• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Đệ nhị Công chúa đang được ép cho tôi.

Độ dài 4,839 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:40:18

Ngày kế tiếp, tôi đang có tâm trạng hết sức tệ hại.

Lý do thì có đầy ra.

Trước tiên, hôm nay tôi cứ ngỡ là mình sẽ có được một ngày hoàn toàn thảnh thơi nhưng lại bị gọi tới lâu đài.

Bên cạnh đó, tôi là người duy nhất được mời nên không thể đưa Marl cùng đi.

Thêm vào nữa, chẳng phải Sondark cũng chẳng phải Đức vua triệu tập tôi tới, họ thậm chí còn không buồn trả lời khi tôi hỏi ai đã gọi mình đến.

Thêm một chút xíu nữa là nếu từ chối không đi, tôi sẽ nhận được mấy lời đe dọa kiểu như “Bởi vì anh sẽ chỉ tự đem rắc rối tới cho mình mà thôi”.

"Tôi sẽ biến anh trở thành của riêng mình đó, hãy thấy vinh hạnh vì điều đấy đi!"

u21003-32e9098c-3646-4f63-8480-e9f3b77a33c7.jpg

Đây là điều khó chịu nhất.

Từ từ, bình tĩnh, hãy quan sát người đang ở trước mặt tôi đã nào.

Trước tiên, tóc của cô ta vàng rực rỡ.

Cô ta buộc gọn chúng ở phía sau, nên tôi nghĩ rằng có lẽ nếu để nó xõa xuống thì sẽ khá là dài.

Lynette, người quân nhân sử dụng phép thuật, cũng có tóc vàng, nhưng cô nàng này chăm sóc nó tốt hơn cho thấy cô ta là người có địa vị cao, tóc cô ta sáng bóng đến tận ngọn.

Thẳng thắn mà nói thì đây là một người đẹp với mái tóc vàng.

Và lớp trang điểm trên gương mặt.

Tôi tự hỏi tại sao cô ta trang điểm, tôi không muốn so đo nhưng lớp trang điểm thực sự phát huy vai trò của nó.

Tôi nghĩ cô ta đẹp không thua kém gì Marl cả.

Đôi mắt nhỏ hình hạnh nhân với đầy sự tự tin, nó khiêu khích trái tim đen tối của tôi --- Rất đẹp, chắc chắn luôn.

Nếu bạn nhìn vào phần cơ thể, ngực cô ta có kích thước lớn hơn Marl, và hình dạng của nó trông rất được.

Tôi nghĩ là cô ta có học vài môn võ, cơ thể cũng khá là thon gọn nữa.

Khi Sondark nói về những đứa con gái quý tộc, anh ta nói rằng tôi nên để ý đến vẻ đẹp hoàn mỹ đầy giả tạo, nhưng đây là hàng thật.

Gói gọn trong một từ, cô ta là một người xinh đẹp hoàn toàn phù hợp với mô tả về đám con gái quý tộc. À mà, trường hợp của cô ta thì không phải quý tộc, mà là hoàng tộc.

"Hẳn là người rất thích đùa, thưa Công chúa Calinella."(Taichi)

Tên của người đang ở trước mặt tôi là Calinella Zan Kalendale, 15 tuổi.

Đây là Đệ nhị công chúa của Vương quốc Kalendale, cô nàng này được gọi là “Công chúa bủn xỉn” bởi người dân trong khắp vương quốc.

Nhân tiện thì, Đệ nhất công chúa, 20 tuổi, đã được gả cưới cho Công tước của Vương quốc Miscronia láng giềng.

Có vẻ cô ấy là một công chúa nổi tiếng trong dân chúng với hình ảnh của một người tốt bụng.

Còn đối với danh tiếng của cô công chúa này, bạn có thể nói là y như biệt danh người dân đã trao tặng cho cô ta.

Bởi vì cô nàng không thích những người giám hộ của mình, họ đã bị đuổi đi và thay thế bằng các học giả, pháp sư, kiếm sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, hoặc nếu cô ta thích các món trang sức của những đứa con gái quý tộc mang ở các buổi tiệc trà, cô ta sẽ buộc họ phải đưa cô ta những thứ đó, hoặc cô ta đột nhiên nói “Ta muốn ngắm hoa anh đào”, và thế là cô nàng chiếm luôn một công viên nơi người dân nghỉ ngơi thành của riêng mình.

"Bên cạnh đó, tôi đã trao cơ thể và trái tim mình cho Công chúa Mariel."(Taichi)

Có lẽ sẽ rất vui khi đấm vỡ mũi và làm cho cô ta khóc, nhưng đối phương là người quá nguy hiểm để tôi có thể làm chuyện đó.

Những người như thế này đôi khi cần phải bị trừng phạt, nhưng nếu không thể kết thúc chuyện này một cách êm thấm, tôi sợ rằng sẽ có nhiều chuyện không hay ho xảy đến.

"Anh có thể nói chuyện với ta thân mật hơn chút được không?"(Calinella)

"...... Tôi nghĩ rằng Công chúa Calinella cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng tôi yêu Công chúa Mariel, nên xin phép cho tôi bỏ qua chuyện này. Vậy giờ tôi đã có thể về nhà được chưa?"(Taichi)

"Đừng vội vàng quá vậy. Vì anh đã tới lâu đài rồi, một tách trà sẽ không làm phiền anh chứ, phải không?"(Calinella)

Công chúa Calinella nói thế, cô hầu đang chờ bên cạnh rót trà và đặt nó trước mặt cô nàng.

Bàn trà này là một loại bàn kính trong suốt, đây là lần đầu tiên ở thế giới này tôi thấy nó. Ngoài ra còn có nhiều đồ trang trí sang trọng trên phần không phải thủy tinh.

“Danger Perception – Cảnh báo Nguy hiểm” phản ứng khi tôi cầm tách trà lên. Tôi vờ như đang tận hưởng hương vị trong khi quan sát nó với Thẩm định nhãn.

[Bồ đề sơn trà chất lượng cao (nhiễm độc với thuốc ngủ (chất lượng cao))]

Hô, cô ta sẽ chuốc thuốc mê cho tôi ngủ và làm gì đó sao?

Tôi có “Poison Resistance – Giải trừ Độc tố”, nên nó sẽ không có hiệu quả, nhưng tôi sẽ vờ như bị hôn mê để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi nghĩ vậy, và uống tách trà.

"Nó có một hương vị kỳ lạ, thứ tôi chưa từng dùng qua trước đây."(Taichi)

"Nó là loại trà thượng hạng, ta nghĩ rằng không khả thi để có thể thưởng thức loại trà này trong Vương quốc Kalendale nếu nhưng không phải là người của quý tộc hay gia đình hoàng tộc."(Calinella)

Công chúa Calinella mỉm cười.

Đó là một gương mặt như đang muốn nói rằng “Đúng như dự tính”, tôi biết mà.

"Vậy sao, mùi hương cũng rất riêng nữa."(Taichi)

Tôi ngáp một cái thật dài sau khi uống thêm một ngụm khác.

Dĩ nhiên, đó là diễn.

Tôi không hề biết cô ta đang dự định làm chuyện gì, nhưng nếu cô ta thử làm gì đó, tôi chỉ cần ngăn cô ta lại.

"Xin lỗi, có lẽ sự mệt mỏi từ cuộc chinh phạt vẫn còn đọng lại, và cái sô-pha này cũng thoải mái quá luôn nữa."(Taichi)

"Chuyện đó ổn mà, anh có thể ngồi trên cái sô-pha đó bất cứ khi nào anh muốn nếu trở thành của tôi."(Calinella)

"Điều đó thì---"(Taichi)

Puff, tôi vờ như gục xuống.

Sau khoảng mười giây im lặng, tôi nghe tiếng gì đó như một tiếng thở dài. Từ vị trí phát ra thì đó là Công chúa Calinella.

Nhưng tôi không biết mục đích của cô ta.

Cô ta nói về việc khiến tôi trở thành của cô ta, nhưng thuốc ngủ ở trong trà?

Đây có phải là chủ đích ám sát không?

"Nó có hiệu nghiệm, Stella, giờ hãy mang thứ đó lại đây."(Calinella)

"Thưa vâng, Nela-sama."(Stella)

Người được gọi là Stella trả lời với giọng điềm tĩnh và bắt đầu di chuyển.

Cô ấy có lẽ là người hầu gái đã rót trà. Bạn thân của Công chúa Calinella có gọi cô ta là Nela chứ?

Có tiếng kim loại gì đó va vào nhau tạo tiếng kêu *clank* trong tay của Stella khi cô ta đến gần tôi.

Mặc dù Cảnh báo Nguy hiểm rung lên, nhưng có vẻ thứ đó không phải là vũ khí, nên tôi mặc kệ và để mọi chuyện tiếp tục.

Clink, Clink, có một âm thanh như thứ gì đó được đặt lên người tôi.

Nó có vẻ như là một chiếc vòng kim loại được gắn vào cả hai cổ tay của tôi.

Tay của tôi đã bị trói phía sau lưng và trở nên khá khó khăn để chuyển động.

Ngạc nhiên hơn nữa là người tên Stella đó có vẻ như đã vác tôi lên sau khi cô ta xác nhận cái vòng trên tay tôi.

"Hnnnnnn............"(Taichi)

Khi tôi phát ra tiếng kêu, người đang vác tôi bỗng rùng mình lên, điều đó thật thú vị.

Các người tính mang tôi đi đâu? Một dungeon sao?

"Nó ổn thôi, theo hướng dẫn anh ấy sẽ không tỉnh dậy trong 3 tiếng nữa, bất kể cô làm gì."(Calinella)

"Vâng, Nela-sama."(Stella)

Rồi tôi được vác đi như thế, ra ngoài hành lang, tiếp tục một chút nữa, vào một căn phòng khác…………rồi tôi bị vứt xuống.

Một cảm giác mềm mại, cơ thể tôi nảy tưng lên. Cảm giác này……giường à?

Tại sao cô lại ném tôi lên giường, thật kỳ lạ. [note14159]

"Tiếp đến là, uống cái này."(Calinella)

"Vâng, Nela-sama."(Stella)

Khi tôi nghĩ là có thứ gì đó nghe như tiếng thủy tinh hay đồ gốm vang lên đâu đây.

Rồi tôi đột nhiên cảm thấy mũi của mình bị bóp nghẹt lại, một thứ chất lỏng ngọt ngọt chảy vào trong miệng tôi.

Bởi vì Cảnh báo Nguy hiểm không có phản ứng, nên sẽ ổn thôi.

Thậm chí nếu nó có là thuốc độc đi nữa, cũng sẽ không hiệu quả với tôi.

Nhưng đúng là một thứ chất lỏng kỳ lạ, nó bị nghẹn lại nơi cổ họng và rất khó để nuốt trôi.

"Có vẻ như thứ đó sẽ hiệu quả trong năm phút nữa."(Stella)

"Được rồi, ta trông cậy ở cô."(Calinella)

Lạch cạch, lạch cạch và tôi nghe có tiếng quần áo.

Hở? Các người đang làm gì thế? Tôi có linh cảm xấu.

Khi tôi thử nhìn lén một chút, Công chúa Calinella đang được cô hầu Stella giúp đỡ cởi quần áo của mình ra.

"W...! Khụ! Khụ!"(Taichi)

"Ôi trời, anh ta có vẻ như đang mắc nghẹn nó, Stella."(Calinella)

"Sẽ ổn thôi, thưa Nela-sama, thuốc tăng lực từ tinh hoàn của Orc tôi làm cho anh ta uống không đủ để làm anh ta nghẹt thở đâu."(Stella)

Tôi đã rất ngạc nhiên trước cảnh đấy! Chờ chút, cô đã làm cái thứ gì cho tôi uống vậy hả!?

Tinh hoàn Orc? Bi á!? Ewwwwwwwwwwwwwwwwwwwww!!!

Tôi tuyệt nhiên muốn khóc thét lên.

Chưa được, chưa phải lúc để hoảng loạn.

Dự cảm không lành tăng thêm bằng cách nào đó, nhưng đây chưa phải là lúc quyết định.

"Chà, tôi nữa."(Calinella)

Lại có âm thanh như tiếng thủy tinh gốm sứ va chạm một lần nữa.

Ê, các người đang làm gì thế?

"Ực, ực.......... Nó quấn quanh cố họng tôi..."(Calinella)

"Nếu người uống nó, họ nói rằng thậm chí những cô gái còn trinh cũng có thể tận hưởng nó mà không đau đớn. Nela-sama, hãy cố gắng hết sức."(Stella)

"U-ufufu...... Cô đang nói về ai thế, Stella……Ta chắc chắn sẽ có được thứ ta muốn, bằng mọi giá! N-nó không như là ta đang sợ đau đâu!"(Calinella)

“Sign Indication – Dấu hiệu Chỉ dẫn” nói với tôi rằng Công chúa Calinella đang tiếp cận mình.

Tôi tự hỏi cô ta đã lên giường rồi chưa, cái giường khiến tôi lắc lư khi nó rung rắc mà không phát ra âm thanh nào.

Một cái tay tôi nghĩ thuộc về Calinella bắt đầu vuốt ve má và ngực tôi.

"Gương mặt……À thì, nó bình thường, đúng thế, cơ thể anh ta thật săn chắc, nhưng làm thế nào cái cơ thể này có thể đánh lũ Troll và Orc xấu xí tới chết như thế, thật bí ẩn."(Calinella)

Và cánh tay đó lướt qua tôi, tới phần bụng và phần thân dưới.

Nè, dừng lại.

"Cơ bụng và chân anh ta thật săn chắc, và cơ thể của đàn ông thì kiểu cứng cáp, phải vậy không?"(Calinella)

"Có vẻ nó dễ dàng để trở nên săn chắc hơn, không giống như phụ nữ. Quan trọng hơn, Nela-sama, thuốc dường như đã hiệu quả."(Stella)

"T-tôi biết rồi, nó, nó cương lên, tôi thấy nó thậm chí nếu tôi không muốn thấy. N-nhưng tôi tới đây."(Calinella)

Nó không thể chịu được.

Chính nó, không thể chống lại được.

Nó là bởi vì thuốc, tôi không làm gì sai cả.

Nhưng nó không phải độc, nên nó sẽ không bị giải trừ sao? Tôi đoán Cảnh báo Nguy hiểm cũng không cảnh báo luôn.

Cuối cùng, Công chúa Calinella bắt đầu cởi quần của tôi ra.

"H-heee, thật to lớn……thứ này sẽ vào trong sao?"(Calinella) [note14160]

"V-vâng, chuyện đó nên là vậy."(Stella)

"S-Stella, làm trước đi, thử đặt nó vào trong trước."(Calinella)

"Hểểểểểểể!? N-nếu Nela-sama nói thế……điều đó, tôi có thể uống ít thuốc tăng lực luôn không?"(Stella) [note14161]

Ê này, tại sao cô lại đồng ý điều đó dễ như vậy chứ?

Tôi nghe thấy tiếng thủy tinh một lần nữa, các người đang tính làm gì thế.

Tôi không thể tiếp tục với thứ này.

"Này, các người đang định làm gì thế hả, mấy cô các người?"(Taichi)

""!?""(Calinella)(Stella)

Bị bất ngờ vì giọng nói của tôi, cả hai người bọn họ cứng đờ.

Nhưng, này! Đừng nắm lấy nó! Cũng đừng có siết nó chứ!

Còn với cô hầu, cô ta đông cứng với thuốc tăng lực trên tay.

"Fu, fufu, đúng như mong đợi đến từ người hùng, chàng không nên thức dậy trước 3 tiếng nữa chứ, nhưng bây giờ thì nó thật thuận tiện, anh sẽ là của tôi! Chuẩn bị tinh thần đi!"(Calinella)

Rồi Công chúa Calinella nhảy vào và ôm tôi bằng cả người cô ta.

Tôi cố gắng chống cự lại bằng chân mình.

"Tại sao mấy cô công chúa ở thế giới này tất cả đều hoang dại như thế!? Làm ơn hãy nhã nhặn một chút dùm đi!"(Taichi)

"Mumumu! Stella!"(Calinella)

"Vâng, Nela-sama"(Stella)

Cô hầu Stella cố ghì cái chân tôi đang chống cự xuống.

Hai người là gian lận đấy.

Nhưng đây là niềm mơ ước của đàn ông, được vật lộn trên giường với hai cô gái tràn trề nhựa sống, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng. [note14162]

Rõ ràng, có vẻ là thời gian đã khiến chuyện này trở nên nghiêm trọng.

"Các người nghĩ chỉ với mức độ khống chế cỡ này mà có thể kiểm soát được tôi sao?"(Taichi)

"Fufufu, sao anh không thử xem?"(Calinella)

Được rồi, tôi sẽ cho cô thấy.

Tôi tập trung một lượng ma pháp ở tay mình và phá vỡ...........HMMMM?

"Tại sao?"(Taichi)

"Như ta đoán, anh sẽ tăng cường sức mạnh cơ thể với ma pháp, đó là vòng tay của Detainee, một sự kiểm soát đặc biệt làm riêng cho pháp sư, thứ đó sẽ hút hết ma thuật và làm nó trở nên vô dụng!"(Calinella)

"Cám ơn đã giải thích! Này! Dừng lại, đừng rờ vào nó!"(Taichi)

Và từ những Dấu hiệu Cảnh báo, tôi biết được có người đang tiếp cận căn phòng này.

Hai trong số đó khá là quen thuộc với tôi.

Ôi đệch, thậm chí nếu không thể thoát được khỏi sự chế ngự này, những giây phút yên bình của tôi, danh dự, tài sản và những thứ quý giá sẽ bị lấy đi hết.

"Haa...........Haa........., Nó sẽ không đau đâu."(Calinella)

"Chỉ cần đếm những vết dơ trên trần nhà rồi chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi."(Stella)

Thật nguy hiểm, tôi sẽ bị cưỡng hiếp ở đây ư. [note14163]

Cô đã nói với tôi, nó hút ma pháp ư?

Đừng có mà khinh thường, tôi sẽ cho cô xem ma pháp mà đến ngay cả những hiệp sĩ ưu tú nhất cũng phải ngạc nhiên!

"Ooooooooooooo! BÙNG CHÁY LÊN NÀOOOOOOOOO! SỨC MẠNH CỦA TAAAAAAAAAAA!"(Taichi)

Ma pháp được đưa vào cái vòng đầy mạnh mẽ.

Nhiều hơn nữa, nhanh hơn nữa!

Cái vòng bắt đầu rung lắc với nhiệt độ cao.

Crắc!

Vượt quá lượng ma pháp có thể chứa đựng, cái vòng vỡ thành nhiều mảnh.

Tôi đã đốt khoảng 250 mana vào lúc đấy.

Đúng là một khả năng kiểm soát nguy hiểm.

"Oraaaaaa!"(Taichi)

"Kya!?"(Calinella)

Tôi ném Công chúa Calinella đi, người đang cố gắng trói chặt lấy tôi, và thoát khỏi sự khống chế của Stella và nhanh chóng kéo quần lên, sửa lại trang phục nhàu nát.

Ouu, Thằng con tôi đang đứng vững chãi. Thuốc tăng lực thật là đáng sợ.

"Au......! Ngươi sẽ bỏ trốn sao? Tên hèn! Sau khi một người phụ nữ dẫn dắt ngươi đi xa đến như vầy, ngươi có thật sự là một người đàn ông không thế hả!?"(Calinella)

"Một lần bị chuốc mê và bị thịt là đủ rồi! Tại sao các cô gái các người đều ngốc nghếch y như nhau vậy thế!"(Taichi)

"Cái gì?! Ta ngốc như con ngốc kia ư! Rút lại lời đó ngay!"(Calinella)

Công chúa Calinella với chỉ mỗi cái đai đứng trên giường và hét lên.

Vâng, tôi công nhận nó thậttttttt khêu gợi.

Ngực cô ta lớn hơn Marl và nó đang rung rinh.

"Tôi từ chối, tôi chỉ là dành riêng cho Marl mà thôi, từ bỏ đi."(Taichi)

Khoảnh khắc tôi nói điều đó, cánh cửa phía sau lưng tôi bật mở ra.

Có vẻ như là tín hiệu nọ cuối cùng cũng đã tới.

"Như mong đợi từ Taichi-san! Quả là không thể nào bị một con điếm hư hỏng cám dỗ được."(Marl)

"Oh, ah, abababa...."(Kalendale thứ 14)

"Hoàng thượng, xin người hãy chờ ở đây."(Sondark)

Khi tôi quay lại, Marl đã đứng đó khoanh tay với gương mặt đắc thắng, đức vua run rẩy trong khi mồm há hốc, và Sondark đang đỡ ông ta.

Stella nhẹ nhàng đặt một tấm vải lên người Công chúa Calinella để che đậy làn da cô ấy.

"Papa! Anh hùng đã cướp đi sự trong trắng của con! Vậy nên người có thể bắt hắn ta chịu trách nhiệm được chứ!?"(Calinella)

"Cô đang nói cái gì thế, nếu anh ấy làm thế, cô sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi! Taichi-san là một con quỷ sẽ tiếp tục đến khi cô gục ngã cho dù cô có là trinh nữ hay không!"(Marl)

"Chuyện đấy có cần thêm vào không thế? Này, có cần bổ sung thêm chuyện đấy vào nữa không thế?"(Taichi)

Tôi tsukkomi những từ ngữ của Marl mà không suy nghĩ. [note14164]

Đức vua sững sờ và cứ lẩm bẩm thứ gì đó, và Sondark đang đăm chiêu nghĩ ngợi với gương mặt của một kẻ nguy hiểm.

Này, anh đang nghĩ gì thế?

"Gununuuuu! Trao tên ấy cho ta, con ngốc! Tại sao cô lại có một người đàn ông trước ta chứ!?"(Calinella)

Công chúa Calinella chỉ tay vào Marl trong khi giậm chân bình bịch xuống đất.

Này, cô chỉ đang được che lại bằng mấy mảnh vải thôi đấy, đừng có di chuyển mạnh bạo như vậy chứ. Cô không biết xấu hổ sao?

"Fufu, tôi trốn khỏi lâu đài, khác với con mụ tự chôn thân mình bên trong nó! Tôi tìm thấy Taichi-san bằng chính sức mình! Đó là sự khác biệt với cô, người chỉ chờ người khác tới để phục vụ!"(Marl)

"Thậm chí dù có thế thì cô vẫn là một công chúa hư hỏng, ích kỷ giống như tôi! Cô là thứ gian lận! Đồ gian lận!"(Calinella)

"Đó là tôi của quá khứ, tôi giờ là người phụ nữ dành tặng riêng cho người yêu của cô ấy, phải không? Taichi-san!"(Marl)

"Ơ-ờ......."(Taichi)

Cái gì thế này!? Cái gì cơ?? Tại sao chuyện này giờ lại trở thành trận chiến của lũ con gái?

Hoặc là Công chúa Calinella, cách nói chuyện của cô ta đã thay đổi rồi.

Khi tôi đang nghĩ ngợi về mấy thứ như thế, Marl ôm lấy tôi trong vòng tay của tôi và nhận ra thằng con dữ dội của tôi.

Cô ấy liền túm lấy nó.

Làm ơn nhẹ nhàng với nó. Làm ơn dừng lại đi. Anh chết mất.

"Cái gì đây, Taichi-san(Marl)

"ANH, KHÔNG, SAI, NÓ LÀ, LỖI, THUỐC, TỪ, BI ORC."(Taichi)

Tôi rùng mình vì giọng nói lạnh như băng của Marl.

Ý anh là, em nói vợ nhỏ cũng ỔN mà, đúng không? Bộ em thay đổi suy nghĩ của mình rồi hả?

"Không đời nào, điều đó thật đê tiện!"(Marl)

"Tôi không hề muốn nghe cô nói với tôi về điều đó! Một lá thư gửi đến từ em gái của cô, tôi có thể cảm thấy sự ghen tị từ nó!"(Calinella)

"A-aaaaaaah, tôi không thể nghe thấy gì!"(Marl)

Công chúa Calinella và Marl đang gào thét vào mặt nhau.

Ý tôi là, đây là điều tôi biết.

"Hai người có quen biết nhau à, cả hai là bạn thời thơ ấu phải không?"(Taichi)

"Con này á!? Bạn thơ ấu!? Không đời nào!! ""(Marl)(Calinella)

Ô, vậy à. Hai người đúng là bạn tốt.

Ồ, họ bắt đầu vật nhau. Nhưng Công chúa Calinella, nếu cô đấu tay đôi với Marl thì...

"Huh? KYAhhh !?"(Calinella)

"Chiến thắng! Cái ác đã bị tiêu diệt!"(Marl)

Công chúa Calinella ngã xuống đất và co giật, hông nhô lên cao, Marl giẫm lên hông cô ta và tạo dáng vẻ của một người hùng vừa đánh bại con quái vật hiểm ác.

Này bạn gái gì đấy ơi, thế là gian lận đó. [note14165]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Một vài hầu gái vội vã chạy tới và đưa đức vua đã bất tỉnh vì sốc bị đi khỏi, tôi và Marl được Zontak đưa tới căn phòng tiếp tân nơi tôi đã ở trước đó.

Tôi bình tĩnh lại và uống một tách trà được hầu gái đưa cho.

"Sự cố lần này sẽ được dàn xếp."(Sondark)

"Không, đừng"(Taichi)

Sondark rùng mình, liệu anh ta có nhận thấy chủ ý trong lời nói của tôi không.

Tôi muốn về nhà.

Thuốc ngủ không hiệu quả nhưng bởi vì hiệu nghiệm của thuốc tăng lực.

"Công chúa là không cần thiết, không cám ơn anh."(Taichi)

".......Tôi chưa nói gì hết mà."(Sondark)

"Anh đang định gả Công chúa Calinella cho anh ấy, phải chứ?"(Marl)

Sondark túa mồ hôi ra.

Anh thật sự nghiêm túc về việc gả cưới cô ta cho tôi sao?

"Có cách nào đấy...."(Sondark)

"Tôi đã có Marl rồi, chỉ Marl thôi, Ô KÊ?"(Taichi)

"Đúng thế, nếu anh muốn một cô vợ lẽ, sẽ không có Công chúa Calinella, không phải cô ta."(Marl)

Tại sao anh lại muốn ép công chúa cho tôi đến như thế? Anh chàng này.

Nó là một vấn đề cá nhân chăng?

"Mặc dù chắc chắn cô ấy là một con ngựa hoang dã, nhưng tôi thật sự nghĩ rằng vẻ đẹp của Công chúa Calinella rất hấp dẫn, nó là một phần thưởng xứng đáng cho một người đàn ông, để kiểm soát con ngựa hoang như vậy, không phải sao?"(Sondark)

"Tại sao anh cứ phải cố gắng đến như vậy chứ, huỵch toẹt hết mọi chuyện ra xem nào."(Taichi)

Sondark thở dài và uống một tách trà rồi nói đầy rầu rĩ.

Đã có nhiều cuộc gặp mặt để thảo luận về đám cưới được thực hiện kể từ khi cô ấy 12 tuổi.

Nếu gả cưới công chúa cho một quý tộc trong nước, cán cân quyền lực sẽ bị sụp đổ, vậy nên, cơ bản thì gia đình hoàng tộc và quý tộc hùng mạnh của các nước khác sẽ là ứng viên cho cuộc hôn nhân.

Tuy nhiên, tính cách của Công chúa Calinella khá là tệ, và hơn thế nữa, không thể kiểm soát nổi cô ấy.

Cô ta chống đối các buổi gặp mặt được sắp xếp bởi Nhà vua và trợ lý như Sondark, từng người một, và dường như là chẳng còn ai muốn đến với cô ấy nữa.

Bên cạnh đó, một phần là do phương pháp từ chối của cô ấy.

Cô ấy đưa ứng viên chú rể tới thị trấn, mang anh ta đến nhà trọ, bịt mắt lại và bao vây anh ta bằng những anh trai cơ bắp bảnh bao xung quanh. [note14166]

Kết quả là sau khi chuyện đấy xảy ra vài lần, một tin đồn lan ra.

Nó không chỉ là đơn thuần là bị tổn thương. Tôi thật không muốn một người phụ nữ như thế.

"Vậy nên, sự thật là khi tự thân công chúa tình nguyện muốn trở thành một cô dâu thì đó thật sự là một cơ hội tốt."(Sondark)

"Anh muốn nói với tôi là lấy người như thế về làm con dâu cho bố mẹ tôi, anh, anh sẽ làm gì nếu sự trong sạch của tôi bị cướp đi?"(Taichi)

"Hãy cứ để Công chúa Marielle làm thỏa mãn cậu."(Sondark)

Sondark nói thế khi tìm cách lẩn tránh ánh mắt khỏi tôi.

Này, nhìn qua đây này. Này.

"Vậy còn về Vương quốc Kalendale, tôi sẽ đến Vương quốc Miscronia và chính thức cưới Marl sau khi cơn lũ kết thúc, và nếu tôi lấy Công chúa Calinella, có lẽ, cô ấy sẽ được đối xử như vợ lẽ hoặc chỉ là một người tình."(Taichi)

"Chuyện đó chả có vấn đề gì chả, Taichi-dono là một anh hùng, có nhiều anh hùng cưới người hoàng gia, có anh hùng thậm chí cưới nhiều người hoàng gia khác nhau nữa cơ."(Sondark)

Những thứ bình thường cho anh hùng hử.

Không, sẽ có cả tấn vấn đề về chính trị nếu bạn cưới hai công chúa từ hai quốc gia khác nhau. Tôi không thích kiểu rắc rối như thế.

Tôi chỉ muốn phiêu lưu và vui vẻ với Marl.

"Vẫn là không. Tại sao tôi phải chọn cô ta? Hãy vẫn còn kịp, xin hãy nhận cô ấy về đi, làm ơn."(Taichi)

"À thì, anh hùng-dono. Đây là một cơ hội để làm đất nước chúng tôi mắc nợ cậu và có một mối liên kết được gọi là công chúa thì sẽ là một món hời lớn, chỉ là trên danh nghĩa thôi. Nếu chúng ta nói rằng vợ cả và vợ lẽ sống tách biệt nhau thì cũng là điều bình thường. Nếu điều đó vẫn không thích hợp, cậu chỉ cần nói đi cùng với anh hùng mà không có hiểu biết về võ thuật và phép thuật sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí, cho dù cậu và tôi không thân nhau đến vậy, nhưng liệu cậu có thể làm điều này vì tôi chỉ lần này thôi, được chứ?"(Sondark)

Nói đặng Sondark cúi đầu trước tôi.

Nuu.........Tôi chắc chắn mắc nợ Zontak rất nhiều.

Vụ ám sát, dinh thự, Jack-san và Maybell cũng được thuê bởi Sondark nữa.

Và liên quan đến vấn đề vận chuyển vũ khí tới những quốc gia khác nữa.

Tôi sẽ không bao giờ có thể tự mình cung cấp nó cho những nước khác.

"K-không! Taichi-san! Không được là không được!"(Marl)

Marl đoán được những gì tôi đang nghĩ và giật mạnh tay tôi một cách kinh khủng.

"Muu......Tuy nhiên, Marl à. Anh đã được chăm sóc bởi Sondark và chuyện đó sẽ ổn thôi nếu chỉ là trong cách gọi, phải chứ? Chẳng phải thuốc của Marl cũng đã được gửi đến Miscronia nhờ có Sondark sao?"(Taichi)

Tôi cố thuyết phục Marl người đang níu lấy tay tôi để phản đối.

Marl cũng gửi thuốc do cô ấy điều chế đến Vương quốc Miscronia.

Ngay cả Marl cũng mắc nợ anh ta.

"Nếu nó không có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, chẳng phải chúng ta nên trả ơn anh ấy sao?"(Taichi)

"Mu-mumu.....nó không được đâu."(Marl)

Marl làm một gương mặt đầy đau khổ.

Phải chăng đây là thứ có sức ép lớn hơn ở đây?

"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ sống riêng biệt, và chỉ là danh nghĩa thôi nên em sẽ không có vấn đề gì hết, đúng chứ?"(Taichi)

"Ggugu ............"(Marl)

Cuối cùng, Marl cũng đã mềm mỏng đi.

Sondark nở nụ cười sảng khoái.

"Cậu đồng ý sao!? Được rồi, đó là một điều tuyệt vời! Hahaha!"(Sondark)

Và đấy là lý do vì sao tôi đính hôn với Đệ nhị Công chúa của Vương quốc Kalendale.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mặc dù vậy, anh chẳng có chút liên hệ nào với cô ta khi chúng ta ở trong lâu đài, tại sao cô ta lại tìm đến chỗ anh?"(Taichi)

"Em nghĩ là do đợt thông báo lần trước. Khi chúng ta còn ở trong lâu đài, Marquis có thể đã chặn thông tin để Công chúa Calinella không biết đến sự tồn tại của chúng ta."(Marl)

Trên đường về nhà, Marl đã giải thích.

Và thở dài với điệu bộ chán chường.

"Con bé đó luôn như vậy! Khi cô ta thấy một đứa trẻ cùng tuổi, như em, có thứ gì mà cô ta không có, cô ta không thể chịu được! Lần này cô ta thấy em cùng với Taichi-san, nên chắc hẳn đã ghen tị với em!"(Marl)

Marl nói về nó bằng giọng điệu đầy gay gắt.

Quả như mong đợi về một tình bạn nối khố. À thì, bởi vì họ là những công chúa từ các nước láng giềng chăng?

Khi nghĩ về một thứ như vậy, Marl túm tay và liếc mắt nhìn tôi thật nhanh.

"Xin anh đừng, số 1 chỉ là dành cho mình em thôi."(Marl)

"Em đang quá lo lắng rồi....."(Taichi)

Tôi nở một nụ cười gượng gạo và vuốt tóc cô ấy.

Thậm chí, sau khi chúng tôi trở về dinh thự, Marl vẫn tuyệt nhiên bám dính lấy tôi, nên tôi đã đưa cô ấy tới phòng ngủ như mọi khi và nó thật tuyệt vời.

Hiệu quả của thuốc tăng lực thật kinh ngạc.

Như một vòi nước bị hỏng. [note14167]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đó là cách tôi có được sự đồng ý của anh ta."(Sondark)

"Làm tốt lắm, Sondark, giờ thì......"(Calinella)

"Không, hãy chờ đã."(Sondark)

"Chuyện gì thế?"(Calinella)

"Tôi nghĩ anh hùng-dono sẽ rời dinh thự sớm thôi, nên sẽ tốt hơn để làm điều đấy vào thời điểm đó."(Sondark)

"Được đấy, hãy tiến hành với kế hoạch đó đi."(Calinella) [note14168]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, REK"O đây, nửa đêm canh ba đang tính làm quả bom xịt chào tháng Tư cho đổi không khí mà bị mấy ông mod đập cho một cái sớ thông báo hệt như dựng sẵn lô cốt sẵn sàng bắn bỏ mấy thanh niên bỏ bom, haizzzzzzz, rõ chán. Thôi thì, không có bom xịt mình chơi luôn bom tấn chào tuần mới, chào tháng mới vậy. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, và hóng bom nhé.

Bình luận (0)Facebook