• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 544 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 10:15:15

"Tôi muốn được bao quanh bởi một hậu cung Yandere."

Một buổi chiều nọ.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc của hội học sinh và cũng đã giúp đỡ người bạn Yoshimasa Tajima, tôi đột nhiên tự nói với mình.

"Chứng bệnh của cậu lại tái phát rồi."

Yoshimasa cúi gập vai cùng nụ cười cay đắng.

Hiện tại, trong phòng hội học sinh chỉ còn tôi là chủ tịch hội đồng học sinh và Yoshimasa - thư ký .

“Cậu thật thô lỗ vì bảo rằng tôi bị bệnh. Điều này không phải là chứng bệnh mà là mơ ước, còn là niềm đam mê của tôi nữa.”

“Tôi nói với cậu rằng đó là một căn bệnh đó.”

Yoshimasa cười to.

“Thường thì, mọi người muốn có một bạn gái hoặc cải thiện điểm số, phải không? Việc tham lam và muốn có một dàn hậu cung cũng không sao. Nhưng tại sao phải là Yandere?”

“Sigh….Yoshimasa, cậu không hiểu đâu.”

Tôi giơ một ngón tay lên, nói, [Nghe này], và lấy tư thế của một giảng viên.

“Một Yandere là người mà đang đói khát tình yêu và cũng tràn ngập tình yêu. Thứ tình yêu đó hấp dẫn hơn bất cứ điều gì khác.”

“Tôi nghĩ điều đó là vấn đề quan điểm.”

“Vâng, hãy nghĩ về điều đó. Ai ngoài một Yandere sẽ nhốt nhân vật chính lại? Ai ngoài một Yandere sẽ đâm ai đó vì ghen tỵ đây? “

“Đó có phải là tình yêu không? Không, chắc nó không quan trọng liệu đó có phải là tình yêu hay không...Bộ cậu thích bị nhốt hay bị đâm hả? *

“Tôi muốn. Tôi muốn bị đâm lắm.”

“Cậu bị bệnh tâm thần rồi.”

[Giá như cậu không bị như vậy] Yoshimasa nói thế trong khi đang bấm Enter trên máy tính. 

Dường như Yoshimasa đã hoàn thành công việc cho ngày hôm nay.

“Cảm ơn cậu đã làm việc vất vả. Tôi rất vui vì cậu đã giúp tôi hoàn thành công việc nhen.”

“Không có gì, đừng bận tâm. Tôi sẽ không bỏ rơi người bạn tốt của mình đâu.”

“..Cậu là một người giỏi làm hài lòng người khác thật đấy. Cậu nên nói như vậy với một cô gái”

Yoshimasa vỗ nhẹ vai tôi.

Tôi dọn dẹp và cùng cậu ta rời khỏi trường.

“Nhưng thật là đáng tiếc, nhỉ?”

Yoshimasa nói khi chúng tôi đi dọc đường vào buổi tối.

“Cậu hoàn hảo trong mọi mặt, gương mặt đẹp và tính cách tốt, và tất nhiên, cậu được các cô gái ưa thích.. Nhưng cậu chưa bao giờ có bạn gái vì sự yêu thích của mình về Yandere.”

"Một cô gái lành mạnh nên hẹn hò với một chàng trai lành mạnh. Đối với tôi, người đã bị giới hạn đến mức tôi đã học được cách mở chìa khóa mà không cần chìa, thì tôi cảm thấy tôi không phù hợp."

"Cậu biết cách mở khóa sao...?"

"Và tôi gần đây đã học được cách tháo rời từng khớp trên cơ thể."

"Giống như cậu trở thành một ninja hay sao á."

Yoshimasa cười, nghĩ đó là một trò đùa.

Trên đường về, Yoshimasa và tôi đã chia tay.

"À thì, tôi đi hướng này. Ngày mai gặp nha, Akira."

"Vâng, hẹn gặp lại ngày mai. Về cẩn thận nhé."

"Thật đấy, cậu nên nói vậy với các cô gái đi."

Yoshimasa cười và rời đi.

Bình luận (0)Facebook