• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00 - Mở đầu

Độ dài 670 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:00:29

Cậu ấy trở thành trẻ mồ côi từ hồi còn rất nhỏ vì một bi kịch thảm khốc.

Ở cái lúc 7 tuổi, khi mà nó chỉ là điều bình thường khi tìm kiếm sự dẫn dắt của người mẹ lúc có thứ gì đó khiến ta bực bội, cậu ấy lại phải đi đến trại mồ côi vì không một người họ hàng nào muốn nhận nuôi cậu.

Người đứng đầu trại mồ côi không phải là kẻ cặn bã đối xử tàn nhẫn với trẻ em, nhưng đồng thời, cũng không phải là ví dụ của một người tốt.

Muốn rời khỏi trại mồ côi càng sớm càng tốt, cậuđã tìm một công việc và bắt đầu làm ngay sau khi vừa mới hoàn thành cấp bậc Tiểu Học. Trong khi giống như cây gậy mỏng manh, nhờ vào chiều-cao-lứa-tuổi của cậu, nối dối về tuổi của cậu là việc rất dễ dàng. Dĩ nhiên, vào một dịp nọ, những lời nói dối của cậu đã bị bại lộ, cậu đã bị đuổi khỏi nơi làm mà không nhận được tiền công, nhưng, điều đó cũng đã được dự tính.

Bất chấp điều đó, cậu vẫn tiếp tục làm không ngừng nghĩ xuốt đêm và đi ngủ tại trường Trung Học vào buổi sáng, và đó là cách mà cậu sống trong khoản thời gian đầu đời của cậu.

Vào khoảng thời gian này, cậu cũng không dùng chiếc giường tại trại mồ côi nữa. Thực tình mà nói, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi ngủ trên giường trong bệnh xá của trường, hoặc là giữa những ánh mắt cảnh giác của người vô gia cư tại ga tàu điện ngầm.

Cậu ấy không chắc chắn, nhưng có lẽ lí do mà cậu vẫn giữ cái chiều cao từ hồi lớp 6 tới giờ là do cái lối sống không lành mạnh này.

Mặc kệ bất kì chuyện gì đi chăng nữa, trải qua bao nhiêu khó khan và hỗn loạn, cậu đã thành công trong việc sống hoàn toàn độc lập tới khi bước sang tuổi 18.

Sau 4 bốn năm còng lung làm công khổ cực và kiếm được $8750, cậu đã có thể thuê phòng riêng cho chính mình.

Người khác có lẽ sẽ thấy căn phòng này chật khít, nhưng đối với cậu, nơi này lại là nơi an toàn nhất và là nơi thoải mái nhất để sống.

Và trong cái môi trường dễ chịu này, ngôi nhà riêng của cậu, cậu ấy cho phép mình mơ về một tương lai tốt đẹp và sáng lạng hơn.

Nếu trong những hoàn cảnh “bình thường” khác, cậu chắc chắn sẽ đạt được cuộc sống tốt đẹp mà cậu hằng mong ước.

[Tiến độ Trait bẩm sinh: hoàn tất 100%]

• Hệ thống đã được kích hoạt.

+ Thay đổi chủng loài của vật chủ: Loài Người → Quái Vật.

[Tên: Kim Sae-jin]

[Tuổi: Khoảng 22 tuổi]

[Chiều cao: 172 cm]

[Cân nặng: 65kg]

► Trạng thái:

[Physical Strength: 13] [note15743]

[Endurance: 12] [note15744]

[Agility: 16] [note15745]

[Ki Strength: 6] [note15746]

[Mana Affinity: 1] [note15747]

[Magic Strength: 1] [note15748]

[Luck: 3] [note15749]

► Trait: [Quái Vật]

[Rank: Hiếm]

[Level Trait: 1]

+ Thay đổi chủng tộc từ [Người] sang [Quái Vật]. Mỗi 24 tiếng, vật chủ có thể duy trì «Hình dạng Con Người» trong vòng 60 phút được tính theo chỉ số [Ki Strength].

+ Chỉ số của những «Dạng Quái Vật» sẽ bị giảm trong «Hình dạng Con Người».

+ Hiện tại đang duy trì «Hình dạng Brown Wolf*».

+ Những «Dạng Quái Vật*» có thể biến đổi khác: Orc, Wolf, Goblin.

[*Dạng: sống như là Quái Vật được chọn. Khi đã thỏa mãn những điều kiện nhất định, Rank của Quái Vật sẽ được tăng. Ví dụ: Orc → Chiến Binh Orc → Thủ Lĩnh Orc]

[*Brown Wolf: Strength và Defense tăng thêm 3, Agility tăng thêm 6. Khi trong «Dạng Người», những hiệu ứng sẽ bị giảm ]

=======

Đó là cho tới khi cái Trait chết tiệt này từ đâu đó chui ra và đột kích cậu.

Bình luận (0)Facebook