23/11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tóm tắt Nhanh

Độ dài 539 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 09:43:25

Tóm tắt nhanh câu chuyện ở phần 23:11 (dành cho ai chưa đọc eng,bắt đầu từ chương 74)

Mọi chuyện giữa hai người vẫn diễn ra một cách rất bình thường, vẫn là những cuộc trò chuyện của hai người lạ mặt vào lúc 23 giờ 11 phút. Hai người dần hiểu nhau hơn, dần chia sẻ những sở thích cá nhân, những câu chuyện đùa,... Dần dần, giữa hai người có một mối liên kết kì lạ mà bản thân họ cũng chẳng nhận ra. Họ chỉ tận hưởng cuộc nói chuyện với người kia mà thôi. Nhưng đến ngày 88, anh chàng phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi tặng quà cho Jhing. Không phải là qua một người nào khác mà... GỬI THẲNG ĐẾN ĐỊA CHỈ NƠI CÔ SỐNG. Điều đó làm Jhing cảm thấy rất bực bội và chút nào đó trong cô cảm thấy sợ hãi. Anh chàng cảm thấy hối lỗi và mong cô block anh ấy. Jhing cho anh ấy một cơ hội giải thích một cách trực tiếp, mặt đối mặt tại một địa điểm cô hẹn. Nhưng anh ấy lại không xuất hiện vì anh cảm thấy sợ khi phải đối mặt với Jhing. Từ đó trở đi, mối quan hệ giữa hai người đi xuống một cách trầm trọng, anh ấy đã xin lỗi Jhing rất nhiều. Mặc dù ngoài mặt thì hiện lên sự thù hằn thấy rõ, nhưng sâu trong trái tim cô cũng cảm thấy thiếu vắng gì đó, một thứ gì đó cô cho là quan trọng. Rồi sau một thời gian nói chuyện cũng như giải thích rất nhiều, cuối cùng thì hai người cũng làm lành, với điều kiện đưa ra từ hai người. Với Jhing, cô yêu cầu anh ấy xoá bỏ account hiện tại đang nói chuyện với cô đi. Còn về phía anh chàng, anh mong Jhing đừng vứt những món quà anh gửi cho cô.

Rồi 7 tháng trôi qua, một tài khoản có tên Miko nhắn tin cho Jhing, sau một vài câu trò chuyện thì Jhing mới có thể khẳng định rằng người tên Miko này chính là người mà cô đã từng nói chuyện vui vẻ. Rồi cuối cùng anh ta cũng chịu nói tên của bản thân là Melchizedek Jesus Crux. Hai người trở lên thân thiết với nhau còn hơn cả trước đó. Nhưng lại một lần nữa, trong một buổi nói chuyện, Miko thông báo rằng mình sắp kết hôn, nhưng hoá ra đó lại là một trò đùa khác của Miko. Nhưng Jhing lần này bật mode “ Bớt đùa lại đi, dạo này tôi không còn vui tính như trước đâu. ” khiến Miko một phen hú hồn rồi lại phải tìm đủ mọi cách để Jhing dịu lại. Nhưng lần này có lẽ trò đùa của Miko đã hơi quá đà, Jhing đã quá mệt với cái tính cách đó của Miko. Rồi cuối cùng, Miko nói lời yêu với Jhing, nhưng mà Jhing cũng chẳng buồn quan tâm cũng như không thể tin những lời nói do Miko nói ra sau câu đùa đó. Rồi tinh thần Jhing cũng dịu lại, Jhing cũng chấp nhận lời tỏ tình của Miko.

Bình luận (0)Facebook