• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 Trong khi đó, đội của Aston (2)

Độ dài 767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:53:59

Một chiếc xe đang chạy băng băng qua một đồng bằng xanh ngát

Chiếc xe do ba con ngựa bờm vàng kéo được thiết kế vô cùng đẹp.

“Thoải mái quá”

Aston lười biếng duỗi chân ở trong chiếc xe, và uống một ly rượu

Gyle pháp sư nói khi nhìn ngọn núi từ cửa sổ.

“Nhưng không phải nhiệm vụ, phải không”

“Đây là đãi ngộ chúng ta đáng được nhận”

Dù sao thì nhiệm vụ lần này là do Ngài Fennel yêu cầu trực tiếp, ngài là một trong bảy đại quý tộc.

Trang bị và những thứ khác đều được tài trợ rất xa hoa, và chiếc xe sang trọng này sẽ đưa họ đến hang động, nơi Cáo lửa sẽ bị đánh bại ở cánh đồng tuyết phía bắc.

Từ thủ đô đến đó mất 10 ngày di chuyển nhưng cả đội đang tận hưởng chuyến đi và được nghỉ lại khách sạn cao cấp ở mỗi thị trấn.

“Cảm giác đang được sống như quý tộc vậy”

“Khi về hưu, chúng ta sẽ thực sự trở thành quý tộc”

Aston đáp lại lời của Yuma rồi nhấp 1 ngụm rượu.

Đội mạo hiểm giả được đánh giá bằng thành tích của họ.

Đội của Aston đã đánh bại nhiều quái vật hạng A nên họ đang là Hoàng cấp (Golden class)

Đội của họ, Iron Phoenix, nổi tiếng nhờ vào khả năng đã đánh bại nhiều đối thủ mạnh nhất mà chỉ chịu ít hoặc không bị chút thương tích nào.

“Nếu tôi cứ giữ được phong độ như thế này, tôi sẽ trở thành cấp Đen”

Hắc cấp (Black class), có thể nói là những người có công với quốc gia. Và sau khi nghỉ hưu, họ có thể đạt đủ điều kiện để trở thành quý tộc.

Thực tế, có nhiều mạo hiểm gia cấp Đen đã trở thành quý tộc sau khi nghỉ hưu, bao gồm Giám đốc học viện trị liệu Hoàng gia và nhiều nhân vật trung tâm Quốc gia

Để gia nhập giới quý tộc, người đó cần được tiến cử, nhưng nếu bạn có quan hệ tốt với một quý tộc như lãnh chúa Fennel thì bạn đã giải quyết được vấn đề mà chắng gặp chút khó khăn nào

“Chúng ta đã đi khá xa rồi đó.”

“Chúng ta phải đi bộ đến Hầm ngục”

“Chẳng khó khăn gì nếu có kẻ xách đồ hộ”

Tất cả cùng bật cười.

“Tôi đã chẳng tin được vào mắt mình khi nghe nói Aston sẽ cho một đứa bé nghèo gia nhập đội. Và cũng chẳng tin vào tai khi Aston nói là chấp nhận cho đứa trẻ từ khu ổ chuột gia nhập, nhưng nó có thể ăn đồ thừa, không cần ngủ trong nhà nghỉ, nấu ăn, xách đồ và làm thế thân khi cần thiết nếu gặp quái vật. Tóm lại, giống như nô lệ miễn phí vậy”

“hahaha, Zenos đúng là hòn đá dùng để ném qua ném lại. Hắn còn có mơ ước nữa”

Họ thực sự cười nhạo từ tận đáy lòng

Họ tự hỏi giờ Zenos ra sao.

Họ đưa tiền để Zenos ngậm miệng lại, như thế sẽ không ai biết Zenos từng ở trong đội của họ, nhưng cũng chẳng cần thiết làm thế. Zenos là một người nghèo, chẳng thể xin được công việc và chẳng có ai nghiêm túc làm thế cả. Có lẽ Zenos đã chết ở xó xỉnh nào đó, may mắn là Zenos đã được họ nhặt được.

Và rồi chiếc xe ngựa dừng lại.

“Này, làm sao thế? Ngươi làm rượu đổ vào áo giáp của ta rồi đó.”

“Xin lỗi quý ngài. Có quái vật hoang xuất hiện. Các ngài có thể xử lý không?”

“Chết tiệt, ta vừa mới có chút rượu ngon”

Aston rút kiếm, Yuma lấy cung, Andres nâng cây trượng lên và Gyle nắm lấy tấm bùa.

Trận chiến bắt đầu

Aston đỡ cú húc của Thỏ một sừng nhảy thẳng đến.

“Hự…”

Cú va chạm mạnh hơn Aston nghĩ

Aston cố đẩy ngược lại và chém đứt nó, nhưng kẻ địch nhanh hơn. Cuối cùng cả năm người mất gần nửa giờ để giết được nó.

Cơ thể Aston nặng hơn. Có lẽ anh đã uống hơi nhiều

“Chó chết, mày đúng là phiền phức”

Ngay khi Aston định quay lại xe ngựa, Yuma gọi lại từ phía sau

“Aston, tay anh bị thương rồi”

“Hả”

Đúng là có máu chảy ra từ khủy tay.

“Mẹ kiếp, mình bất cẩn rồi”

Chẹp miệng, Aston nghĩ, không nhớ lần cuối anh bị thương là từ khi nào?

Bỗng Aston cảm giác có thứ gì đó quấn lấy lưng của anh. Dù nhỏ thôi, nhưng cảm giác khó chịu này giống như dây gai.

Nhưng vào lúc đó, Aston không hề biết đó là gì

Bình luận (0)Facebook