• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07

Độ dài 908 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:53

“Lúc này, lúc này ư, Lediz. Anh còn quá trẻ để từ chức”

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong hội trường.

"Mẹ?"

"Hoàng thái Debra?"

Đức vua liền đứng dậy, còn những người đang theo dõi cuộc trò chuyện vừa rồi ngay lập tức cúi đầu xuống.

Tôi cũng vội vã làm theo.

“Tất cả mọi người, được một lúc rồi đấy, hãy cứ ngẩng đầu lên đi. Còn Albert và Lediz hai người hãy ngồi xuống đi. Hãy chuyển bị cho người cho tôi, chuẩn bị cho cả Luke và và ngài Hild nữa”

Đức vua vẫn nhìn trại trưởng trong sự bối rối.

Luke

Luke đi cùng trại trương ư !!! Tại sao cơ chứ ?!!

Tôi cảm thấy ngực mình hơi đau.

Và con anh họ của tôi, Hoàng tử nước Sith, Hil (tên đầy đủ là Hild Sith ) Tôi không biết tại sao anh ta lại ở đây, nhưng tôi thực sự không quan tâm. Tôi quan tâm đến Luke hơn.

“Luke. Cậu quay lại khi nào? Bên cạnh đó, ngài Hild ngọn gió nào đã đưa ngài đến đây. Như ngài thấy đấy chúng tôi đang tổ chức một buổi lễ trưởng thành, nó rất quan trọng với đất nước chúng tôi”

Đức vua nói trong ngạc nhiên.

"Lâu rồi mình không gặp nhỉ anh trai"

“Anh trai?”

Trong khi mọi người trong hội trường đều ngạc nhiên trước lời nói của Luke, tôi cũng không thể rời mắt khỏi anh ấy. Điều đó có nghĩa anh ta là em trai của Đức vua……….Một thân vương ư !? Tôi dám chắc mình đã từng nghe một câu chuyện về một vị thân vương rời bỏ cung điện, nhưng………….

Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy mặc trang phục sang trọng. Trong suốt thời gian qua tôi chỉ được nhìn thấy cái vẻ bọc rẻ tiền mà thôi.

Tôi cảm thấy anh ta là một Luke xa vời, hoàn khác ở dưới phố.

Gilbert cũng nghiêng đầu sang một bên vì sự xuất hiện bất ngờ này.

“Ch-ú?”

“Con, con,con là Meg!”

Nh, nhanh quá! Từ khi nào cô ta đi đến trước ngai vàng vậy?

Meg, cô không biết đọc tình hình à, tôi cần phải bình tĩnh lại một chút.

Luke liền nói.

"Khi tôi nghe Julia yêu quý của tôi bị một lũ ngốc tỏ thái độ kinh thường , mặc dù tôi không muốn quay trở lại cung điện hoàng gia, nhưng tôi buộc phải trở lại"

“Eek—”

Nhiều phụ nữ thét lên. Còn dòng suy nghĩ của tôi đã sụp đổ lâu rồi.

“Ngài Luke. Ngài Luke không biết đó thôi! Tôi đã bị Julia bắt nạt ở trường rất nhiều lần. Uh, tôi đã thực sự sợ hãi. Cuối cùng thì, tôi nghĩ rằng tôi có thể sống một cách yên bình, nhưng……..Một lần nữa………….. ”

Ngay khi Meg bắt đầu khóc, Thomas liền ôm vai cô ta.

Có thật ổn không khi làm trò ấy với một thằng khác trước mặt hôn phu của mình???

Trước hết, Gilbert thì sao, thay vì tỏ ra thù địch với Thomas, tại sao anh lại lườm Luke?

“Đó là, sự thật phải không !? Có đúng là ngài Luke và Julia đang yêu nhau? ”

Tại sao nhà vua lại tỏ ra vui vẻ?

"Không, đó là không phải là sự thật!!"

Vì sẽ thật là khó hình dung ra cái viễn cảnh mà ta không phủ nhận cái điều lố bịch kia, tồi hoàn toàn không chấp nhận nó. Bên cạnh đó, tôi chưa bao là người yêu của Luke cả………….

“Julia? Em không đã không chấp cảm xúc của anh khi em nhận được con gấu bông phải không? Đừng nói là em sẽ tặng cho tôi một con gấu bông với mắt xanh lá giống như mặt của em vào ngày sinh nhật của anh nhé?”

Không không đời nào! Cuối cùng, anh ấy đã tạo ra trò gửi lời cầu hôn bằng gấu bông ở trung tâm thành phố vì lý do này sao !?

“Điều đó, điều đó là do những người phụ nữ ở nơi tôi nương náu mà tôi sẽ được đến với được ngài Luke sao!!”

“Khi tôi nghe Julia yêu quý của tôi bị sỉ nhục ở nơi này, tôi thực sự không muốn quay trở lại cung điện hoàng gia, nhưng tôi buộc trở lại……………..Anh đến đây vì anh muốn em biết một sự thật. Một năm nay, anh đã yêu con người em, con người không phải quý tộc. Anhi đến đây vì anh muốn em biết sự thật…………..Xin hãy cưới anh nhé"

Luke đến trước mặt tôi, quỳ một chân và nắm lấy tay tôi.

“Đợi đã, Luke. Ngài đang bị lừa ! Người phụ nữ này, cô ta rất giỏi quyến rũ đàn ông! ”

Tôi trở lại với thực tế một lần nữa với những lời của Meg. Ơn chúa. Tôi sẽ kết thúc mọi thứ với tốc độ này sao. Là một ikemen gợi cảm và hào nhoáng của anh ấy đang đưa ra một ẩn ý nào đó chăng?

"Đúng rồi! Bây giờ chú sẽ kết hôn với tội nhân này, chú dự định sẽ làm hỏng tương lai của vương quốc này! Trước đây, khi chú bỏ đi, vứt bỏ trách nhiệm hoàng gia trong nhiều năm, thì chú chẳng có đủ tư cách để được sự tôn trọng ở nơi này ở nơi này! ”

“Gilbert !! Câm miệng! Mày đang nói gì về Luke thế!! ”

Với mạnh mẽ giọng của nhà vua, Gilbert trông như vẫn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng sau đó lại ngậm miệng lại.

Bình luận (0)Facebook