• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 Krishna đang đến

Độ dài 1,243 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:54:11

“Đây có đúng là khu ổ chuột không…?”

Chiến tranh giữa các tộc Á nhân đã kết thúc… Krishna, Phó sư đoàn trưởng được chính sư đoàn trưởng cho biết thông tin này, nhưng cô ấy không hề tin cho đến khi bước chân vào khu ổ chuột.

Lizardman và người sói đang khoác vai và cười nói với nhau.

Người sói và Orc đang tụ thành nhóm

Orc và lizardman đang cùng ăn nhậu với nhau

Không khí căng thẳng, đen tối và tri trệ từng bao phủ cả khu vực có vẻ đã bị tẩy sạch.

“Không phải… sự thật, đúng không?”

Cổ họng cô như bị khô cạn đi

Tin đồn về “người can thiệp” đã kết thúc cuộc chiến giữa các tộc Á nhân.

Trước khi đến đây, cô vẫn nghĩ là không thể nào nhưng cảnh tượng trước mắt là quá đủ để chứng minh.

“Này, lại đây. Ta có vài thứ muốn hỏi”

Krishna gọi lizardman đang hút thuốc bằng bình bên vệ đường.

Để tránh bị nhận ra là cận vệ Hoàng gia, cô đã cải trang thành dân thường và ăn mặc rách rưới

“Có chuyện gì thế, nee-chan?”

“Nee-chan… không sao. Đã lâu rồi ta không quay lại khu ổ chuột. Nhưng không khí ở đây đã thay đổi nhiều so với ngày trước”

“Thế sao?”

“Ngươi đang khá thân thiện với ngưới sói và orc, phải không?”

“Đúng, họ là những người tốt đáng để kết giao”

“Ta vẫn nhớ các người không hợp với nhau lắm”

“Có lẽ từng như thế”

“Có chuyện gì đã xảy ra à?”

“À, là…”

Khi anh ta chuẩn bị nói ra, lizardman này ngậm miệng lại ngay.

Anh ta quay lưng lại với Krishna và bỏ đi ngay

“Xin lỗi. Tôi không biết cô là ai, tôi sẽ không nói cho cô biết đâu. Tôi sẽ không nói gì cho cô đâu, tôi không muốn nổi bật”

“Không nổi bật…?”

“Tạm biệt, nee-chan”

“Đợi đã.”

Krishna xoay mình, rút cây súng ma thuật từ bên hông ra và ấn họng súng vào bụng lizardman này.

“Cùng nói chuyện này tiếp nào”

“Mi là ai…?”

“Đừng quan tâm đến thứ khác. Chỉ cần nói cho ta những gì ngươi biết. “Ai là người can thiệp” “

“T…ta sẽ không nói cho người biết gì hết”

“Sao cơ?”

“Anh ta có ơn với ta. Dù bị bắn ta cũng không nói”

“Hình như, kẻ can thiệp này rất nổi tiếng. Hắn là ai?”

“Đầu, đầu tôi”

Cô không biết phải làm gì với nó.

Trong góc mắt Krishna, cô nhìn thấy hai chị em lizardman đang đi từ từ tới.

Zofia bão tố và em trai cô ta, Zonde.

Rồi, Krishna chạy thoát ra khỏi từ con hẻm bên cạnh

Hai chị em này có vẻ chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng không phải ý hay khi đánh nhau ở khu vực của kẻ địch

-- Không, hơn cả thế…

Cánh tay của cả hai từng bị thương đã được chữa khỏi hoàn toàn. Lúc trước khi nhóm trộm của họ lẻn vào khu đặc biệt, họ bị thương đến mức không thể chữa trị.

“Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây…?”

Krishna trầm ngâm chạy qua các hẻm, đi vòng quanh… và bị lạc.

+ + +

“Tự nhiên thấy ớn lạnh”

Trong phòng khám ở thị trấn bỏ hoang, Zenos rùng mình.

Một ngày hiếm có mà cả ba cô nàng Á nhân không xuất hiện, và là một buổi chiều yên bình.

Khi anh đang chờ Lily pha trà ở đằng sau, cánh cửa chầm chậm mở ra.

“…?”

Một người phụ nữ ăn mặc rách rưới đứng đó

Tuy nhiên, ngoài hình thức bẩn thỉu, mái tóc đẹp màu vàng và đôi mắt xanh tỏa ra vẻ quý phái

Trước khi anh định hỏi cô ấy có phải là khách hàng, cô đã lên tiếng trước.

“Xin lỗi, Thực ra là tôi đi lạc. Tôi vốn đang ở khu ổ chuột nhưng rồi phát hiện mình đã đi lạc vào thị trấn bỏ hoang”

“Thế à, xui quá nhỉ”

“Vâng. Không xác định được phương hướng là điểm yếu duy nhất của tôi”

“Tôi hiểu…”

“Tôi cảm giác có người ở đây, nên tôi đi vào. Không biết anh có thể chỉ cho tôi đường quay lại thành phố không?”

“Được chứ”

Khi Zenos đang chuẩn bị chỉ dẫn thì Lily từ đằng sau đi ra với ly trà trên tay.

“Zenos, có khách à”

“Không, cô ấy bị lạc…”

Anh đang trả lời thì cô gái trước mặt đột ngột rút súng bắn vào anh.

Pằng!  Pằng!

Không mất thời gian, quả bom khói cực mạnh bắn thẳng vào Zenos.

“Whoa….Whoaaaaaaa~~~~!”

Lily hét toáng lên và đánh rơi ly trà

“Zenos, Zenos!”

“Cô bé này là elf, nhưng mi là nhân tộc. Có nghĩa các người không phải cha và con. Kẻ bắt cóc sẽ bị bắt.”

“không, không, không. Zenos, đưa Lily và…”

“Buôn bán con người không thông qua thị trường giao dịch là bị cấm. Kẻ phạm tội sẽ bị bắt giữ”

“Đó không phải ý của em. Zenos đã cứu Lily”

“Cái gì…?”

Khi Lily khẳng định lại, Krishna nhìn về phía trước nòng súng của mình

“Thôi chết, tôi đã nóng vội quá sao? Trong khi công việc của tôi cần sự thận trọng, điểm yếu duy nhất của tôi lại là nóng tính. Xin lỗi nhưng anh ấy không thể tỉnh lại ngay được đâu”

“Lúc nãy cô nói điểm yếu duy nhất của cô là không xác định được phương hướng. Tôi lại thấy nhiều điểm yếu hơn đấy”

“Chuyện quái gì…?”

Khi khói tan đi, Zenos xuất hiện lành lặn không một vết xước.

Cô gái đứng trước mặt anh bị ngạc nhiên

“Tôi vô cùng xin lỗi vì hiểu nhầm anh. Thật mừng vì anh không sao, nhưng tại sao…?”

“Tôi đã dùng ma thuật phòng vệ”

“Anh đang đùa tôi sao. Không thể nào mà anh cản được súng ma thuật của tôi chỉ với ma thuật phòng vệ nho nhỏ”

“Không, nó chỉ là câu chú phòng vệ cơ bản”

“Cái gì cơ….?”

Có gì sai sai? Cô không chắc chắn với chính khả năng của bản thân?

“Anh nói thật sao?”

Mắt Krishna nhíu lại và cô tiến lại gần hơn.

Cô quan sát anh ở khoảng cách mà Zenos có thể nghe được cả tiếng hít thở của cô

“Tôi chắc chắn là không có vết xước nào cả. Ý anh là gì? Tôi không thể tin vào những gì đã thấy được cả ngày hôm nay”

“Tôi chỉ là có nhiều trải nghiệm khó tin trong những tình huống khi bị bắn bất ngờ…”

“Nhờ đó anh đã trở thành đại pháp sư. Anh đã chỉ thực hành ma thuật phòng vệ từ khi còn nhỏ và giờ trở thành bậc thầy, rồi sống ẩn dật ở thị trấn bỏ hoang này sao?”

“Không phải, nhưng…”

“Tôi sẽ đặt cho biệt danh cho anh là “Người đã nỗ lực phòng vệ”

“Cô không có năng khiếu đặt tên chút nào”

“Đừng khiêm tốn. Nếu không thì không thể giải thích được. Anh có thể lừa được người khác chứ không thể đánh lừa con mắt của Krishna, phó sư đoàn trường Đội cận vệ Hoàng gia”

Zenos ra hiệu bằng mắt với Lily

“Phó sư đoàn trưởng Đội cận vệ Hoàng gia…?”

“Đúng, cô ấy được biết đến với danh hiệu “Lady of Stone” vì quyết định mạnh mẽ của mình để hoàn thành nhiệm vụ”

“… Gì cơ?”

“Đúng rồi, tôi có một ý tưởng. Anh nói mình là Zenos-shi. Tôi đang nghĩ nếu anh có thể giúp tôi điều tra. Có một bậc thầy như anh hỗ trợ là sự trợ giúp rất lớn cho tôi. Tất nhiên chắc chắn tôi sẽ trả ơn cho anh”

Krishna nói với tông giọng rất vui vẻ

Pkhkhukhukhu........

Zenos có thể nghe được tiếng cười đến nghẹn của Carmilla ở trên tầng.

Bình luận (0)Facebook