• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7. Đánh vào hang ổ của lũ goblins nhưng tôi lại gặp được thứ khác

Độ dài 4,771 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:35

Vào buổi tối, còn vài phút trước tiếng chuông lúc nửa đêm. Tôi và Marl đã đứng đợi ở điểm hẹn ở cổng phía Tây.

Chúng tôi đã ăn rồi nên tình trạng của cả hai rất tốt.

Một số mạo hiểm giả cũng đến sớm nữa.

Cách chúng tôi không xa thì đội kỵ sĩ cũng tập hợp lại và tất cả đều mặc kiểu áo giáp giống nhau.

Lv thấp nhất của thành viên trong đội kỹ sĩ là 10 và tất cả họ đều có <Kiếm thuật> Lv.2.

Và lãnh đạo đội kỵ sĩ có Lv.22 và anh ấy cũng có <Kiếm thuật> Lv.3, anh ấy chắc chắn rất mạnh.

Bên mạo hiểm giả thì không thể so sánh họ với đội kỵ sĩ được.

Chẳng hạn như Ethan chỉ có Lv.4 và Marl Lv.2.

Nhưng cũng không thể trách họ được vì tôi cũng mới chỉ Lv.5 thôi.

Bên kỵ sĩ còn có một pháp sư nữa………. Mặc dù cũng chỉ có một và giống với bên này.

Mái tóc dài màu vàng, như một cô gái được nuông chiều.

Có lẽ là bởi cô ấy là phù thủy nên cô mặc áo choàng thay cho áo giáp giống với những người khác.

Un, nhưng bạn đã có thể đoán được năng lực của cô ấy bằng cách nhìn vào đồi núi trên chiếc áo choàng, nó khá lớn.

“Cô ấy rất đẹp đấy nhỉ——–“(Marl)

“Yeah, một phù thủy. Tôi nên giữ cô ấy làm hình mẫu.”(Taichi)

Kỹ năng tôi vừa đạt được giống như một con dao nóng.

Chứng kiến một trận chiến thực sự của một phủ thủy thì đó là một kinh nghiệm tốt.

Tôi có thể tham khảo nó.

“Đ, Đúng nhỉ!” (Marl)

Marl bị khích động bởi lời nhận xét của tôi.

Fuh, và tôi làm một khuôn mặt “Poker face” ngây thơi vô tội.

——————————————————————————————

Trong đêm tối, chúng tôi đã bắt đầu di chuyển tới hang ổ bọn goblins.

Đội trinh sát là những người ưu tú khoảng lv.10 đang dẫn đầu, theo sau là đội kỵ sĩ rồi tới chúng tôi và những người mới thì đang quan sát ở phía sau.

Tôi, một pháp sư đang dẫn đầu đoàn người mới———–Vị trí của tôi là sau đội kỵ sĩ.

Tôi phát lên ánh sáng vì đã sử dụng <Phép thuật ánh sáng> ở đầu cây gậy, và áo giáp của những người phía sau.

Nếu chúng tôi bị tấn công thì đằng trước là đội kỵ sĩ và đằng sau là các mạo hiểm giả sẽ trở thành một cái khiên chắn cho tôi vì tôi là một pháp sư.

Phù thủy-chan cũng ở gần đây nữa.

Cuộc chinh phạt diễn ra mà không gặp phải vấn đề gì.

Cũng có vài con quái tấn công nhưng chúng đã bị đẩy lùi bởi các mạo hiểm giả và kỵ sĩ phía trước.

“Chuyến đi diễn ra rất suôn sẻ nhỉ.”(Marl)

“Yeah…..”(Taichi)

Khi tôi liếc qua thì thấy các xác chết được gạt qua một bên để tránh cản trở đường đi.

Tất cả đều là goblins.

Bởi vì nó bị nát ra từng mảnh nên rất khó để nói.

Nhưng các cuộc tấn công từ nãy tới giờ chỉ có mỗi lũ goblins.

Không phải rất lạ sao?

Lần cuối tôi chiến đấu với chúng thì chúng tấn công theo nhóm.

Vậy thì tại sao bây giờ chúng lại tấn công từng con một nhỉ?

Chúng rất mạnh về số đông nhưng nếu không tấn công theo nhóm thì điều đó là vô nghĩa.

“Lũ Goblins đấy! Chuẩn bị tấn công!”

Sau tiếng hét từ phía trước thì tôi và Marl đã sẵn sàng vũ khí trên tay.

Đây có phải lực lượng chính của chúng không nhỉ?

Đó là từ những người trinh sát phía trước huh.

“Hãy chắc chắn và đừng có đánh trúng đồng minh đấy?”(Taichi)

“K. Không vấn đề gì!”(Marl)

Mặc dù tên của cái nỏ trông có vẻ yếu nhưng sức mạnh của nó là thật.

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chiến đấu ở phía trước. ————huh? Chúng đã qua được tiền tuyến sao?

Bởi vì âm thanh chiến đấu dần dần trở nên gần hơn.

“Chúng tới đấy”(Taichi)

Lũ Goblins hiện ra từ trong bóng tối.

Đội kỵ sĩ cũng bao quanh phù thủy-chan rất chặt chẽ, và cô ấy cũng sẵn sàng đũa phép trong thế đứng thấp.

Bên đó có vẻ như không có vấn đề gì cả.

Những con goblins này sẽ trở thành mục tiêu cho việc thực hành phép thuật của tôi.

Đầu tiên thì, well, chắc chỉ nên sử dụng khoảng 20% với những con quái vật cấp độ này thôi nhỉ.

“Marl, cô đừng có lên phía trước đấy.”(Taichi)

“V, Vâng!”(Marl)

Tôi rời khỏi hàng và lao tới lũ goblins rồi truyền khoảng 20% phép thuật vào “gậy chiến đấu” sau đó tấn công.

Bùm. Cái âm thanh phát ra giống bom nổ hơn là của một cây gậy.

Nhiều con goblins bắt đầu chạy tán loạn.

Và một cái chết tức tưởi

Đối với lũ goblins thì điều này hơi quá mức cần thiết rồi.

Nếu tất cả nội tạng của chúng cũng không còn thì giá cũng sẽ giảm.

Vậy nên tôi sẽ giảm sức mạnh xuống 10%, nhiêu đó chắc là đủ rồi.

“Ora ora! Tao tới đây!”(Taichi)

Tôi tiếp tục tiến lên, đánh, đập và tiêu diệt những con goblins ở phía trước.

Trước đó thì có vài con sống sót được qua cú đánh đầu tiên nhưng bây giờ thì đều bị “one hit” hết.

Marl có lẽ sợ bắn trúng tôi nên cô ấy lo lắng và nhìn về phía này.

Un, quyết định tốt đấy.

Nếu là một cuộc hỗn loạn như thế này thì nguy cơ đánh trúng đồng minh của bạn khá cao.

Nhưng nó vẫn……

“Nó vẫn rất lạ.”(Taichi)

Chuyển động của lũ goblins rất kỳ lạ.

Nhìn kỹ thì trông không giống một cuộc tấn công lắm, chúng có vẻ đang cố gắng đi xuyên qua chúng tôi.

Chúng không dừng lại để chiến đấu mà chỉ có một đòn tấn công hỗn loạn rồi chạy đi.

Marl, phù thủy-chan và đội kỵ sĩ đang bảo vệ cô ấy. Họ cũng cố gắng tấn công chúng thêm một lần nữa.

Tôi cũng thử đánh chúng và sau đó chờ phản công.

Nhưng lại không xảy ra điều mà tôi nghĩ.

Vì vậy tôi thử gọi một kỵ sĩ ở hàng sau của lực lượng chính.

“Chuyển động của lũ goblins có vẻ rất kỳ lạ đúng không?”(Taichi)

“Vâng…………Dường như là chúng đang chạy trốn khỏi cái gì đó.”(Phù thủy-chan)

Câu trả lời đến từ phù thủy-chan

Giọng cô ấy dễ thương y như Marl nhưng lại có chút lạnh lùng.

“T, Taichi-san, em cảm thấy nguy hiểm, điều này thực sự rất tồi tệ.”(Marl)

“Huh?”(Taichi)

Tôi cảm thấy ai đó đang kéo tay áo tôi và khi quay lại thì thấy Marl đang làm một khuôn mặt tái xanh và run sợ.

Marl có kỹ năng <Nhận thức nguy hiểm>.

Kỹ năng đó đã cảm nhận được điều gì sao?

Và sau đó tôi nghe được tiếng hét lớn cầu cứu từ phía trước.

***Thud***, có cái gì đó ngã ở phía trước chúng tôi.

“Hihh!?”(Marl)

Marl nhìn thấy và phát ra một tiếng hét nhỏ.

Đó là xác của một người yếu ớt với cơ thể bị uốn cong theo hướng rất sai.

Nhìn kỹ vào trang bị thì có vẻ đó là một mạo hiểm giả.

“T, T, TAICHI-SAN!!”(Marl)

“Bình tĩnh, bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu. Nghe này Marl, giờ là lúc tôi cần sự giúp đỡ từ kiến thức hiểu biết của cô. Thứ gì có thể làm lũ goblins phải chạy trốn và giết một con người trong một đòn đánh như thế này vậy.”(Taichi)

Bây giờ phía trước có vẻ có việc gì đó và tôi vẫn có thể nghe thấy rất nhiều tiếng hét.

Tôi không thể lưỡng lự được.

“N, Nếu có cái gì đó mà ăn goblins như thức ăn và có sức mạnh hơn con người thì đó là……”(Marl)

Một con Troll.

Marl tái xanh mặt trong khi trả lời.

“Đừng có tấn công nó từ phía trước, bao vây xung quanh và tấn công nó từ phía sau! Mặc dù nó có sức mạnh rất lớn nhưng lại không có nhanh, chú ý đến chuyển động của nó! Và cũng đừng cố gắng để nhận đòn tấn công của nó!”

Khi tôi tới tiền tuyến thì đội kỵ sĩ đang bao vây và tấn công một con Troll theo nhóm.

Một nửa mạo hiểm giả ở tiền tuyến đã bị thương hoặc bị giết bởi con Troll đang được mang trở lại.

“Uwa, Đó là cái quái gì vậy”(Taichi)

Tôi có nghe nói rằng một con Troll trông như một người khổng lồ, nhưng thế này còn to hơn tôi nghĩ nhiều.

Chiều cao của nó có lẽ hơn cả 3m.

Đôi mắt đỏ rực, răng nanh cong và chảy nước dãi.

Cơ thể được bao trùm bởi cơ bắp và cánh tay dài.

Da trắng xám và nó không có bất cứ một vũ khí nào và cũng chả mặc quần áo nữa.

Cái gì đó làm tổn thương mắt tôi đang treo lơ lửng xung quanh.

Nhân tiện, điều đó có vẻ là nó đã sẵn sàng cho trận chiến bất cứ lúc nào.

“Mạo hiểm giả sao!? Con đường này rất nguy hiểm nên chỉ cần để việc đó lại cho chúng tôi thôi!”

Một kỹ sĩ nhìn về phía tôi và cảnh báo tôi quay trở lại, nhưng tôi bỏ qua và nâng “Gậy chiến đấu” lên.

Tôi lập tức sử dụng phép thuật

Kukuku, tao đã biết được điểm yếu của mày từ Marl-sensei rồi nhé.

“Trở thành đồ nướng đi!”(Taichi)

Sức mạnh phép thuật tụ lại trở thành một mũi tên.

<Mũi tên lửa> được bắn liên tục từ đầu của cây gậy.

Cơ thể của con Troll đã bị đâm và đốt cháy bởi các mũi tên.

Ngọn lửa được tạo thành từ <Mũi tên lửa> đã cháy bao phủ khắp người con Troll.

Đúng như tôi nghe từ Marl, Troll có khả năng tái tạo cao.

Nếu là một vết thương bình thường từ một đòn tấn công bình thường thì sẽ lành ngay lập tức.

Nhưng bị thiêu hủy lại là một chuyện khác.

Khả năng tái tạo của Troll bị cản trở bởi ngọn lửa.

Và trong khi lửa vẫn còn bao quanh cơ thể thì bây giờ thì nó di chuyển bàn tay xung quanh trong đau đớn.

“Một người sử dụng hỏa thuật sao huh! Tuyện cmn vời, nó không tái tạo được nữa rồi! Xử nó!”

Một kỵ sĩ trông như một người lãnh đạo đã đưa ra một mệnh lệnh và rút kiếm ra.

Các kỵ sĩ xung quanh cũng hung hăng tấn công con Troll cùng một lúc.

Mặc dù con Troll đang lắc lư cánh tay đầy sức mạnh của mình một cách giận giữ xung quanh với những mối đe doạ đang lao đến.

Nhưng các kỵ sĩ dễ dàng chặn nó mà không cần dùng đến khiên.

“Xuyên qua nó!”(Taichi)

Tôi cũng nhắm vào đầu và phần trên của con Troll rồi bắn liên tục các <Mũi tên năng lượng> vào nó.

Các mũi tên đều trúng mục tiêu. Dù sao thì đòn tấn công từ xa sẽ không hụt.

Ngực, vai, cổ họng, và mặt của con Troll đã bị đâm xuyên qua đúng như tôi nói.

Khi tôi đã lấy mất đi sự cân bằng trên khuôn mặt của nó

Thì lãnh đạo của đội kỵ sĩ(Knight) đã dùng một cái khiên khác làm vật để đứng vững và nhảy tới chỗ nó.

“Hahh!”(Lãnh đạo của đội kỵ sĩ)

Anh ta hét lên và chém vào cái cổ dày(đầy thịt) của con Troll.

***Sun ***, nó phát ra một tiếng và đầu nó đang rơi xuống.

Ohh, như mong đợi từ một kỵ sĩ.

Bên đội kỵ sĩ có vẻ cũng bị thương nhưng họ vẫn có thể di chuyển được.

Và lúc mà họ dùng khiên để trụ vững thì trông rất là ngầu.

Đó là động tác mà nếu bạn không tập luyện dùng nó chống lại quái vật khổng lồ trước đây thì không thể làm được.

“Hãy mang những người bị thương tới đây! Tôi có thể dùng được <Phép phục hồi> nữa!”(Taichi)

Thật tốt khi tôi vẫn còn lại đủ lượng phép thuật.

“Nah, thật tuyệt nhưng so với bên của cậu thì chúng tôi bị thương ít hơn nhiều nên cậu chỉ cần đi xem qua những mạo hiểm giả được mang trở lại là được rồi.”(Lãnh đạo kỵ sĩ)

Lãnh đạo của đội kỵ sĩ vẫn đang giữ thanh kiếm đầy máu và tới chỗ tôi.

Rồi anh ấy vỗ nhẹ vào vai tôi và cười.

Anh ấy lớn tuổi nhưng trông khá đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.

Chắc anh ấy khoảng 30.

“Hỗ trợ tốt lắm vì vậy mà số người bị thương đã giảm. Cảm ơn cậu.”(Lãnh đạo kỵ sĩ)

“Không, bên tôi còn hơn…….”(Taichi)

Tôi chưa nói xong thì tôi chợt thấy

“Oi, Oi………..”(Taichi)

Có thêm 3 con Troll nữa đang lao ra khỏi khu rừng.

Tôi vội nhảy xuống và sẵn sàng “gậy chiến đấu”.

Trong khi đang tập hợp lại sức mạnh phép thuật, sẵn sàng……Ngay bây giờ.

“<Hỏa cầu>!”(Taichi)

Những quả bóng bằng lửa xuất hiện phía trên đầu tôi và lao tới ngực của 3 con Trolls.

Sau khi trúng thì nó nổ tung ra xung quanh cùng một lúc.

Tôi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của tụi nó.

“Hạ xuống từng người một! Rồi để những người bị thương cho những người phía sau!”(Lãnh đạo kỵ sĩ)

Khi lãnh đạo của đội kỵ sĩ dẫn đầu, những kỵ sĩ khác cũng theo sau anh ấy.

Tôi cũng theo họ luôn, không có thời gian để than phiền

Tôi truyền sức mạnh phép thuật vào “Gậy chiến đấu”.

Đòn đánh đầu tiên phải được truyền đầy, sau đó, tôi nên chỉnh lại vào đòn thứ hai.

“Này! Sao một pháp sư lại lên đây vậy!?”

Một kỵ sĩ hét lên với tôi, nhưng tôi bỏ qua và tiếp cận đến con Troll bên trái.

Nó lớn nhưng trông như con người, điểm yếu cũng không khác biệt.

“ORAAAAAAAAAAAA!”(Taichi)

Tôi nhảy ra và đánh xuống cái đầu đang bị bao phủ bởi lửa của nó.

Khi đánh trúng, tôi đã giái phóng toàn bộ sức mạnh phép thuật lưu trữ trong “Gậy phép thuật”.

***BOOM!***.  Có một tiếng ồn như tiếng nổ đến từ cái đầu của con Troll—————–đã biến mất, với một phần ngực của nó nữa.

Hahaha! Nhìn cái phép thuật mạnh mẽ của tôi này!

Trong khi đang nghĩ về điều đó, tôi lao tới chỗ 2 con Troll còn lại.

Những điều này là bao nhiêu nhỉ?

Tôi nhắm tới mục tiêu là một con Troll mới lao đến rồi tiến tới chỗ nó trong khi truyền lại sức mạnh phép thuật vào “Gậy chiến đấu”.

Và chiến đấu với 2 con một lúc thì rất nguy hiểm, vì vậy tôi chạy trở lại.

Con Troll thấy điều đó và túm lấy tay tôi.

“Ohhh!”(Taichi)

Tôi vung “Gậy chiến đấu” vào nắm tay của nó.

Nó nổ tung và máu bắt đầu chảy ra.

“Yahhh!”(Taichi)

Tôi xoay “Gậy chiến đấu” của tôi trong khi truyền lại sức mạnh phép thuật lần nữa và đập xuống chân con Troll như thế.

***Pan!***, Chân của con Troll bị bẻ cong theo hướng ngược lại và phát ra âm thanh đó.

Mặt đất rung lên khi nó ngã ngược.

“Chết đi!”(Taichi)

Tôi đâm “Gậy chiến đấu” vào đầu nó.

Nó co giật một chút rồi ngừng chuyển động.

Sau đó tôi thấy một con Troll khác đang lao tới chỗ tôi.

“Oh, Chết tiệt!?”(Taichi)

“Gậy chiến đấu” sau khi đâm xuống đầu con Troll đã bị mắt kẹt vào đất.

Nó không giúp được vì vậy tôi lăn ra để né cú đấm của con Troll.

Và cú đấm của nó đánh trúng “Gậy chiến đấu” của tôi đang bị mắc kẹt trên đầu con Troll trước đó.

Này, này, gậy của tao sẽ bị bẻ cong mất.

Tôi lấy ra thanh kiếm ngắn và truyền sức mạnh phép thuật vào.

“Um, thanh kiếm này không tốt lắm nhỉ.”(Taichi)

Phép thuật chỉ có đi qua và nó đã bị nứt.

Nếu nó có thể đâm một lần là đủ rồi.

Sau đó con Troll xoay cái tay dày(đầy thịt) của nó vào tôi nhưng tôi đủ kịp để né nó.

“OHH! Y, Yosh! Nó gần quá!”(Taichi)

Nó giận vì tôi đã giết bạn của nó sao? Hiện tại thì nó tấn công tôi rất dữ dội.

Nếu nó đánh trúng tôi chỉ một lần thì tôi sẽ chết chứ? Tôi không muốn thử nó đâu.

Vì vậy tôi né cú đấm của nó bằng cách nhảy lùi lại hoặc lăn ra

Nếu cứ tiếp tục thể này thì sức chịu đựng của tôi sẽ mất hết.

Giờ thì tôi nên làm gì đây? Trong khi đang nghĩ điều đó thì một mũi tên bay từ phía sau tới thẳng mặt con Troll .

Mũi tên đó đâm phập vào mắt nó và nó ôm mặt rồi òa khóc.

“Ta, T, Taichi-san! Chạy đi!!”(Marl)

“Bị ngốc à! Cô mới là người nên chạy đấy!”(Taichi)

Marl là người đã bắn mũi tên đó.

Khuôn mặt thì tái xanh, đôi chân thì run rẩy.

Vì cái quái gì mà cô chạy lên phía trước vậy hả!

Con Troll nhìn Marl với ánh mắt giận dữ và gầm lên.

Nó tiến thẳng tới chỗ Marl và bỏ qua tôi.

“Mày nghĩ tao sẽ cho mày đi sao!!!!!”(Taichi)

Trong khi nó đang chạy, tôi nhảy tới và đá vào mạn sườn của nó.

DEc68CDdw36P6nRMd856gcE7p3bADwHrqWFCcs4vWaSqcD4dFRpino0ybS-aAR8vUrDcCDtZMj4j7vP5aO1-sMqhkndiBd-gsgsYiP32JaGpUqe3WrNwwYgFuK2tF4dmmLYLqdWv

Cú đá đó làm cho con Troll bị bay sang một bên.

Và tôi chạy theo nó.

Tôi cảm thấy cơ thể nhẹ hơn bình thường, tôi có thể cảm nhận được chân tôi chạm xuống đất rất nhẹ nhàng.

“Bastarddddddddddddddddddd!”(Taichi)

Tôi chạy đến chỗ con Troll vừa bị đá bay đi và hiện tại thì nó đã nằm dưới đất rồi đâm thanh kiếm ngắn vào trán nó.

Vì tôi đã truyền quá nhiều sức mạnh phép thuật nên thanh kiếm ngắn đã vỡ ra từng mảnh.

“Chếtđichếtđichếtđichếtđichếtđichếtđi!!!!!!!!”(Taichi)

Không còn lựa chọn nào khác nên tôi tập trung sức mạnh phép thuật vào nắm đấm rồi đấm thẳng vào mặt nó.

Bởi tôi đang ngồi trên cổ nó, tôi vươn lên Troll.

Con Troll đã cố gắng kháng cự lại, nhưng nó đã bị ghim xuống đất và ăn đấm bởi những cú đấm mạnh mẽ được truyền phép thuật

Tôi vẫn tiếp tục đấm nó.

Khi tôi đã thỏa mãn thì mặt con Troll trở lên như miếng thịt băm.

“Huff, huff, cái đầu bẩn thỉu của mày.”(Taichi)

Máu và thịt dính đầy vào cơ thể tôi.

Ew, hôi vãi, tôi cảm thấy như là mình bị bệnh.

“TA, TAIIIIIICHIIIIIIII-SANNNNNNNNNNNNNN”(Marl)

Marl chạy thẳng tới và ôm tôi xuống mặt đất.

Vì người tôi đã bị bẩn bởi máu nên bây giờ Marl cũng bị bẩn bởi nó.

Cô ấy sợ đến nỗi mặt cô đầy nước mắt và nước mũi vì vậy nên nó đã làm mất đi khuôn mặt dễ thương của cô ấy.

“Đừng có đến đây đồ ngốc này, máu dây sang cô bây giờ! Dù tôi đã nói nó rất nguy hiểm mà sao cô vẫn đi lên phía trước vậy hả!”(Taichi)

Tôi ôm Marl vẫn đang khóc nức nở và nhìn xung quanh để chắc chắn.

Hiện tại thì vẫn còn trong trận chiến.

Trước tiên tôi nên đi lấy “Gậy chiến đấu” và các xác chết cái đã.

————————————————————————————

“Thật sự, cuối cùng nó cũng kết thúc.”(Taichi)

Khi chữa trị xong cho những người bị thương, tôi thở dài.

Thương vong bên mạo hiểm giả là 3 người chết, 7 người bị thương và 5 người bị thương nặng.

Bên kỵ sĩ thì có 6 người bị thương nhẹ.

Chỉ cần nhìn vào điều này thì tôi biết được bên kỵ sĩ có năng lực hơn.

Để bảo đảm thì đội kỵ sĩ đã cử người đi trinh sát và đã xác nhận là hang ổ của lũ goblins đã bị phá hủy

Có vẻ đó là việc làm của bọn Troll.

Và lúc đầu thì lũ goblins đã chạy trốn khỏi những con Troll đó.

Có tổng cộng là 6 con Troll tấn công và một nửa đã được xử đẹp bởi tay tôi.

Và giờ thì chúng tôi đang chữa trị cho những người bị thương.

Thật tốt vì tôi đã mang theo 3 thùng nước vì vậy nên chúng tôi có nước sạch để chữa trị.

Những người bị thương nặng đã được tôi và phù thủy-chan chữa trị đến mức họ có thể tự mình đi bộ được.

Vì vậy họ có thể tự đi được trong chuyến trở về.

Hiện tại thì tôi đã thu lại được tất cả xác của Troll vào <Kho lưu trữ>

6 xác con Troll……….Bao gồm cả phần thưởng tiêu diệt thì không biết sẽ nhận được bao nhiêu đây nhỉ, tôi không thể ngừng mong chờ được.

Và một nửa trong số đó là của tôi. Vì vậy tôi chắc chắn sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ.

Tôi nghĩ lại lúc mà tôi giết lũ Troll.

Có một vài kỵ sĩ và Marl đã chứng kiến cảnh tôi giết nó bằng tay không, <Phép thuật tấn công> với tay không mà không cần vũ khí.

Vì vậy tôi đã đấm thử một cái cây dày bằng cơ thể tôi với cùng cách đó và nó bị phá nát.

Và khi tôi xác nhận lại bảng trạng thái thì vâng, nó có kỹ năng <Ma quyền> Lv.2!!

“Taichi-san, anh làm tốt lắm.”(Marl)

Marl đưa tôi một cái khăn ướt.

Tôi lấy rồi lau mặt và tay với nó và cảm thấy thật thoải mái.

Well, tôi đã bị máu của con Troll và người bị thương bắn đầy lên cơ thể.

Vì vậy tôi cũng lau cả “Gậy chiến đấu” nữa.

Dù tôi đã sử dụng nó rất “khắc nghiệt” nhưng nó vẫn không có một vết nứt.

Như mong đợi từ hàng đắt tiền.

“Cảm ơn, cô đã giúp tôi rất nhiều đấy”(Taichi)

Cái khăn bây giờ bị nhuốm đầy máu, vì vậy tôi ném nó vào <Kho lưu trữ> một thời gian.

Tôi có thể sử dụng phép thuật sinh hoạt hàng ngày để làm sạch nó nhưng tôi muốn tiết kiệm MP để cho chắn ăn và tôi có thể giặt nó sau.

Sau đó thì lãnh đạo của đội kỵ sĩ và những người dưới trướng của anh ta tới đây

Phù thủy-chan cũng tới nữa, đó là một ánh mắt ngọt ngào.

“Mọi người làm tốt lắm, cảm ơn tất cả những gì mọi người đã làm[note7084].”(Taichi)

Khi tôi nói với giọng điệu lịch sự thì Marl làm một khuôn mặt kỳ lạ.

Lãnh đạo-san cũng vậy, vì vậy tôi ho một cái.

“Tôi sẽ nói anh biết một điều là tôi có thể nói chuyện lịch sự bình thường nhưng trong lúc chiến đấu thì tôi không có thời gian để quan tâm đến nó.”(Taichi)

“Hahaha! Không, đừng bận tâm đến điều đó. Nếu một mạo hiểm giả có năng lực tuyệt vời như cậu mà quan tâm đến điều đó thì rất là lạ đấy.”(Lãnh đạo kỵ sĩ)

Lãnh đạo-san cười và đưa tay ra trước mặt tôi.

Tôi nắm lấy và bắt tay với anh ấy.

“Tôi là Walls, lãnh đạo đơn vị số 1 đội kỵ sĩ của Crossroad. Cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi tiêu diệt mấy con Troll vì vậy nên có ít thương vong hơn.”(Walls)

“Taichi Mitsuba”(Taichi)

“Cậu là một mạo hiểm giả đúng không? Nhìn vào năng lực của cậu thì tôi nghĩ cậu là rank B? Nhưng ngay cả khi cậu nói cậu là rank A thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm.”(Walls)

“Không phải, tôi rank E mà và chỉ mới trở thành mạo hiểm giả cách đây 10 ngày trước thôi và đây là nhiệm vụ thứ 2 của tôi.”(Taichi)

[[EH]]

Câu trả lời của tôi làm cho các kỵ sĩ bất ngờ và bắt đầu bàn tán với nhau.

Ah, điều này có vẻ thú vị.

“Ano, cậu có thể phóng ra phép thuật mạnh như vậy và giết con Troll với tay không và cậu nói cậu rank E sao? Cậu đang đùa đấy à?”(Phù thủy-chan)

Pháp sư-chan hỏi có lẫn chút tra hỏi trong đó.

Nhưng thế giới này thật tàn nhẫn! Bởi vì nó đúng!

“Thật khó tin………Cậu đã được đào tạo trước khi trở thành một mạo hiểm giả sao?”(Walls)

“Ahh, tôi đã học được vài phép thuật và võ thuật từ sư phụ của tôi ở nông thôn, un”(Taichi)

Chính xác là đến từ một thế giới khác! Và tôi đã nhận được sức mạnh từ một giọng nói bí ẩn kì lạ! Tôi không thể nói với họ điều đó.

Khi Walls nghe câu trả lời của tôi, anh ấy có vẻ nhớ cái gì đó.

“Thành tích của cậu lúc này là rất lớn. Hầu như là cứu cả kỵ sĩ chúng tôi nữa, tôi muốn trả ơn nên cậu có thể cho tôi cách liên lạc được chứ?”(Walls)

“Ah, không vấn đề gì.”(Taichi)

Tôi nói với Walls là tôi đang ở “Chiếc giường vàng” và anh ta có thể liên lạc được với tôi ở đó.

Và tôi vẫn chưa xong việc chữa trị cho các mạo hiểm giả bị thương, vì vậy muốn quay trở lại và tiếp tục giúp họ.

Phép thuật của tôi có thể được sử dụng để chữa trị liên tục tăng lên bây giờ nữa.

“Taichi-san……Có lẽ anh đã bị đội kỵ sĩ để ý rồi”(Marl)

“Hah? Nghĩa là sao?”(Taichi)

Trong khi quay lại trại của mạo hiểm giả, tôi nghiêng đầu với lưu ý của Marl.

Mặc dù tôi đã không làm cái gì xấu để phải sợ cả.

“Không, em chỉ nghĩ là Taichi-san không nên tốt bụng với tất cả mọi người.”(Marl)

Marl đang làm một khuôn mặt nguy hiểm mà tôi chưa từng thấy trước đây.

“Nó không có vấn đề gì cả, đúng không? Đó có lẽ là tiền trả ơn. Nó không quá tệ để có vài sức mạnh và mối quan hệ được. Ngoài ra thì tôi cũng không có ý định gia nhập đội kỵ sĩ đâu.”(Taichi)

“Ummmmm…….”(Marl)

Marl vẫn làm một khuôn mặt miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của tôi.

Tôi đến thế giới khác để sống như tôi muốn nên tôi không muốn phải làm tay sai cho ai đó.

Tôi là một người Nhật có thể nói NO.

Trong khi chúng tôi đang nói về điều đó thì chúng tôi đã đến trại.

Nhóm người tiên phong là những người bị thương nặng nhất, những người phía sau thì chỉ chiến đấu với vài con goblins.

Mặc dù có vài người đến để xem trận chiến với Trolls ở phía trước cho việc đảm bảo an toàn nữa.

“Cậu rất dũng cảm khi nhảy thẳng vào và chiến đấu với lũ Troll đấy. Như mong đợi từ Taichi-san.Hãy để tôi massage vai cho cậu.”(Ethan)

“Anh làm tôi nổi cả da gà đấy. Vì vậy nên không nhé.”(Taichi)

Tôi đuổi Ethan đi, người đến để trêu chọc và kiểm tra tình trạng thương tích hiện giờ.

Tôi đã sử dụng <Phép thuật phục hồi> lên họ vì vậy họ đã thoát khỏi cái chết, nhưng trên mặt họ vẫn còn những biểu hiện đau đớn.

Tôi quỳ xuống và nhìn vào một người sử dụng giáo lớn tuổi trông có vẻ đang trong tình trạng tệ nhất.

Cánh tay của ông ấy đã bị gãy và xương đã đâm ra khỏi lớp da.

Tôi cũng đã sử dụng <Phép phục hồi> lên ông ấy vài lần nhưng vết thương vẫn rất đau đớn.

“Itatata, xin lỗi, vì sự giúp đỡ của cậu nên tôi vẫn còn sống.”

“Đừng bận tâm về điều đó, chúng ta đang cùng làm một nhiệm vụ nên chúng ta cần phải giúp đỡ nhau mà, đúng không?”(Taichi)

Khi tôi sử dụng <Phép phục hồi> một lần nữa để giảm bớt đau đớn thì ông ấy đã nắm tay lại vài lần.

Ngay cả khi vết thương đã được chữa trị hoàn toàn thì sức mạnh vẫn không hồi phục hoàn toàn.

<Phép thuật phục hồi> không thể giải quyết mọi vấn đề huh?

“Cảm ơn rất nhiều, ngay cả khi tôi không thể cầm được giáo một thời gian, nhưng tôi có thể làm được cái gì đó với điều này. Sự thật là tôi muốn Ojou-chan bên đó chăm sóc cho tôi, nhưng giờ thì kế hoạch của tôi đã bị phá hủy, thật là không may.”

“Haha, đúng là xui xẻo nhỉ.”(Taichi)

Tôi cười và vỗ nhẹ vai ông ấy rồi đi tới người kế tiếp.

Mặc dù có người đã chết nhưng không phải là tôi hay Marl.

Mặc dù có buồn nhưng chúng tôi đã chiến thắng

Và chúng tôi vẫn còn sống nhăn răng nữa.

—————————————————————————————

-Ma quyền-

Đó là một võ thuật sử dụng phép thuật để tăng cường cơ thể người dùng.

Bằng cách sử dụng phép thuật để bao bọc chính mình hoặc vũ khí để tăng sức mạnh tấn công.

Người sử dụng được kỹ thuật này phải là một ma kiếm sư xuất sắc hoặc là một chiến binh có kinh nghiệm.

Nhưng lại có sự khác biệt lớn trong cách học giữa hai loại người đó.

Ma kiếm sư sẽ có được kỹ năng <Ma quyền> thông qua việc kiểm soát sức mạnh phép thuật điều khiển [Kỹ thuật].

Nhưng một chiến binh sẽ đạt được nó bằng [Kinh nghiệm] họ nhận được mà lại không nhận ra.

Trong khi một tân binh có thể chỉ vượt qua với thanh kiếm mithril là một thành công lớn.

Nhưng nếu đó là một chiến binh có nhiều kinh nghiệm thì có thể cắt một cánh cửa Fullmetal một cách dễ dàng.

Điều khác biệt giữa họ là có dùng được kỹ thuật này hay không.

Bình luận (0)Facebook