• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 Cảm giác xấu

Độ dài 1,515 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:54:11

Kinh đô vương quốc Hazel, một vương quốc lớn nằm ở trung tâm lục địa được biết đến là “Vương quốc mặt trời”, chia làm 4 khu vực lớn. Trung tâm của cung điện là nơi ở của Hoàng gia, một quận đặc biệt dành cho giới quý tộc, quận thành dành cho thường dân sinh sống và khu ổ chuột, càng cách xa trung tâm thì tầng lớp cũng thấp dần.

Trong quận đặc biệt của quý tộc, nơi đặt các cơ sở của bộ máy Hành chính như Thượng nghị viện và Học viện Trị liệu Hoàng gia, và trong một văn phòng thuộc một tòa nhà hùng vĩ, sang trọng có hai người đang nhìn đối diện nhau.

“Ngài muốn gặp tôi sao, Sư đoàn trưởng?”

“Tôi đang chờ cô đến, Phó sư đoàn trưởng Krishna”

Ngồi trên bàn làm việc ở góc phòng là một người đàn ông với mái tóc cắt ngắn và khuôn mặt góc cạnh.

Đứng đối diện ông ta là một người phụ nữ.

Cô có mái tóc dài màu vàng, mắt xanh, mặc giáp bạch kim và súng ma thuật được đặt ở hai bên hông. Cô là người đẹp bắt mắt nhưng biểu cảm của cô thì cứng nhắc cứ như một bức tượng điêu khắc.

“Sư đoàn trưởng, Vì sao lại triệu tập tôi khẩn cấp?”

“Gần đây ta nghe được vài tin đồn phiền phức”

“Tin đồn…?”

Người đàn ông gật đầu và vuốt ve chiếc cằm chưa được cạo râu

“Có vài thứ diễn ra không bình thường ở khu ổ chuột trong mấy ngày nay”

“Thứ gì không bình thường?”

“Không rõ lí do nhưng cuộc chiến giữa các Á nhân đã dừng lại”

Cô gái tóc vàng Krishna kẽ nhíu lông mày

“Ngài đang đùa tôi sao. Đó là nơi lizardman, người sói và orc đã tranh giành địa bàn nhiều năm. Khó có thể tin là cuộc xung đột lại kết thúc”

“Ta cũng không muốn tin”

Người đàn ông đặt cả hai tay lên bàn và đan xen các ngón tay lại.

“Nhưng nếu đó là sự thật, chúng ta không thể không quan tâm. Cô cũng biết, lịch sử phồn vinh của vương quốc Hazel chúng ta đến từ hệ thống phân biệt giai cấp nghiêm khắc tập trung vào hoàng gia.”

“Tất nhiên tôi biết điều này”

“Sự phẫn nộ của thường dân sẽ dồn hết vào tầng lớp dân nghèo, và dân nghèo thì tự trút phẫn nộ vào các tộc khác nhau. Tuy nhiên, nếu những người nắm quyền lực của khu ổ chuột được thống nhất...”

“Khả năng họ sẽ trút giận lên thường dân, quý tộc và phá hủy hệ thống thống trị trên diện rộng”

“Đúng thế. Đây là tình huống nghiêm trọng đối với chúng ta, Đội cận vệ Hoàng gia, có tránh nhiệm bảo vệ cho Kinh đô”

Đội cận vệ Hoàng gia khởi đầu là đơn vị bảo vệ cho gia đình Hoàng tộc, dần phát triển về quy mô và giờ trở bảo vệ cho cả kinh đô

Không có chút động đậy nào, Krishna nói

“Nhưng thưa Sư đoàn trưởng, tôi có chút hoài nghi. Ba tộc á nhân có thù hận sâu sắc, không thể nào dễ dàng hóa giải được”

“Có tin đồn là do một người đã xen vào chuyện này”

“Có người làm được...? Càng ngày càng không thể, Zofia bão tố, Bạo chúa Ringa và Lực sỹ Lev. Zofia độc ác, Ringa thì bạo lực và Lev cũng không dễ dây vào đều là các lão đại của các thế lực ngầm. Tôi cho rằng không có ai có thể thống nhất được ba người này lại với nhau.

“Ta đồng ý. Kẻ đứng giữa chỉ là một phần thông tin chưa được xác thực. Nhưng –“

Ánh mắt của người đàn ông sầm tối.

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tin đồn này là sự thực? Nếu có người thực sự ảnh hưởng như vậy, chúng ta không thể không chú ý. Đội cận vệ Hoàng gia phải đặt tầm ngắm vào người đó”

“Đó là lí do tôi được gọi đến”

“Đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, ta không thể trao cho người không đáng tin. Ta muốn cô, phó sư đoàn trưởng giải quyết chuyện này”

Krishna giơ tay chậm rãi chào, vẫn giữ nguyên nét mặt như lúc bước vào căn phòng.

“Xin hãy giao cho tôi. Nếu có người như vậy, chắc chắc tôi sẽ bắt được hắn ta”

“Tôi trông cậy vào cô < Rose – Lady of Stone>

*Hắt xì*

Zenos hắt hơi trong phòng khám ở khu phố bị bỏ hoang

“Zenos-dono, anh bị cảm à. Để Ringa sười ấm cho anh bằng bộ lông của tôi”

“Đấy là việc của tôi. Cơ bắp của tôi ấm hơn anh nghĩ đó, và tôi có cả ngực”

“Li,Lily không có lông... không cơ bắp... không ngực... em sẽ pha cho anh tách trà.”

“Bảo vệ quá mức rồi”

Zenos ngồi trên ghế, nhìn về trước mặt và nói.

“Các cô đang phản ứng thái quá với cú hắt hơi. Tôi đang bận trị liệu nên im lặng đi”

Người trước mặt Zenos là Zofia, lizardman và em trai cô, Zonde.

Cả hai người có vết rách trên cánh tay. Zenos giơ cánh tay hướng đến hai vết rách.

Vết thương được bao bọc bởi ánh sáng nhạt, và trong giây tiếp theo đóng lại.

“Tôi luôn thích được anh chữa trị. Tôi sẽ bị thương tiếp để được chăm sóc”

“Chúng tôi không chữa trị cho bệnh nhân với mục đích không trong sáng”

“Fufu... anh luôn nói là chỉ cần trả tiền, nhưng anh thực sự nghiêm túc về việc này”

Lily đưa trà trên khay cho mọi người.

“Nhân tiên, lâu rồi Zofia mới đến đây như là bệnh nhân”

“Oh no, Lily. Em nói như kiểu chị luôn ở đây khi không cần thiết vậy”

“Chị không phải khách, nhưng chị lại đến đây...”

Khi Zenos thúc giục cô, Zofia cười mê hoặc và xoa cánh tay được chữa trị một cách âu yếm

“Cho anh biết, vết thương này không phải do xung đột với Ringa và Lev. Nó là do mấy việc làm ăn.”

“Uh, Zofia là trộm cướp”

Tuy nhiên, mục tiêu của họ là các thương nhân vô lương tâm và các giai cấp đặc quyền có liên quan đến tham nhũng.

Họ là kiểu người trộm cướp của người giàu và chia cho người nghèo.

“Chúng tôi đang trong tầm ngắm của Đội cận vệ Hoàng gia. Chúng tôi đã xảy ra xô xát nhỏ vào hôm qua”

“Nói đến đó mới nghĩ, các chị em và cả anh từng cùng bị thương ở tay. Có phải cũng do chống lại Đội cận vệ Hoàng gia?

Em trai cô ấy, Zonde từng bị bỏng ở cánh tay do hỏa ma thuật, và chị gái, Zofia thì bị trúng độc từ đạn của súng ma thuật

Dù là cả hai đã được chữa khỏi, vết thương của họ cũng hiếm gặp ở trong thành phố nên tôi nhớ lại.

“À, đó là do một người đã gây ra khi tôi đang ăn trộm ở khu vực đặc biệt”

“Tay em cũng thế, nee-san. Người đó tự nhiên bắn đạn hỏa ma thuật vào em”

“... người đó?”

Hai chị em lizardman nói với vẻ chán nản.

“Có một người phụ nữ nguy hiểm ở trong Đội cận vệ Hoàng gia. Cô ấy luôn lạnh lùng và điên cuồng tấn công chúng tôi”

“Tôi vẫn luôn gặp ác mộng bị cô ta truy đuổi. Tôi khá chắc cô ta là phó sư đoàn trưởng, họ gọi cô ta là <Rose – lady of Stone>

“<Rose – lady of Stone>”

Khi Zenos lặp lại tên, Carmilla ngồi trên giường, nhếch mép lên.

“Tôi không tưởng tượng được tôi sẽ gặp rắc rối thế nào nếu bị người đàn bà đó chú ý. Tôi chắc là anh cũng biết không phải chi có mình tôi gặp chuyện này”

“... Chỉ có Lily là vẫn lành mạnh, đúng không, Carmilla?”

Zenos ngãi đầu trong khi Lily thì thầm lo lăng bên cạnh.

“Không liên quan gì đến tôi cả. Tôi nghĩ là Phó sư đoàn trưởng Đội cận vệ Hoàng gia sẽ chẳng quan tâm đến một trị liệu sư ngầm ở thành phố bỏ hoang này”

“Linh cảm của Wraith là đúng, “

“Đừng lo, ăn trưa đi, Lily”

“Vâng, anh muốn ăn gì, Zenos?”

“Anh muốn một đĩa rau”

“Ringa muốn ăn cá”

“Cô bị loạn rồi à. Ở đây thịt là lựa chọn duy nhất”

“Tôi không hỏi các cô, OK? .... Ý là, các cô định ăn ở đây sao?”

Khi tôi yêu cầu họ ít nhất phải lên thực đơn, họ miễn cưỡng đồng ý, sau khi rút thăm thì quyết định là ăn cá.

Carmilla lơ lửng, nói “Tốt”, nhìn Ringa ăn mừng còn Zofia và Lev thì phàn nàn.

“Chắc ta sẽ lên tầng trên nghỉ ngơi. Nhưng anh có lẽ người duy nhất ở khu ổ chuột được các lão đại yêu, Zenos”

“Cảm giác như tôi đang nuôi thú dữ. Tôi không thể có thêm mấy vị khách rắc rối nữa”

“Đây là cách Zenos tạo ra các Flag vô ý thức”

“Đừng bỏ chạy với mấy câu bình phẩm đáng ngại thế chứ”

Anh không biết, bản thân là trị liệu sư ngầm đã bị Đội cận vệ Hoàng gia đưa vào tầm ngắm.

Bình luận (0)Facebook