• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Chẳng lẽ trị liệu sư ngầm không thể làm mọc lại cánh tay sao?

Độ dài 1,207 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:53:46

- Zenos, chúng ta chưa làm được gì cả…

Lily vừa nói vừa nằm gục trên bàn. Họ đã mở cửa phòng khám nhiều ngày, nhưng vì vị trí nằm ở khu vực bỏ hoang, không có người qua lại và khách hàng.

- Ổn thôi. Nhờ đó mà dọn dẹp cũng nhẹ nhàng hơn.

Zenos thỏa mãn nói khi nhìn vào căn phòng được dọn sạch sẽ. Anh cảm thấy như thể anh đã tìm được một nơi thuộc về riêng mình lần đầu tiên, và thấy xúc động.

Dù rằng anh chỉ mượn căn nhà từ một Wraith.

Lily ngồi trên ghế, hơi lo lăng lẩm bẩm,

- Đúng rồi, Lily có nên ra ngoài quảng cáo không?

- Nếu em quảng cáo quá nhiều, cơ quan chức năng sẽ phát hiện ra đấy.

Ở vương quốc này, Trung Tâm Chăm Sóc Quốc Gia quản lý chặt chẽ các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Rất tệ nếu họ bị phát hiện ngay khi vừa mới bắt đầu.

- Nhưng nếu thế thì sẽ chẳng thể có khách hàng nào hết, phải không

- Đừng lo, rồi sẽ có khách đến thôi.

- Thật sao?

Đúng lúc Lily ngẩng đầu lên, cửa phòng khám được mở ra.

“Có trị liệu sư ngầm Zenos ở đây không?”

Một người vội vàng đi vào và nhìn hai người họ.

“Wa, thật sự có khách đến, Chào mừng… Ah? Em từng gặp người này rồi.”

Đó là người đàn ông lai giữa Lizardman và con người bị bỏng nặng ở quán ăn mấy hôm trước.

Zenos cũng chào hỏi ông ta.

“Vậy là anh đã đến”

“Sao anh biết tôi sẽ đến?”

“Anh bị bỏng do dính phải hỏa ma pháp cấp cao. Người gặp phải trường hợp này không phải là người bình thường, và sẽ không thể đến chữa trị ở phòng khám bình thường được.”

Zenos biết điều này khi còn sống ở khu ổ chuột.

Có nhiều người không được chữa trị vì không có tiền. Và cũng có người không thể đi chữa trị cho dù họ có đủ tiền.

Đó là lúc phòng khám ngầm sẽ khai thác được.

Người đàn ông đó tên là Zonde.

“Tôi mất khá nhiều thời gian để tìm được cậu. Quyết định đi qua con đường bỏ hoang này thực sự đúng đắn. Cậu có thể xem cho em gái tôi bây giờ không?”

Được Zonde nhắc đến, người phụ nữ trẻ bước từ đằng sau ra. Cô ấy là một người đẹp có mái tóc đen dài đến tận hông và sở hữu đôi mắt mạnh mẽ.

Cũng như Zonde, cô ấy cũng là người lai lizardman, một phần trên trán cô ấy có vảy.

“Tôi nghe anh trai nói Sensei là một trị liệu sư giỏi. Ngài có thể kiểm tra tôi chứ?”

“Tôi không biết có thể xem là giỏi không, nhưng tôi sẽ kiểm tra cho cô”

“Tay tôi bị trúng đạn. Từ lúc đó, vết thương ngày càng tệ đi”

Người phụ nữ ngồi lên ghế, cởi áo và giơ cánh tay ra. Vùng từ vai đến tận ngón tay đã chuyển tím đen theo dạng hình lưới.

“Ah, là do vũ khi ma thuật, có hiệu ứng trúng độc đặc biệt và viên đạn còn trong cánh tay làm cả vùng xung quanh bị hoại tử.”

“Ngài chỉ nhìn qua đã biết chi tiết sao?”

“Tôi từng bị dính phải trước đó”

Là do Aston đã gây ra. Họ nói về chuyện nghiên cứu vũ khí mới và để tôi thực hành ma pháp trị liệu, nhưng giờ nghĩ lại thì họ chỉ xem tôi như trò chơi.

“Người đó tệ quá”

“Tôi biết. Giờ tôi đang nhắc nhở bản thân rồi.”

“Vậy ngài có thể chữa trị được không?”

“Nếu cô bị thương trong vòng 1 giờ, cô chỉ cần lấy đầu đạn và tự chữa trị được”

“Đã được 10 ngày rồi”

“Thế thì cánh tay này đã hỏng rồi. Cô cần cắt bỏ trước khi độc tố lan ra.”

“Tôi hiểu… Không còn cách nào khác. Tiền chữa là bao nhiêu?”

Người phụ nữ thở dài và bỏ cuộc. Zenos nói,

“Một triệu Wen” (Wen: đơn vị tiền tệ)

“Anh nói cái gì?”

Zonde đang ngồi cạnh em gái, đừng mạnh lên.

“Một triệu wen chỉ để cắt bỏ cánh tay em gái tôi? Anh định làm cái mẹ gì cơ?”

“Từ từ, Zonde. Nhưng không đắt như thế chứ, Sensei. Nếu tôi nói mình là Zofia Bão Tố thì sao?”

Người phụ nữ cố gắng làm anh trai bình tĩnh lại.

Zofia Bão Tố.

Cô ấy là một thủ lĩnh ở khu ổ chuột, dẫn đầu nhóm trộm cướp lizardman. Đồng thời cô cũng là một người hùng ở đó khi đi trộm tiền của những thương nhân và trao một phần trong đó cho những người nghèo đói. Zenos khi còn là người nghèo cũng biết đến tên của cô.

Cô là một người có danh tiếng lớn.

“Nói rõ vì sao tôi phải trả đến một triệu wen chỉ để cắt bỏ cánh tay. Nếu không thì…”

“Ai nói tôi chỉ cắt bỏ cánh tay? Chắng có nghĩa gì nếu tôi không tái tạo lại cánh tay đó. Tái tạo lại khá mệt đấy, và đấy là việc tôi làm nên rất tiếc, dù cho cô là ai đi nữa thì nỗ lực đó khá đắt đỏ. Cô chắc chắn phải trả số tiền này.”

“…cái gì?”

Miệng Zofia mở lớn.

“Anh nói gì cơ? Tái tạo lại cánh tay? Tôi chưa nghe nói có trị liệu sư nào làm được cả.”

“Há, các trị liệu sự khác không làm được sao? Đừng đùa chứ.

Do tôi không nhận sự giáo dục chính thức nên tôi không hiểu được thường thức.

Khi tôi còn ở trong đội Aston, tôi không bị thương bao giờ nên chưa từng sử dụng dến nó.

Zenos nắm lấy cánh tay Zofia với vẻ mặt khó tin. Dùng ma thuật tự động chữa trị để loại bỏ cánh tay hoạt tử trong khi giảm đau. Hơn nữa, trong khi cầm máu bằng ma thuật bảo vệ, việc kích hoạt ma thuật tái tạo nhiều lần sẽ tăng tốc độ tái tạo vết thương lên 10.000 lần.

“Đó, xong rồi. Ah, mệt quá”

Zenos có thể làm xong ngay lập tức nếu anh làm đại khái, nhưng vì anh thực hiện theo cách khác nên khiến anh thấy kiệt sức.

“… Anh làm tôi bị sốc đó. Lần đầu tiên tôi gặp một trị liệu sư như anh.”

Zofia nhìn chằm chằm vào cánh tay hoàn toàn sạch sẽ của mình

Anh trai cô Zonde cũng bị làm cho sốc, nhưng ngay tức khắc anh ngửa mặt lên và nói

“Này, cái gì kia?”

Ngón tay chỉ thẳng lên trần nhà.

Tại đó, Wraith tên Carmilla đang nhìn xuống với khuôn mặt trong suốt.

“Đó là Wraith, chủ nhà”

“Wraith!? Chủ nhà là wraith.”

Lúc Zonde hét lên, Wraith tên Carmilla chép miệng và biến mất lên trên.

“Ta đã nghĩ mi sẽ bị thất bại và bi giết… ah, ta muốn 1 mạng sống”

“Cô ta vừa nói gì đó khá khó nghe”

“Đừng lo, nhìn vậy thôi, cô ấy là một người tốt”

“Chắc chắn không phải như thế, phải không?”

Zofia bật cười vì hội thoại giữa Zonde và Zenos.

“Hahaha, Sensei vui tính thật. Từ giờ mong được giúp đỡ nhiều hơn. Tất nhiên chúng tôi sẽ thanh toán đủ.”

Zofia nói vậy và rời đi với tâm trạng vui vẻ.

Danh tiếng của trị liệu sư vô danh Zenos bắt đầu được lan truyền đi.

Bình luận (0)Facebook