sẽ nhận được những thứ ngẫu nhiên từ chúng mà thôi, nhưng điều đó lại khá à thú vị~]

[Anh có thể hiểu điều đó]

Tôi bước đến chỗ chiếc nhẫn rồi nhặt nó lên.

Và ngay lúc đó…

[Nhân đôi ư!]

[Anh đang nói gì vậy?~]

[Có vẻ như anh đã hiểu được công dụng của chiếc nhẫn này rồi]

Tôi không đùa đâu, ngay khi tôi vừa nhặt chiếc nhẫn lên thì bỗng nhiên có một lượng thông tin về chiếc nhẫn đổ vào đầu tôi.

Chiếc nhẫn này là một vật dụng giúp cho người dùng tăng gấp đôi tỉ lệ rơi đồ

[Cũng có thứ như vậy ư?]

[Em chưa bao giờ nghe về nó à?]

[Chưa bao giờ~~]

[Thảo nào…]

Nếu thế thì, hãy thử nó nào.

Khi tôi thử mang chiếc nhẫn này vào thì đột nhiên nó liền trượt ra khỏi tay tôi.

Chiếc nhận rơi ra và lăn đến chỗ của Emily, em ấy liền nhặt nó và đưa lại cho tôi.

[Của anh đây~]

[…Em có thể cầm được nó ư!?]

[Hửm?]

[Nó khác với hạt giống sức mạnh à…Được rồi Emily, em giữ nó đi]

[Em ư?]

[Đúng vậy]

[Okay~~]

Emily gật đầu một cái và đeo chiếc nhẫn vào.

----------------------

Arsenic, tầng 2.

Chúng tôi tạm ngưng kế hoạch ngày hôm nay và dẫn Emily đến đây.

Emily bây giờ đã có chiếc nhẫn, tôi muốn xem tác dụng của nó như thế nào, thế nên nơi đây là nơi hoàn hảo để thử nghiệm.

[Được rồi, hãy bắt đầu nào~~]

[Chúc em may mắn nhé]

Emily mỉm cười rồi mang chiếc búa của em ấy tiến đến chỗ của bọn quái vật.

Dante Rock, một loại quái vật dạng đá và rớt ra hoa bồ công anh.

Tôi đã thử tấn công bọn chúng sau khi tăng sức mạnh của mình lên A từ các hạt giống nhưng vẫn cảm thấy hơi khó để tiêu diệt nếu không có vũ khí.

Ở phía Emily thì…

Dokon! Dokon! Dokon!

Sau mỗi lần vung búa của em ấy là một đống đá văng tung tóe khắp nơi.

Em ấy cứ đi xung quanh và dùng chiếc búa của em tấn công trong khi tôi chỉ việc đi nhặt những món đồ rơi ra từ chúng.

Sau một tiếng thì cả tầng này cũng bị dọn sạch sẽ, tôi thu được 200 bông hoa.

Dựa nào những gì vừa xảy ra, tôi kết luận rằng.

Kể cả khi có đeo chiếc nhẫn đi chăng nữa thì chỉ số vẫn không đổi mà thay vào đó là lượng đồ rớt ra sẽ được gấp đôi lên.

Dù đây chỉ là giả thiết của tôi nhưng so với hôm qua thì quả thật, hôm nay nhiều hơn gấp đôi.

Tôi gọi Emily đến và nói cho em ấy biết về chiếc nhẫn.

[Thật tuyệt vời~!]

[Đúng vậy, vì nhờ có chiếc nhẫn, sản lượng thu được sẽ gấp đôi]

Emily nở một nụ cười rồi tháo chiếc nhẫn ra đưa lại cho tôi

Tôi nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi lại đẩy về phía em ấy.

[Em có thể giữ nó]

[Eh!? Nhưng…]

[Nó rất hợp với em đấy, hãy giữ nó đi.]

[T-Thật chứ ạ…]

[Chắc chắn rồi]

Chiếc nhẫn có khả năng nhân gấp đôi tỉ lệ đồ rơi ra khi Emily dùng nó.

Nói thật thì tôi đã muốn em ấy sử dụng chiếc nhẫn này ngay từ khi biết công dụng của nó rồi.

Nếu tôi dùng thứ này, rõ ràng số lượng vật phẩm mà tôi có được từ việc đánh bại quái vật sẽ gấp đôi lên và khi tôi dùng nó ở Nihonium thì số lượng hạt giống sức mạnh cũng sẽ gấp đôi lên.

Nhưng mà, nếu đó là Emily, thì sẽ tốt hơn nhiều.

[Em hiểu rồi, em sẽ cố gắng hạ gục thật nhiều quái vật~]

[Em chắc chắn sẽ làm được! Anh tin là như vậy!]

Một nụ cười tỏa nắng hiện lên trên khuôn mặt của Emily sau khi nghe những lời ấy.

Sau đó, em ấy bắt đầu đi săn thêm nhiều Dante Rock hơn nữa và tôi lại có thêm nhiều hoa bồ công anh.

Vào cuối ngày hôm đó, chúng tôi đã thu được 12k Piro, nó hơn rất nhiều so với hôm qua (5k Piro), tôi nghĩ đây có lẽ là kết quả có được từ những cảm xúc của em ấy trong hôm nay.

Bình luận (0)Facebook