• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Vì vài lí do, tôi lần lượt được các lão đại yêu mến.

Độ dài 1,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:53:57

“Zenos, em pha trà này”

Vào ban đêm, phòng khám đã đóng cửa, Lily đặt bình trà nóng lên bàn.

“Cảm ơn Lily”

“Hehe, em được khen”

“Uh”

Được Zenos xoa đầu, Lily hạnh phúc đến mức làm đôi tai rung rung.

“Thế sao em lại mang ra 3 chiếc cốc”

“Cho Zenos, Lily và Carmilla”

“Không biết cô ấy có uống được không…”

“Tất nhiên là ta uống được”

“Cô uống được?”

Trước khi anh phản ứng lại, Wraith Carmill đã ngồi trên ghế đối diện. Cơ thể cô trong suốt nhưng có vẻ cô có thể chạm vào đồ vật. Bằng những đầu ngón tay trắng muốt, Carmilla khéo léo nâng cốc và uống trà.

Lily hình như đã hoàn toàn quen với Undead cấp cao này, và còn nhắc nhở Carmilla cẩn thận không bị bỏng miệng. Zenos trả lời, “Mình hiểu rồi, phải cẩn thận hơn. Fufuf” rồi uống trà. Nhưng không biết wraith có cảm nhận được vị nóng của Trà Đen không?

“Nhân tiện, gần đây anh rất bận rộn nhỉ, Zenos”

“Đúng rồi”

Được Zofia giới thiệu, lũ cướp và lizardman tiếp tục ghé thăm phòng khám. Họ thanh toán đủ nên phòng khám làm ăn có lãi.

“Hmm, không cái ai chết, nản thật”

Carmilla phàn nàn. Uống trà xong, cô ta lại biến mất lên tầng trên.

“Zenos này, sao tất cả lizardman đều bi thương thế?”

“Có lẽ họ đang làm gì đó?”

Khu ổ chuột là nơi lũ cướp đặt căn cứ, cũng là nơi tập trung của nhiều chủng tộc. Có khá nhiều chủng tộc Á nhân cũng như con người, và kể cả giữa những người nghèo cũng có nhiều cuộc chiến đẫm máu diễn ra.

Trong số các phe phái đó có 3 tổ chức Á nhân chính.

1 là phe Lizardman do Zofia cầm đầu

Phe khác là Strong Orc, “và còn lại là…”

Khi Zenos nói đến đó, cánh cửa bị đẩy mạnh gây ra tiếng động lớn.

“Zenos, có người đến!”

Nhìn ra ngoài cửa, một người mặt sói cầm rìu lao từ ngoài vào

Zenos nhún vai khi nhìn thấy người đó.

“Có vẻ thế lực còn lại đã đến rồi”

Người sói.

Đó là thế lực Á nhân mạnh mẽ ngang hàng với Lizardman và Orc ở khu ổ chuột.

“Lão đại, lối này”

“Tốt lắm”

Người phụ nữ xuất hiện phía sau người sói

Gương mặt cô ta cho thấy rõ ràng huyết thống đậm đặc của con người nhưng các ngón tay có móng vuốt sắc nhọn cho thấy cô ta là một người sói, và thậm chí cô ta có đôi tai loài sói lộ ra.

“Ta không biết là có một phòng khám ở nơi này. Ngươi là trị liệu sư ngầm Zenos?”

“Đúng thế, và cô là ai?”

“Ta là Ringa, người đã đoàn kết người sói”

Bạo chúa Ringa, tôi đã nghe nói về cô ta. Một nữ người sói được biết là kẻ cầm đầu sóng bạc bất hợp pháp lớn nhất ở thế giới ngầm.

Nghe nói các quý tộc cũng là khách hàng thân quen của cô ta và có một kênh đầu tư.

“Ồ, một lão đại đến muộn. Đã hết giờ làm việc rồi. Nếu cô không phải có chuyện gấp thì cô nên rời khỏi đây.”

“Nếu là chuyện gấp thì chúng tôi có vấn đề với anh, Zenos”

Ringa chỉ chiếc móng sắc nhọn vào Zenos.

“Dù cho ta có làm Zofia bị thương bao nhiêu, cô ta đều hồi phục ngay sau đó. Thật sự là lạ”

Cô ta thấy có gì đó sai sai, nên đã sai thuộc hạ theo dõi lizardman và được báo cáo về phòng khám trong khu phố bị bỏ hoang này.

“Zenos đúng không. Hình như anh khá giỏi ở mấy chuyện này”

“Không đâu, tôi chỉ là một trị liệu sư không có chứng nhận”

“Ta sẽ giết ngươi”

“Cô có lắng nghe không đó?”

“Sau đó sẽ không còn ai chữa trị cho Zofia, và ta sẽ đánh bại Zofia”

“Này, cô có nghe thấy gì không đó?”

Đôi tai sói đó chỉ để làm cảnh sao? Ngay sau đó, Ringa vung chiếu rìu thằng vào cổ Zenos.

Keng!

Mắt Ringa mở to nhìn

“Sao cổ của ngươi không bị chặt đứt?”

“Cô thực sự chẳng nghe thấy gì cả? Lily, lùi lại”

“Uh, ya”

Zenos đã bao bọc bản thân bằng ma thuật bảo vệ

Đội Aston thực sự rất tàn ác. Đôi khi Zenos bị yêu cầu phải thay thế họ cầm chân ma thú. Anh thực sự không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó.

“Không thể nào. Rìu của ta không làm người bị thương”

Thực tế, ma thuật bảo vệ là của riêng Zenos, kể cả anh có vô tình đi vào hang rồng và khi đi ra, anh không hề bị chút thương tổn nào, nên sẽ chẳng có vấn đề gì vào lúc này.

Mồ hôi trán của Ringa và thuộc hạ chảy ròng ròng, dù cho họ có chém bao nhiêu đi nữa. Trông cô thật đáng thương với vẻ tuyệt vọng hiện rõ

“Thế… đã xong chưa?”

“Thế này không ổn. Không còn cách nào khác. Chúng mày phá căn nhà này đi”

“Yesh, Boss”

Nhận lệnh của Ringa, những thuộc hạ người sói vung lưỡi rìu bắt đầu phá đồ nội thất và các bức tường

“Ối, này, các người dừng lại ngay”

“Fuhaha, nếu không thế giết ngươi, Chúng ta sẽ loại bỏ cơ sở này. Gặp phải người sói thì sẽ nhận kết cục này”

Thực sự thì ma thuật bảo vệ chỉ có tác dụng đối với sinh vật sống

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở đó.

“Ah,,, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ đứng nhìn thôi”

“C-ái…”

Ringa và những người khác nhận ra không khí xung quanh họ đang dần lạnh lẽo.

Một người phụ nữ tóc dài đứng đằng sau bức tường

Đôi mắt den như hòa vào với bóng đêm

“Wr, wraith! Có Wraith!”

Có người hét lên, và đám người sói bỏ chạy ra cửa

Tuy nhiên, do hoảng sợ và đẩy lẫn nhau nên khó thoát ra ngoài. Với họ, wraith là quái vật vô cùng đáng sợ.

Carmilla chầm chầm xuất hiện và giơ cánh tay lên. Không gian bao phủ bởi bầu không khí đáng sợ.

Người sói la hét

“Chờ đã, Carmilla”

Theo lời Zenos, Carmilla dừng lại.

“Tôi hiểu cảm xúc của cô. Thành thật tôi cũng khó chịu khi phòng khám được dọn sạch sẽ bị đập phá như vậy”

“Thế sao anh không lấy mạng chúng đi?”

“Tầng hai là phòng của cô. Nếu họ đi lên trên, cô làm gì cũng được. Nhưng phòng chữa trị ở tầng một là nơi cứu người, không phải nơi lấy đi mạng người”

“…”

Wraith vẫn bay lơ lửng, nói

“Ừm, hiểu rồi. Khó chịu thật”

“Cảm ơn vì đã nổi giận”

“Không phải vì anh, đó là vì tôi”

Và Carmilla từ từ biến mất lên tầng hai

“Vì tôi thấy thoải mái ở đây hơn trước đó”

“Wrath… nghe lời anh ta?”

Ringa đang ngồi bệt dưới sàn đột nhiên cúi sát đầu xuống sau khi bàng hoàng lẩm bẩm

“Ze-Zenos, vô cùng xin lỗi. Tôi không biết Zenos là chủ nhân của Wraith”

“Tôi không phải chủ nhân cô ấy…”

“Người sói chúng tôi vốn thuộc về màn đêm. Bản năng sợ hãi đối với những tồn tại cao hơn như Wraith hay Vampire. Thật vô lễ đối với Zenos, người được Wraith đi theo”

“Đã nói tôi không phải được đi theo…”

“Chúng-mày, quỳ xuống. Thành thật hối lỗi vỡi Zenos.”

“Dạ, vâng”

“Đúng thế, đứa trẻ nghe lời”

Bị vây xung quanh bởi nhóm người sói đang quỳ dưới sàn, Zenos thở dài.

Bình luận (0)Facebook