ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Cô gái 1m3 và chiếc búa

Độ dài 1,831 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

Sau khi kéo Emily lên, tôi vội ôm em ấy lại

[Emily, em không sao-]

[Em làm tốt chứ~~]

[-Chứ, hử, hả? ]

[Em đã làm chính xác như những gì Yoda-san nói nodesu~]

[…À, ý em là lúc ở trong Dungeon đấy à]

Nhớ lại lúc mà cả hai chiến đấu với đám Drowsy Slime.

Tôi đóng băng tất cả bọn chúng bằng {Đạn Băng} và Emily sẽ tiêu diệt tất cả bằng chiếc búa của em ấy.

Bây giờ nó cũng giống như lúc trong Dungeon.

Có phải em ấy đang nói rằng em ấy đã làm rất tốt và bây giờ muốn được khen không?

Emily vẫn đang nhìn tôi chằm chằm…

Anh thấy thế nào

Khen em đi, khen em đi~~~

Mặc dù Emily chẳng nói gì, những bầu không khí xung quanh em ấy cũng đủ để tôi nhận ra điều mà  em muốn rồi.

[Em giỏi lắm Emily, em đã tiêu diệt tất cả bọn chúng chỉ trong 1 lần, giỏi lắm]

[Bọn chúng không thể cử động nên em có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình vào một đòn đó nodesu~~]

[Dù là vậy nhưng vẫn rất tuyệt em có biết không. Em thậm chí còn phá được cả một tảng băng lớn như vậy chỉ trong 1 đòn]

[Ehehe…]

Emily đỏ mặt và mỉm cười sau khi nghe những lời khen từ tôi

Tôi đã rất lo lắng khi thấy Emily chiến đấu với những con quái đó nhưng sau khi chứng kiến những gì em ấy đã làm thì quả thật, em xứng đáng được khen thưởng

[Ah]

[Có chuyện gì ư Emily?]

[Em vừa tăng level rồi này nodesu~]

[Tăng level? À anh hiểu, level của em đã tăng sau khi đánh bại đám Femini đó]

[Em đã tăng rất nhiều đấy]

[Heh….]

Tôi tò mò muốn biết em ấy đã tăng được bao nhiêu.

-------------------------

Chúng tôi đi đến một thành phố của Shikuro

Sau khi mang 2 người kia đến bệnh xá và bán hết những củ cà rốt, chúng tôi giờ sẽ kiểm tra trạng thái của Emily.

Khác với ở Dungeon, nếu muốn dùng [Bảng trạng thái] thì bạn phải trả tiền.

Nếu ở trong Dungeon thì sẽ là miễn phí nhưng ở thành phố thì chúng tôi phải mất tiền.

Ban đầu thì tôi nghĩ chuyện này thật nực cười nhưng mà nếu suy nghĩ kĩ thì tất cả những sản phẩm ở đây đều lấy từ Dungeon, tôi cũng hiểu tại sao.

(Trans Eng: đây không hiểu) (Trans Việt: Đây cũng vậy)

Sau khi trả 100 Piro thì chúng tôi cũng đã có thể dùng [Bảng trạng thái], và hiện trên đó là một con số thú vị

----------------------

--1/2--

Level: 20/40

Hp: B

Mp: F

Sức mạnh: A

Phòng thủ: C

Minh mẫn: F

Tinh thần: F

Tốc độ: E

Khéo léo: F

May mắn: D

------------

[Level của em tăng khá nhiều đấy]

[Vâng desu, nó thực sự tăng rất nhiều~~]

[Nó đã tăng 14, không, 15 level chỉ trong 1 lần thôi ư!?]

Tôi nhìn vào bảng trạng thái của Emily.

Khi mà tôi mới gặp em ấy, level của em chỉ mới 3 mà thôi.

Và bây giờ nó lại lên đến 20 (Zard: 20-3=15. Ô kê am phai)

[Femini là một con quái mạnh nhỉ…]

[Em cũng không biết]

[Nghĩ lại thì chúng ta không ai biết gì về đám Femini đó hết]

Ngay cả khi Emily nói rằng em ấy không biết, tôi cũng có thể hiểu được vì sao.

Vào lúc đó, bên trong chiếc xe, trước khi những Item biến thành Rouge, nó lại trở thành quái vật.

Đó là lí do mà tôi sử dụng tất cả viên {Đạn băng} và đóng băng chúng lại

Và Emily sẽ đạp nát tất cả trong 1 đòn.

Dù cho Emily có level không cao nhưng sức manh của em ấy thì lại quá cao, bằng chứng là em ấy có thể tiêu diệt đám quái đó chỉ trong 1 đòn.

Và vì thế level của ẻm cũng tăng lên rất nhiều, nó cũng giống như game vậy, khi mà bạn đánh bại người có level cao hơn mình thì bạn sẽ nhận được rất nhiều exp.

Dù đây chỉ là giả thuyết của tôi nhưng tôi nghĩ là nó đúng

(Zard: nãy giờ ta đang dịch cái gì thế)

Bây giờ thì dù đúng hay sai

Thì điều quan trọng vẫn là level của Emily đã tăng lên rất nhiều và kèm theo đó là tất cả những chỉ số của em cũng tăng theo.

Nhìn vào mắt của Emily, nó đang phát ra những tia sáng chói lọi và- em ấy cũng rất vui.

--------------

Một trong 5 Dungeon ở Shikuro, Arsenic

Emily dẫn tôi đến đây và điều đầu tiên mà chúng tôi thấy đã khiến tôi cảm thấy rất sốc

[Quái vật]

Cả một đàn quái vật ở đây, chi chít khắp nơi.

Đá thì lăn khắp nơi, có vẻ như là do những cái hố ở xung quanh đây.

Ở đây có 2 loại đá là đá lớn và đá nhỏ, đá lớn thì nó đủ để ngồi còn đá nhỏ thì nó to bằng quả bóng chày.

Hơn nữa, tất cả những cục đá đó đều có mắt và miệng.

Mắt của chúng tôi chạm nhau khi tôi nhìn vào những hòn đá đó.

Có rất nhiều hòn đá xung quanh đây, ít nhất cũng hơn trăm cái, mắt của bọn chúng thì lại phát sáng bên trong cái dungeon tối tăm này khiến nó khá là đáng sợ.

Trong lòng tôi như đang nói rằng lũ quái đang cố làm thứ gì đó, vì thế nên không cần suy nghĩ gì nhiều, tôi rút súng và và bắn vào bọn chúng.

Nhưng tất cả viên đạn đều bị phản ngược lại.

Những con quái vật đá ấy có vẻ rất cứng, đến mức mà có thể phản được cả một viên đạn.

[Mệt rồi đây…huh?]

Khi tôi tính bắn thêm một viên nữa để tìm ra điểm yếu của bọn chúng thì tôi nhận ra một điều rằng, đám quái đó không hề di chuyển.

Tất cả những con quái vật ở đây đều bất động, ngay cả khi tôi bắn chúng thì cũng chẳng di chuyển nổi một inch

Chỉ có mỗi mắt của chúng là nhìn vào tôi khi bị bắn và vẫn tiếp tục nhìn.

[Đây là gì?]

Tôi liền quay sang hỏi Emily.

[Đây là một loại quái vật được gọi là “Dante rock”. Tất cả những con quái vật trong Arsenic Dungeon đều như vậy, những cục đá bất động]

[Tất cả bọn chúng ư?]

[Toàn bộ ở đây đều như vậy hết]

[Nhưng mà tiêu diệt chúng cũng chẳng phải đơn giản…đừng nói là chúng bất tử nhé]

Tôi nhớ lại lúc viên đạn bị phản ra.

[Gần như vậy desu. Nhưng dù gì bọn chúng vẫn là quái vật nên vẫn có cách để tiêu diệt, chúng không thể tấn công nên chúng ta chỉ cần dùng nhiều một lực thật lớn để tấn công thì sẽ được thôi.

Nhưng mà việc đó rấtttt khó đấy, người có thể đánh bại được bọn chúng chỉ đếm được trên đầu ngón tay]

[À…anh hiểu]

Nhìn vào lũ quái vật có tên Dante Rock

[Chúng không thể tấn công đúng không?]

[Vâng desu~]

Emily đi lại gần bọn chúng và đánh vào đầu chúng một cái.

Dù cho lũ Dante Rock đó hướng những cái nhìn giận dữ về phía Emily nhưng bọn chúng vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ tấn công cả.

Chỉ có mắt và miệng là có thể chuyển động, thế nên mức độ nguy hiểm của bọn chúng là bằng KHÔNG

[Em muốn chiến đấu thử với những con quái này]

[Huh? À! Ý em là em muốn thử sức mạnh rank A của mình à]

Đúng là khi Emily lên cấp 20 thì chỉ số sức mạnh của em ấy cũng đã lên A theo.

Ban đầu nó chỉ là C nhưng bây giờ nó đã trở thành cấp độ cao nhất mà Emily có, sức mạnh loại A

Giờ tôi đã hiểu tại sao Emily muốn đến đây rồi.

[Em muốn thử với bọn chúng~~]

[Ha…Chúc em may mắn nhé]

[Vâng desu]

Tôi động viên Emily một tiếng trước khi bắt đầu.

Với cái cơ thể 1m3 đấy và chiếc búa khổng lồ chẳng phù hợp với em ấy, mấy con quái vật đá đó đã bị nghiền ra thành nhiều mảnh.

[Em có giỏi không~~]

[Tuyệt vời! chỉ một cú thôi mà con quái đó đã như vậy rồi ư]

[Em đã đánh nó với toàn bộ sức mạnh của mình~]

[Nhìn kìa…Bồ công anh ư?]

[Đúng vậy desu~]

Emily nhặt bông hoa bồ công anh đó lên và mỉm cười

[Mọi thứ rơi ra ở Arsemic đều là hoa~]

[Tất cả ư? Nhưng quái vậy ở đây là đá cơ mà.]

[Đúng vậy desu~]

[Heh….]

Phá hủy đá sẽ cho hoa à.

[Có Dungeon nào mà chỉ có trái cây không?]

[Em nghe nói rằng Silicon là một trong những Dungeon mà anh nói đó]

[Anh hiểu rồi…]

Giờ thì tôi đã nhận ra rằng, mọi Dungeon đều có những thứ đặc trưng của riêng nó.

Ví dụ như Teruru là Slime, Nihonium thì là Zombie và Arsenic thì sẽ là đá.

Và những món đồ rơi ra cũng vậy, Teruru là rau củ, Nihonium là hạt giống sức mạnh và ở đay là hoa.

Có vẻ như ở Silicon là trái cây.

[Nghĩa là nếu như mình muốn rau thì phải đến Teruru, muốn trái cây thì phải đến Silicon và đến Arsenic nếu muốn hoa ư. Nó cũng khá rắc rối nhỉ]

[Vâng desu! Nhưng mà cũng có một số ngoại lệ nodesu~]

 [Ngoại lệ?]

[Ở tầng 7 của Teruru sẽ là dưa hấu. Cho nên cũng không hẳn là chỉ có rau củ]

[À, cái đó thì…]

Tôi nhìn Emily cười một chút rồi nói cho em ấy rằng.

[Em có biết dưa hấu cũng được xếp vào hàng rau củ không]

[Ehhhhhhh!?]

Emily có vẻ không biết gì về chuyện này nhỉ.

---------------------

Sau đó, tôi đã có một cuộc hẹn (hò) với Emily

Hễ gặp đám Dante Rock đang lăn xung quanh, em ấy liền đến và đập nát nó

Dù cho chúng có bất động và không tấn công ai đi chăng nữa thì chúng vẫn là quái vật, nhưng mà tôi lại thấy chúng giống như mấy tảng đá trong công viên đang bị phá bỏ hơn là một trận đấu đấy.

Đập, đánh, phá…những con quái vật liên tục rơi ra những bông bồ công anh.

Dù cho chỉ số rơi của Emily khá thấp và không hẳn xác xuất rơi luôn là 100% nhưng tiêu diệt số lượng lớn quái vật như thế này cũng bù đi được phần nào.

Kiểu này phải gọi là lấy số lượng bù chất lượng nhỉ.

Cũng có những mạo hiểm giả khác ở nơi này đến để thu nhặt hoa, họ cũng dùng những món đồ giống như của Emily để làm vũ khí.

Nhưng số lượng họ tiêu diệt chắc chắn là không so được với Emily.

Trong khi họ dành thời gian tiêu diệt được 1 con thì Emily đã là 5 con.

Cứ như thể chúng tôi đang đi khai thác mỏ,  Emily vẫn tiếp tục phá đá hái hoa

Kết quả của ngày hôm nay là 5k Piro.

Và trong tương lai, ngày nào em ấy cũng tới đây và tiếp tục công việc như bây giờ.

---------------

Được rồi, trước mắt là đến chap 14 thôi, chờ ngày mai bác editor của mình edit xong thì mình sẽ đăng tiếp.

Nhanh lắm thì mỗi ngày 1 chương.

Bình luận (0)Facebook