• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Giới hạn của trị liệu sư

Độ dài 790 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-16 20:00:35

Có vẻ như những thứ duy nhất xung quanh đây chỉ toàn là Mimics, đây là cái tổ Mimics hay gì?

[Hoàn thành phân phối điểm kinh nghiệm.]

Mỗi khi tôi tăng cấp thì cái âm thanh khốn khiếp này lại vang lên rồi biến mất ngay lập tức, cứ thế này thì việc tôi tự nhiên phát điên lên cũng chả có gì kì lạ đâu.

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

Hidaka Masamune

Cấp: 212

Thiên chức : Healer

Sức sống : 12720

MP : 10600

Công : 2120

Thủ : 2120

Kháng phép : 2120

Thể lực : 2120

Tốc độ : 2120

Trí tuệ : 2120

Tình trạng : Hội chứng thế giới khác

Danh hiệu : Kẻ được luân hồi, Bạn của Thần Phục Thù

Kỹ năng : Vua Rương, cuộc đời của Mimics

Kỹ năng độc nhất : Thánh hộ, Trò chơi khăm của Thần Phục Thù, Phản Chuyển Ác Hí{Cực}

Ma thuật : Heal, Sóng Hồi Phục, Vô hiệu hóa trạng thái bất thường, Yểm ma thuật, Aura boost

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

Cấp độ 212.

Việc tôi tăng một đống cấp như thế này thật sự kỳ lạ, nếu nghĩ kỹ thì trường hợp của tôi là trường hợp đặc biệt, nói thẳng tuột ra thì chả khác gì gian lận cả. Nhưng mà tôi vẫn chưa thể rời khỏi cái chốn khốn khiếp này. Và tôi chả có tí kiến thức gì về cái thế giới này cả, mặc dù tôi biết 5 loại ma thuật khác nhau. Điều này thật sự kỳ lạ.

“Aha, mình hiểu rồi.”

Bây giờ tôi đã hiểu tại sao mấy tên khốn kia lại nói Healer là thiên chức yếu nhất rồi. Cấp độ của tôi tăng lên một đống và bảng trạng thái của tôi phát triển với tốc độ cực nhanh nhưng tôi vẫn không học được một loại ma thuật nào mới cả. Healer rất yếu. Nhỉ? Giờ thì tôi hiểu lý do tại sao rồi.

"Nói cách khác, đây là giới hạn của một Healer có thể đặt chân tới."

Rốt cuộc thì trên thế giới này có bao nhiêu thiên chức vậy, mặc dù cấp của tôi tăng cả đống nhưng thiên chức của tôi vẫn là Healer.

Mặc dù chỉ là một Healer nhưng nếu tôi cố gắng hết sức thì biết đâu thiên chức của tôi sẽ tiến hóa thành một thiên chức mới thì sao?

Nhưng đó chỉ là giấc mơ hão huyền của tôi mà thôi, nếu thiên chức của tôi thực sự có thể tiến hóa thì con đĩ công chúa đó đã không vứt tôi như rác thế này rồi. Mà hơn hết, tôi vẫn chả biết cách để thoát ra cái chỗ này.

"Nghĩ về mấy thứ này chả có ích gì cả."

Tôi đưa tay cầm cây quyền trượng phát sáng lơ lửng trên bục, đúng lúc đó thì ánh sáng hội tụ lại chỗ cây quyền trượng.

[Ma cụ {Thánh Nộ} đã được trang bị]

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

Trang bị: Thánh Nộ

Một cây quyền trượng chứa đựng ma thuật trung cấp {Thánh Quang}.

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

Ma thuật trung cấp? Là cái gì? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về cái này. Có vẻ như là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được nó nếu có MP. Có quá nhiểu thứ mà tôi không biết, khó chịu thật.

Ở bức tường bên trái căn phòng, tôi nhận thấy một cái thang dẫn lên. Điều đó thật tuyệt vì tôi thực sự đang chết đói và tôi không muốn chết theo cách đó đâu.

“Mình vẫn có thể đi tiếp

Tôi đang say, say khướt ấy chứ. Nhưng tôi đang rất vui, đây là niềm vui đầu tiên mà tôi cảm nhận được từ khi đến thế giới này

“Nhưng nghiêm túc ư! Hyuk! Có một cái kho thực phẩm ở đây!? Nơi ủ rượu hả? Mình đang nói cái gì thế này?”

Ngồi trên hầm rượu, tôi rót thêm rượu vào miệng.

"Aaaahhh, ngon quá!"

Tôi cầm rượu ở tay trái và pho mát ở tay phải.

Tôi đã tìm thấy pho mát trong kho ngay trước khi tôi phát hiện ra rượu.

"Này, ngươi có thể thấy đấy, tay ta đang cầm rượu và pho mát rồi. Đừng nghĩ xấu về ta, nhé?"

Tất nhiên tôi đang nói chuyện với các cây quyền trượng hiện đang lăn long lóc gần chân tôi. Tôi chả biết vị Thánh nào đã được khắc trên đầu cây trượng nên chả có lý do gì để tức giận cả.

“Guuuuhr, ta no rồi, ta sẽ đi ngủ ngay bây giờ, chúc ngủ ngon nhé quyền trượng. Guuuuuuuhr, guuuuhr, gur. "

Ợ hơi một cái. Tôi nằm xuống đất, chúc ngủ ngon nhé thế giới khác.

///////////////////////////////////////////

Người dịch: truck-kun

Bình luận (0)Facebook