• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 961 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:53

Sau khi gặp tôi, vì Zack không được phép vào khu trại tế bần của phụ nữ, tôi phải đến cửa hàng để nghe tên ngốc này trình bày, kẻ mà đang bắt đầu ngỏ lời cầu hôn.

Tôi vừa nghe về cuộc gặp với cha tôi. Hey, thật nguy hiểm !!

Tên ngốc cơ bắp này và cha tôi gặp nhau hôm qua……………

“Julia! Điều này thực sự rất nghiêm trọng! Công tước đã ở đây! Hãy gọi cả trại trưởng trở về đây nữa!”

Anh ta đã quay trở lại ~ Cuộc sống đầy hoa hồng của tôi đã đi tong ~ Tên cơ bắp ngốc nghếch đó, tôi sẽ treo cổ anh ta, vứt vào một cái bao tải, và quăng nó đi………….

Tôi đang cố trốn đi một cách từ từ, thì tôi bị mấy đứa nhỏ kéo lại……...Thôi nào, tại sao các em lại chưng khuôn mặt dễ thương như vậy để đưa chị đến giá treo cổ cơ chứ…………

“Julia bé bỏng! Thiên thần của mẹ!”

Vâng, tôi đã gặp lại mẹ tôi ở trên thiên đàng.

Bà đang lau nước mắt trên má tôi. Một vẻ đẹp đầy vị tha của tuổi trung niên, một khuôn mặt đầy hối hận. Như thế đó, cha tôi và tên ngốc cơ bắp kia đang khóc cùng nhau…………

Chỉ có trại trưởng vẫn trầm tĩnh, đứng đó với đôi mắt lạnh lùng.

“Lediz. Anh hãy thả Julia ra”

Trại trưởng là anh hùng của tôi.

“Được, được rồi……..nhưng Julia bé bỏng, hãy nắm lấy tay cha. Chắc chắn Julia đang thiếu ăn, cơ thể Julia đang bị suy dinh dưỡng….”

“....Vâng, con cũng muốn được gặp cha………”

“Julia!”

Lần này, tôi chắc chắn sẽ ôm chặt lấy người mẹ quá cố của tôi…………

“Julia cháu đừng có nuông chiều Lediz theo kiểu vậy. Và anh nữa, Lediz cũng không được quyền chất vấn Julia”

“ À, vâng thư trại trưởng”

“Vâng thưa thái hậu Debra”

Không………………….

Mặt tôi biến sắc khi nghe những lời nói của cha.

“Thần thiếp xin lỗi người vì đã nói chuyện không có phép tắc.con đã không nhận ra người là thái hậu, xin hãy sử tội con nếu người muốn!”

Tôi gạt tay cha tôi ra và để thể hiện sự tôi trọng với hoàng gia tôi liền quỳ xuống. Mặc dù chỉ một năm trước đây tôi đã bị mắc kẹt với kiểu hành xử tiểu thư này.

“Julia, hãy ngồi cạnh Lediz. Bây giờ ta chỉ là trại trưởng và là người giám hộ của cháu”

“Vâ, vâng thưa trại trưởng”

Nước mắt của tôi dường như sắp tràn ra.

“Julia, cháu là con gái của Công tước. Cháu phải tham gia lễ trưởng thành sắp tới như một quý tộc bình thường.”

“Như, nhưng hôm ước của cháu là Nhị hoàng tử đã bị hủy bỏ, cháu đã phạm những tội lỗi nghiêm trọng với người sẽ trở thành Nữ Hoàng trong tương lai. Cháu sẽ bị xử tử nếu có mặt ở buổi lễ đó”

Ngay lập tức sự tức giận bắt đầu nổi lên trên khuôn mặt của bố tôi…….Con xin lỗi………….con là một đứa con gái đáng thất vọng.

“Julia con không thể bị hành quyết. Hãy sang nước Sith và sống với cha”

“Eh?”

“Đợi một chút đã Lediz!, Julia hoàn toàn vô tội, nhà vua hoàn toàn biết điều đó. Với vấn đề của Julia và Nhị hoàng tử thì hãy để tôi và nhà vua giải quyết. Còn anh nên giải quyết vấn đề từ vợ và con trai của anh”

“Eh, tất nhiên. Thần sẽ cho họ biết việc làm tổn thương Julia bé bỏng sẽ là điều mà họ hối hận nhất cuộc đời của họ”

Wow……….Mặc dù tôi không hiểu cuộc nói chuyện của họ, nhưng cha tôi có vẻ đang tỏa ra một thứ hào quang vô cùng đáng sợ.

“Cho đến buổi lễ trưởng thành đó. Julia sẽ vẫn sống ở đây như bình thường”

“Hả? Tại sao chứ ? Điều đó có nghĩa là thần sẽ không được ở bên cạnh Julia bé bỏng và dễ thương của thần sao?”

“Lediz. Nơi này rất tốt và rất an toàn cho Julia. Ngoài ra, đã đến lúc anh nên thả tay con gái anh ra nhỉ? Vì Julia đã trưởng thành và con bé đang ở tuổi kết hôn. Ta nghĩ đã đến lúc anh làm điều đó.”

Kết hôn? Chẳng có ai lại thích thú gì một cô gái bị Hoàng tử từ chối.

“Không. Con bé chẳng qua chỉ tức giận vì việc bị Hoàng tử hủy hôn. Julia bé nên sống cả đời với cha con bé”

Err–. Không phải cha là người tức giận ở đây à?

"Cha! Làm ơn hãy cho phép con làm cho Julia hạnh phúc!”

Ha? Tên ngốc cơ bắp cũng ở đây.

“Từ khi nào tôi là cha của anh vậy! Tôi không chấp nhận điều đó! Anh là con trai của Bá trước! Tôi sẽ không cho Julia bé bỏng sẽ không lấy anh chỉ vì lợi ích của anh đâu”

"Con sẽ chuyển quyền thừa kế cho em trai con!"

“............. Vậy sao…………. cậu có khá có chí khí đấy. Hmm………………….Con bé có vẻ đã thành công trong việc quyến rũ cậu, nhưng cậu nhận ra vẻ đẹp của Julia bé bỏng và dễ thương của tôi không? Cậu đã thành công trong việc loại bỏ đối thủ của mình là Hoàng tử. cậu cũng từ bỏ danh hiệu Bá Tước, tất cả chỉ vì cậu muốn có Julia bé bỏng. Đối với tôi, cậu quả là lý tưởng nhưng …………….Julia bé bỏng nên là người chọn lựa chọn cuộc hôn nhân con bé muốn. Nhưng với những điều ở đây. tôi sẽ cho phép cậu ở bên cạnh Julia và bảo vệ con bé”

"Vâng! Con sẵn sàng chấp nhận nó! ”

“...Cuộc nói chuyện vớ vẩn này, đừng làm như ta không ở đây!”

Cháu vô cùng xin lỗi, trại trưởng…………..

Bình luận (0)Facebook