ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 : Mang Thứ Không Thể Rơi Đến Nơi Không Thể Rớt

Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

Hôm nay tôi đang ở trong một cửa hàng với rất đông mạo hiểm giả chen chúc bên trong, kể cho Elza chuyện vừa xảy ra.

[ Cậu không biết điều đó ư ? Khi mà cậu đẻ những món đồ rớt từ quái vật ra ở một nơi vắng vẻ thì sau một thời gian chúng sẽ trở lại thành quái vật tại chính nơi đó ]

[ À xin lỗi, tôi không biết về điều đó … ]

Bởi vì tôi vẫn còn chưa thể làm quen được với cái thường thức của thế giới này, tôi xin lỗi Elza người đang nhìn tôi với ánh mắt kì lạ .

[ Điều đó có nghĩa quái vật là thứ mà do con người tạo ra ư ]

[ Ừ thì cậu có thể nói vậy mặc dù có những trường hợp đặc biệt ]

[ Trường hợp đặc biêt ? ]

[ Ví dụ như là có một cơn bão đến và cuốn bay mọi thứ đi mất ]

[ À vâng, tôi hiểu … ]

Ra là điều này có thể coi như là một kết quả của việc vô tình tạo ra quái vật nhỉ.

Có thể nói là nếu bạn để một thứ mà rơi ra từ quái vật tại một nơi nào đó thì một thời gian sau chúng sẽ trở lại thành quái vật như trước .

[ Kể cả trong Dungeon luôn à ]

[ Vâng, kể cả trong đó ]

[ Ra là vậy ]

Tôi đang cố gắng xử lí những thông tin mà tôi vừa nghe từ Elza

Trong trường hợp đó thì –

[ Uhm…Ryouta-san này. Nếu như anh rảnh tối nay…anh có thể ra ngoài ăn tối với tôi đ-được không . T-tôi biết một nơi rất tuy-- ]

[ Cám ơn nhé Elza! Tôi sẽ quay lại sau ] ( Zard : thằng này nó giả ngu hay là nó ngu thật nhỉ )

Một ý tưởng xoẹt qua đầu tôi và tôi lập tức chạy đi thử nghiệm giả thuyết của mình. Tôi phóng thẳng ra khỏi cửa hàng với vẻ phấn khích trên mặt.

Nếu điều mà tôi nghĩ là đúng thì- , tôi thực sự cảm thấy phấn khích đến mức chẳng quan tâm đến mọi thứ trên đường đi của mình .

----------------

Tại cửa hàng mà Ryouta vừa đi mất, một đồng nghiệp của Elza lại gần cô ấy trong khi nhìn về phía cánh cửa

[ Tệ quá nhỉ, bị từ chối rồi~ ]

[ Không phải đâu, chỉ là Ryouta-san có chuyện quan trọng cần phải làm nên anh ấy không chú ý thôi, hmph~ ]

[ Ehehe, dỗi rồi kìa~ ]

[ Tớ không có! Ryouta-san chỉ đang sống một cách hết mình nhất có thể thôi ]

Cho dù Elza có nhạy bén đến đâu nhưng thật sự, cô ấy vẫn thật đáng thương .

Điều đó có thể được nhìn thấy trong ánh mắt của cô .

-----------------------------------

Sau khi hạ gục lũ Drowsy Slime ở tầng thứ hai của ngục Teruru và lấy những củ cà rốt rơi ra từ chúng, tôi quay trở lại tầng 1

Lí do mà tôi không đi lấy bí ngô là vì tôi muốn tránh những rắc rối có thể xảy ra thêm lần nữa.

Tôi thắc mắc không hiểu vì sao mà khi tôi nhặt bí ngô, đôi mắt của Emily trở nên tối đi

Đó là lí do mà tôi sử dụng cà rốt

Mà cho dù đó là thứ gì đi nữa, cà rốt , bí ngô hay kể cả dó là đậu rơi ra đi nữa thì tôi cũng cảm thấy không vấn đề gì với việc đó

Lí do là vì tôi muốn thử việc tạo ra quái vật và tiêu diệt chúng

Bởi vì nếu tôi đánh bại bọn chúng bằng cách như thế, tôi có thể có được những thứ không thuộc thế giới  này .

Ví dụ như lúc tôi đánh bại con Gorilla thì tôi có được khẩu súng, còn lúc tôi giết lũ Cockroach Slime thì lại là đạn .

Đạn dược thì lại không phải là vô hạn nên tôi muốn tìm ra cách hồi lại lượng mà tôi đã dùng .

Do đó tôi phải thử nghiệm việc này, nếu thành công thì tôi chắc chắn mình sẽ không phải lo về việc tiết kiệm đạn nữa

Vừa nghĩ tôi vừa mang đống cà rốt đến một nơi vắng vẻ và đặt chúng ở đó, sau đó tôi liền tìm một nơi để quan sát

Chà, hãy xem lũ khốn này tạo ra bằng cách nào nào

Tôi chờ đợi với vẻ háo hức

………………………………………………….

[ Bunny iu ~ cà rốt ]

Có vẻ như tôi vừa bắt được một con thỏ lớn nhỉ.

Một con mắm từ đâu tới nhặt lấy những củ cà rốt mà tôi đặt đó và ăn như đúng rồi .

[ Này bỏ nó ra đi, không phải cho cô đâu ]

[ A, cấp thấp kìa ]

[ Đừng có gọi ôi như thế! Mà thôi quên đó, bỏ đống cà rốt đó xuống giùm cái ]

[ Nhưng Bunny nhặt được đó mà~~ ]

[ À tôi xin lỗi, tôi thực sự không nghĩ là sẽ tóm được một con như cô thay vì đám quái ]

[ Không sao đâu~Bunny ăn chúng được chứ ? ]

[ Không ]

[ Nhưng đó là của Bunny mà~ ]

[ Cô nhất quyết không trả nó lại à ]

[ Bunny tìm thấy nó nên nó là của Bunny. Cho dù thế giới này có ra sao thì tôi cũng sẽ không giao nó ra đâu ]

Tôi thực sự phải cạn lời trước cô ta rồi đấy, thế bất nào cô ta lại cảm thấy thỏa mãn với việc đó vậy.

[ May là mình còn nhiều ]

Đôi tai của Eve giật giật khi nghe những lời đó

Tôi lấy thêm một củ ra đặt xuống đất. Eve bỗng nhìn củ cà rốt đó và chảy nước dãi .

[ Thôi dùm cái được không vậy Eve ]

[ Nhưng cà rốt ~~ ]

[ Tôi sẽ cho cô củ khác nên làm ơn đừng có như vậy nữa ]

Tôi lấy thêm một củ nữa ra và đưa nó cho Eve.

Eve bây giờ đang nhìn củ cà rốt cô ấy đang cầm và củ đang ở dưới mặt đất trong khi so sánh chúng.

[ Củ cà rốt này với củ cà rốt kia đều ngon quá ]

[ Đùa tôi đấy à…Thôi được rồi, cô cầm hết đống này đem về cho Emily đi ]

[ Emily…… ]

[ Nếu là cô ấy thì có thể cô sẽ được ăn những món ngon đấy ]

[ Cà rốt…Emily… Một vị thần Cà rốt đã được sinh ra ]

[ Thực sự trong đầu cô là gì thế ]

Lơ đi lời tsukkomi của tôi, cô ta lấy một nắm cà rốt và phóng đi mất

Chuyện này đau đầu thật đấy. ( Zard : ta cũng đau đầu lắm rồi , không hiểu ta đang dịch cái méo gì )

Tôi nhìn lại đống cà rốt và nghĩ về con thỏ đó.

Lần này tôi quyết định đào một cái hố và đặt cà rốt vào đó.

Tôi bước ra xa , tìm một nơi quan sát và núp trong đấy.

---------------------

***một lúc sau***

Chắc là thất bại rồi nh—Khi tôi đang nghĩ thì bỗng

Poko ( Zard : tiếng méo gì đây )

Ở đó, một con Slime xuất hiện

Là con Drowsy Slime ở tầng hai của Teruru Dungeon .

[ Tao chờ mày mãi ]

Tôi rút khẩu súng ra và nhắm vào con Slime.

Hình như con Slime đó đang khóc nhỉ… Chắc là tôi tưởng tượng thôi, Nghĩ vậy và tôi liền bóp cò

Pan! Pon! ( Zard: súng kêu kiểu méo gì vậy )

Viên đạn bay trúng con Slime và từ đó, 10 viên đạn khác rơi ra .

[ Thành công rồi!! ]

Tôi hét to trong sự sung sướng.

Thí nghiệm của tôi đã thành công rồi. Với điều này, tôi có thể tạo quái vật bất kì lúc nào tôi muốn và sẽ không phải lo về vấn đề đạn dược nữa .

Đây quả là một bước tiến lớn

Tôi cứ tưởng là phải đạp thêm cả trăm con nữa, nhất là những con không có khả năng rớt đồ, nhưng với cách này thì thật tuyệt vời làm sao .

[ Khoan…Không thể rớt ư…]

Một ý tưởng nữa lại xoẹt qua đầu tôi

------------------------------------------------------

Nihonium – Tầng 2

Tôi bắn bể đầu một con Zombie đang cố gắng tấn công tôi

Đầu của nó bay khắp nơi và một hạt giống xuất hiện

Nhặt lấy hạt giống ấy và chỉ số Streng của tôi tăng lên 1

Con Zombie này là một trong những loại [ Không thể rớt ]

Mà cho dù con người ở thế giới này có thể không nhận được gì từ chúng nhưng tôi thì khác, cứ mỗi lần tiêu diệt một con là một hạt giống cho tôi.

Nó cũng giống như lũ quái vật

Vậy nên nếu nó trở lại thành con Zombie thì sao ?

Đó là lí do tôi đến đây tìm hiểu nhưng lại có một rắc rối

Thứ rơi ra là chỉ toàn là hạt giống mà hễ tôi chạm vào chúng là chúng tự động biến mất

Tôi không thể mang chúng ra ngoài để thí nghiệm, khi mà hễ chúng cứ chạm vào thì tôi lại tăng chỉ số và chúng sẽ biến mất .

Tôi đành phải quay lại tầng 1 thôi

Vừa bước lên thì tôi đã gặp ngay một con Skeleton.

Cả người chúng chỉ toàn là xương và chỉ có vài phần là có thể bắn trúng nên chúng rất khó tiêu diệt, do vậy tôi phải bình tĩnh mà tiêu diệt chúng.

Một viên ngọc lại rơi ra sau khi con đó chết.

------Hp đã tối đa

Thêm một rắc rối nữa xảy ra

Hp của tôi đã đạt đến cấp S và dường như nó không thể tăng được nữa nên tôi không nhận được lợi ích gì và viên ngọc vẫn biến mất.

Xem ra tôi không thể mang đống ngọc này ra theo cách thông thường được rồi.

Chắc mang ra khỏi đây là không thể rồi nhỉ.

Nán lại ở đây lâu cũng chẳng ích gì nên tôi đành phải quay về và bán hết đống cà rốt kiếm ít tiền, ít nhất thì cũng tìm được cách làm ra đạn.

Tôi bắt đầu rời khỏi Dungeon và cảm thấy tiếc khi Hp của tôi chẳng thể lên được SS hay lên được gì đó.

Một con Skeleton bỗng phóng ra từ bức tường tấn công tôi.

[ Đám chúng mày thích tấn công bất ngờ quá nhỉ ]

Tôi chụp lấy con Skeleton và đá nó một cái.

Con Skeleton bay một vòng trên trời lập tức bị văng ra ngoài cửa hang .

[ Cái-- ]

Một điều kì lạ xảy ra trước mắt tôi.

Con Skeleton bỗng biến thành khói ngay khi chạm vào ranh giới của cửa hang và một hạt giống rơi ra.

Chuyện méo gì vừa xảy ra vậy.

-----------------------------------------------------------------

*Tới Teruru Dungeon một hồi rồi quay trở lại Nihonium Dungeon*

Sau khi thử nghiệm ở 2 Dungeon thì cuối cùng tôi đã có 1 kết luận.

Tất cả quái vật chỉ có thể sống tại tầng của chúng và nếu chúng bước ra khỏi đấy thì sẽ tan biến thành khói.

Cho dù đó là bước sang tầng khác hay đi đâu khỏi ranh giới cả chúng thì đều có 1 kết quả như nhau.

------------------------------------------------------------------------

Nihonium – Tầng 1

Tôi hiện đang đứng đợi ở cửa vào Dungeon.

Đứng đó và cứ nhìn vào trong suốt ( Zard : chú rảnh vcl )

Tôi đã đứng đây suốt hơn 1 tiếng đồng hồ và cuối cùng 1 con Skeleton cũng xuất hiện, tôi lập tức nắm lấy người chúng và ném ra ngoài cửa hang.

Ngay khi con Skeleton chạm tới cửa hang thì tôi lập tức rút súng ra và bắn nó.

Viên đạn bay một cách kì diệu và chạm trúng một khúc xương của con Skeleton khiến nó vỡ thành từng mảnh.

Và sau đó –

Pon!

1 viên đạn rơi ra.

Thường thì một con quái vật sẽ không thể rớt ra thứ gì bên ngoài Dungeon nhưng điều này đã phá tan đi cái logic đó.

Tôi liền chạy tới và nhặt viên đạn rồi ngắm nó.

Đây chắc chắn khong phải là viên đạn bình thường bởi màu sắc của nó.

Tôi nạp vào khẩu súng và bắn vào cái cậy gần đó.

Viên đạn bay trúng đích rồi ở đó, một vòng phép hiện ra.

Sau đó thì cái cây lập tức biến thành băng.

Thật sự đây là…Freeze Bullet ư

Trong đầu tôi, những hình dung về các nguyên tố hiện ra .

Bình luận (0)Facebook