• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Mở phòng khám trị liệu ngầm

Độ dài 778 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 07:53:43

Sau đó, Zenos đưa Lily đến một quán ăn ở góc thị trấn

- Ngon quá…

Lily đang ăn thịt thỏ rừng hầm, bất giác lên tiếng.

Con bé cúi sát mặt xuống đĩa ăn như một chú cún.

Anh nên làm sao với con bé? Nếu đưa đến nhà thờ cần phải được giới thiệu, Zenos đến từ khu ổ chuột nên không hợp cách. Nếu là một trại mồ côi ở khu ổ chuột, họ sẽ tiếp nhận và chăm sóc, nhưng đó là nơi diễn ra hoạt động buôn người. Những cách đối xử đối với cô bé khiến anh thấy chán nản.

Lily bỗng lên tiếng khi anh đang khó nghĩ.

- Zenos, anh đang nghĩ gì vậy?

- Thực ra, anh mới bị đá khỏi đội nhóm. Anh cũng không chắc, nhưng anh đang suy nghĩ

- Nghĩ về cái gì ?

- À, anh đang nghĩ về việc mở một phòng khám.

Vì không có chứng nhận chính thức nên phòng khám sẽ hoạt động ngầm

Nếu như vậy, anh sẽ được gọi là trị liệu sư ngầm

- Khi anh chữa trị cho Lily, em đã nói cảm ơn. Lúc đó anh thấy rất vui

Ban đầu anh tự học ma thuật trị liệu, vì anh muốn chữa trị cho những người nghèo bị áp bức trong khu ổ chuột, từ một trị liệu sư anh từng gặp. Đó là cảm xúc anh đã quên từ lâu vì khi anh gặp đội Aston, họ chẳng nói gì nhiều với anh.

Lily đã giúp anh nhớ lại điều đó.

Nghe anh nói, Lily nhìn thẳng Zenos và nói

- Lily cũng muốn giúp

- Cái gì?

- Lily cũng muốn giúp mở phòng khám. Trị liệu sư ngầm thật tuyệt. Anh Zenos cũng tuyệt.

- Nhưng…

Hoạt động trị liệu ngầm là phạm pháp. Anh không nghĩ nhiều đến thế, nhưng anh thấy có lỗi khi kéo cô bé ngây thơ này liên quan.

Có vẻ Lily chẳng hề quan tâm gì hết.

- Lily được anh Zenos mua. Anh Zenos là chủ nhân. Em sẽ đi theo anh.

- Anh chỉ cố giúp đỡ.

- Vậy sao…. Dù sao em không cảm thấy là thế. Lily được mua rồi lại bị vứt bỏ…

- Đừng nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy

Bỏ qua việc làm sao cô bé này học được cách nói đó, anh không thể bỏ măc được cô bé elf này. Cuối cùng Zenos quyết định chăm sóc Lily một thời gian, sau đó anh sẽ tìm một nơi an toàn tiếp nhận cô bé.

Mắt Lily sáng lên.

- Thật chứ? Tuyệt vời. Lily sẽ tiếp nhiều khách nhất có thể

- Đó là lí do, em có thể dừng nói mấy câu gây hiểu lầm như vậy không?

Và, tiếp đó.

Cừa nhà hàng bị mở mạnh ra, một người đàn ông đi vào và ngã ra sàn.

- Làm… ơn, cho tôi chút nước!

Người đàn ông nhăn mặt lại vì đau đớn và hét không ngừng

Nhìn kỹ hơn, cuối bờ vai trái của người đàn ông bị sưng đỏ và một phần tay bị cháy đen.

Trong cửa hàng không còn khách hàng nào khác, còn người chủ thì bị bối rối trước cảnh này.

Zenos đừng dậy,

- Chuyện gì xảy ra với cánh tay của anh vậy?

- Chờ, nước…

Có vảy trên má người đàn ông. Anh ta là người lai giữa Lizardman và con người.

Thay vì nước, Zenos chạm vào cánh tay người đàn ông.

- Đây là vết thương do hỏa ma thuật gây ra. Còn nữa, đó là một ma thuật cao cấp

- Tôi biết cánh tay này không còn hy vọng nữa

- Đừng phóng đại thế. Tôi không thể nói đây là chỉ vết xước, nhưng nó chỉ là vết thương nhỏ.

- Hả? Anh nói cái gì…?

Tuy nhiên vết thương khá sâu. Tốt hơn là dùng thần chú để chữa trực tiếp.

- <Chữa lành>

Zenos đọc thần chú, cánh tay người đàn ông được ánh sáng bao bọc lại. Khi ánh sáng tan biến, vết bỏng đã biết mất.

Người đàn ông bị sốc đến không nói nên lời. Cuối cùng ông ta ngạc nhiên nói.

- Anh đã làm gì? Anh, làm sao…?

- Anh Zenos là một trị liệu sư ngầm rất giỏi

Vì vài lí do, Lily có vẻ mặt rất tự hào và khỉnh cả mũi

- Anh vẫn chưa mở cửa dịch vụ

- Ah, đúng rồi nhỉ

- Zenos – trị liệu sư ngầm… Tôi không ngờ lại có một trị liệu sư giỏi đến vậy. Thực sự, tôi được cứu rồi.

Người đàn ông cảm ơn và rời khỏi nhà hàng. Ông ta đến và đi như một cơn gió, anh không biết đó là ai. Nhưng giờ anh sẽ nghĩ về những việc cần làm tiếp theo

- Được rồi, Lily. Đi tìm chỗ ở nào.

Bình luận (0)Facebook