Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
12,594
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
436

Tóm tắt

Mang theo tất cả cái [Ác] để cướp lấy ngai vàng địa ngục.

 

Phải làm gì để cứu chuộc linh hồn đã rơi vào địa ngục đây?

 

Ohka Sakura, người thiếu nữ bị đẩy xuống tận cùng vực sâu với tấm thân vô tội.

 

Jun, một thiếu niên trốn khỏi vực thẳm để đặt chân lên mặt đất, vì tìm kiếm tung tích của Sakura mà trở về địa ngục.

 

Bất chấp tính mạng, cậu cầu xin sự giúp đỡ từ đứa con thứ bảy của vị vua địa ngục, công chúa xinh đẹp và lười biếng, Nero.

 

Thế nhưng cậu được tiết lộ rằng chỉ có vua của địa ngục mới có thể thay đổi phán quyết dành cho người chết đã rơi vào tận cùng địa ngục.

 

"Nếu vậy thì tôi sẽ trở thành vua!"

 

Người thiếu niên khiến những ác nhân tiếng xấu vang dội phục tùng chính mình dưới tư cách những "quân cờ" và bắt đầu đấu tranh.

 

Trong cuộc chiến thê thảm của ác nhân và ác nhân, giữa tranh đấu kế thừa ngai vàng, giành lấy thắng lợi cuối cùng.

 

Một thiên tiểu thuyết giả dark fantasy của Keishi Ayasato khai màn.

 

Tà Thần, Ma Vương, Đại Tội Nhân... Bất kể là [Tà Ác] ngập trời thế nào đi nữa cũng đều thu về dưới trướng. Tất cả chỉ vì cứu lấy linh hồn của thiếu nữ đó...

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01 Điệu nhảy của người cướp ngôi vua địa ngục cùng tội nhân
Tập 01 Điệu nhảy của người cướp ngôi vua địa ngục cùng tội nhân
Bình luận (0)Facebook