23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74

Độ dài 861 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:36:02

Ngày 074

.

.

.

11:11pm

Rico: Cậu làm tôi hoang mang quá.

 .

11:12pm

Jhing: ?

 .

11:13pm

Rico: Có những lúc cậu hơi khó hiểu nên tôi hơi hoang mang Hồ Quỳnh Hương hahahahah.

Jhing: Vì sao?

Rico: Tôi cũng không biết nữa, chỉ đơn giản là cậu làm tôi hoang mang thôi :))

Jhing: À. Ô kê.

 .

11:14pm

Jhing: Có tin gì mới về mẻ Joy không?

Rico: Ai biết. :))

Jhing: Cô ấy không ghé qua shop gặp cậu nữa à?

Jhing: Mà đó là shop về gì ấy nhỉ?

Rico: Cô ấy có qua nhưng tôi không tới đó nữa rồi.

Rico:  Là một café shop nhỏ và art studio.

 .

11:15pm

Jhing: Cậu đang trốn Joy à?

Rico: Dạng vậy chăng?

Jhing:  Sao thế? Cậu không muốn tán tỉnh cô ấy à?

Jhing: Tôi tưởng cậu thích thả thính?

Rico: Cậu quá đáng rồi đó!

 .

11:16pm

Rico: Ngôn từ của cậu đang làm tôi tổn thưn đó huhuhu. (‘∩`。)

Rico:  Tôi không thích khi họ theo đuổi tôi như vậy. Tôi thích một tình yêu tình cờ hơn, kiểu không ngờ tới ấy, nó cứ tự nhiên mà đến vậy thôi. Nên tôi mới không đi tìm đối tượng cho mình, tôi cứ để mặc mình cho định mệnh dẫn lối tới người sẽ click [note33354]với tôi thôi.

 .

11:17pm

Jhing: Click? Cậu là chuột à?

Rico: Nhạt ghê á. :( 

Jhing: Haha :p

Rico: RIP joke của Jhing. :((((((

Jhing: Thôi được rồi!

 .

11:18pm

Rico: Hahahahaha!

Jhing: Kể tiếp chuyện cậu với Joy đi!

Rico: Cậu joke trước đi đã. ”>

Jhing: ._.

Rico: Làm đi mừ, chỉ một lần thôi. :”>

 .

11:19pm

Jhing: Tôi thích cậu.

Đã xem 11:19pm

 .

11:20pm

Rico: :O

 .

11:22pm

Jhing: Tôi thích cậu khi cậu bị giết bằng chính bàn tay của tôi, vì cậu làm tôi thấy phiền dễ sợ!

Rico: O___O!?!?!?!

Rico:  À thì, nãy mình đang nói về Joy đúng không. Những gì cô ấy đang làm có cảm giác như cổ đang ve vãn tôi ấy.

Jhing: Ngoan lắm, quay về đúng chủ đề rồi đấy.

Jhing: Cậu không thích à? Cô ấy làm thỏa mãn cái tôi của cậu mà?

 .

11:27pm

Rico: Chuyện này cũng khá được vì nó làm tôi có cảm giác bản thân mình rất đẹp trai! Nhưng đàn ông bọn tôi ấy, dẫu thích phụ nữ hết mình trong một mối quan hệ nhưng cũng không thích những người điên cuồng theo đuổi và tán tỉnh như vậy.

Rico: Đương nhiên là không phải hầu hết đàn ông đều nghĩ như vậy.

Rico: Với tôi thì… Hai chúng tôi chỉ tán tỉnh nhau thì không sao, nhưng nếu cổ muốn trở thành bạn gái của tôi…

Rico: Thì xin kiếu. Tôi thích là người chủ động trong một mối quan hệ hơn.

Jhing: Chủ động? Thiệt luôn?

Rico: Thiệt chứ sao. :(

 .

11:30pm

Rico: Thử nghĩ đi… Mỗi lần cả đám đàn ông tụi tôi gặp nhau để vui chơi, chúng tôi khi nào cũng kể về những chuyện đã xảy ra với từng đứa đúng không? Nó sẽ khá là quê nếu cuộc trò chuyện diễn ra thế này.

-

Chàng trai 1: Yo bro, mày và bạn gái thế lào rồi?

Chàng trai 2: Ừ thì, cổ đãi tao đi xem phim nè, trước đó tụi tao còn có một bữa tối lãng mạn với ánh nến nữa nè. Ấu mài gót, cổ còn tặng tao hoa nữa cơ! Bạn gái tao đúng là ngọt ngào phải không mày?

Chàng trai 3: Chừng đó sao bằng bồ tao được. Cổ còn mua cho tao cả nhà với xe cơ, xùyyyyyyy! :”>

-

Jhing: (-‸ლ)

 .

11:31pm

Rico: Đúng không? Nó gần giống như này luôn nè trời.

-

“Bro, máu tao có chảy ra quần không mày?”

“Có đó bro, mày muốn dùng tampon không? Tao còn dư một cái nè.”  

“Mày đúng là đỉnh nhất, bro à! Để tao vô phòng vệ sinh…”

“Mày vừa nói phòng vệ sinh à? Tao đi với mày.”

“Tao nữa, bro”

“Ố đừng quên tao chứ, bro.”

-

Jhing: HAHAHAHAHAHAHA!

Rico: ĐÚNG Y LUÔN PHẢI KHÔNG?!

Rico: Điểm đẹp trai của tôi sẽ giảm đó!

Rico: Bọn tôi có cái tôi rất lớn, và để thỏa mãn cái tôi đó thì bọn tôi muốn bạn gái của mình tự hào mà khoe với bạn bè rằng chúng tôi rất ngọt ngào và hết mình vì họ. 

.

11:32pm

Jhing: Ý là cậu muốn có người khoe về cậu ấy hả? Còn phụ nữ bọn tôi thì sao? Chúng tôi không được cho cánh đàn ông các cậu thứ để đi khoe với bạn bè à? Cậu là đang hạ thấp người phụ nữ đó.

Rico: Tôi không có! Không cóooooooooo.

Rico: “Hết mình” là tốt vì hashtag XấuHổĐếnTậnXươngTủy nhưng việc đàn ông tận tâm chăm sóc cho người phụ nữ của họ như một công chúa thì vẫn rất khác đó.

Jhing: Cậu đúng là một hopeless romantic.[note33355]

Rico: Chúng ta giống nhau ó. :”>

Jhing: Sao cũng được.

 .

11:33pm

Rico: Ờm Jhing ơi.

Jhing: Sao?

Rico: Cậu muốn làm công chúa không?

 .

11:36pm

Jhing: Tôi không muốn, vì công chúa không thể nào sống thiếu hoàng tử được. Tôi thích trở thành một Amazon[note33356] hơn. 

Rico: CẬU LẠI PHÁ HỎNG NÓ NỮA RỒI. :(

Jhing: Haha. :p

Rico: Đây là cơ hội của tôi đó! Sao cậu lại phá nó chứ? :(

Jhing: Cái tôi của cậu cũng không lớn lắm nhỉ. :p

 .

11:38pm

Rico: Cậu nên biết ơn đó, vì tôi…

Jhing: ?

Jhing: Cảm ơn cậu :)

Rico: Không có gì :D

 .

11:44pm

Rico: Thế có chuyện gì xảy ra với cậu vào ngày hôm nay không? Tối qua tôi quên hỏi mất hahahaha.

Jhing: C*c.

 .

11:48pm

Rico: :O

Rico: Bất ngờ vậy nè. :”>

Rico: Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần nữa:”>

Rico: C*c nữa nè. :”>

 .

11:49pm

Jhing: ._.

Rico: Hahahaha 

Rico: Jhing!!!

Jhing: Gì?!

Rico: Đừng làm vậy nữa nhé. :( 

 .

11:50pm

Jhing: Hử?

Rico: Trò đùa của cậu ấy. :D

 .

11:51pm

Jhing: Gì cơ?

Rico: Chỉ là… cậu đừng đùa như vậy nữa được không?

Rico: Nó tổn thương lắm.

 .

11:52pm

Rico: Vì như vậy “xợ” lắm.

 Rico: Hahahaha :D

Đã xem 12:54am

Bình luận (0)Facebook