23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 61

Độ dài 795 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:35:35

Ngày 061

.

.

.

11:11pm

Rico: Cậu giận à?

.

11:29pm

Jhing: Sao tôi phải vậy?

Rico: Hỏi cho chắc thôi?

Jhing: Không.

Rico: Ah. . .

.

11:31pm

Rico: Cậu seo ròi?

Jhing: Ổn.

Rico: Cậu không định hỏi tôi sao rồi à?

Jhing: Không.

.

11:32pm

Rico: OUCH ĐAU ĐÓ! </3

Jhing: Haha! :p

Rico: Nhưng tôi ổn. :D

Jhing: Và cậu muốn tôi làm gì với cái thông tin này?

Rico: Thật lạnh lùng mà.

Jhing: Tôi vốn đã như vậy ngay từ đầu rồi mà.

.

11:33pm

Rico: Nhưng sao ngoài đời cậu luôn mỉm cười vậy?

.

11:34pm

Jhing: Phắc.

Rico: Sao ngoài tôi ra cậu lại không lạnh lùng với ai khác, tôi cảm thấy mình như đóng băng đến nơi rồi ấy?

Rico:  Liệu rằng sự lạnh lùng của cậu chỉ dành riêng cho người nào đó đặc biệt? :”>

Jhing: Không. Nó dành cho c*t.

.

11:35pm

Rico: Ahhh. . .

Rico: Tạ ơn Chúa tôi là người chứ không phải là c*t. :D

.

11:36pm

Jhing: Nếu giờ cậu thấy tôi thì sẽ thấy lòng bàn tay tôi đã đặt trên mặt tôi rồi.

Rico: Cứ vậy đi. :D

Rico: Để tôi xem nào. Tôi có nên tới đó luôn không? :D

Jhing: Khó chịu vl. Cậu vẫn không có ý định dừng à?

Rico: Nghiêm túc mà nói thì sao cậu không muốn gặp tôi vậy?

.

11:37pm

Jhing: Tôi không muốn.

Rico: Nói chuyện trực tiếp?

Jhing: Không.

Rico: Nhìn chằm chằm?

Jhing: Không muốn mà!

Rico: Sao lại không chứ?!?!?!?!

Rico: OTL.

Jhing: Bởi vì tôi ứ muốn.

Rico: Phải có nguyên nhâ vì sao chứ.

Rico: Nguyên nhân của cậu là gì? D:

.

11:38pm

Jhing: Là tôi không muốn.

.

11:39pm

Rico: Cậu không muốn tôi nữa à? ಥ_ಥ

Rico: Cậu không thích tôi sao? o(╥﹏╥)o

Rico: Tôi làm cậu bực hả? ●︿●

Rico: Cớ sao lại như vậy hở, Jhing?! v(ಥ ̯ ಥ)v

Rico: Đừng như vậy mà!! (◕︵◕)

Rico: Nếu cậu giận tôi, tôi sẽ không trở nên kawaii thế này đâu. (◡﹏◡✿)

Jhing: Hahahaha!

Jhing: Đồ ngốc!

.

11:41pm

Rico: Tôi làm cậu cười kìa!!!11!!11!111 :D

Jhing: Không có.

Rico: Cậu đang chối kìa!

Rico: Hashtag xÂ’uhO^,!

11:42pm

Jhing: Tôi không. Tôi chỉ thấy xấu hổ thay cho cậu thôi, c*c.

Rico:  Nhưng trước tiên cậu phải nói cho tôi biết lí do cậu không muốn hai ta gặp nhau?

Jhing: Do tôi không muốn!

Rico: Nhưng tôi đã thấy câu trả lời này ba lần rồi. O_O

Jhing: Thì sao nào?!

11:43pm

Rico: Cậu không nhận ra là vạn vật đều tán thành quan hệ của chúng ta sao? Định mệnh thì đang kéo ta lại gần nhau hơn. Ngay cả sự tình cờ và cả vận mệnh lẫn thiên mệnh đều muốn đôi ta vê bên nhau, vậy hà cớ gì mà cậu lại không muốn điều đó?

Rico:  Tất cả vì sao trên bầu trời đang xếp thẳng hàng và lá số tử vi đã định rằng cung chiêm tinh của hai ta là tương thích với nhau!

.

11:44pm

Jhing: Whetdefeck..

Rico: Thật đó! Tôi đã đọc nó trên báo LIBRE ở MRT lúc trước.

Jhing: Cậu biết cung hoàng đạo của tôi à?

Rico: Là Bảo Bình.

Jhing: Cậu biết kiểu gì?!

Rico:  Sức mạnh của cuộn. :D

Jhing: ?

.

11:45pm

Rico: Tôi cuộn xuống FB của cậu đến khi tôi thấy bài chúc mừng sinh nhật. Ngày 23 tháng 1. :D

Jhing: Đúng là tên theo dõi. Creepy quá. Cậu là tên sát nhân cầm rìu đúng không!

Rico: Được thôi, dù sao thì cũng đẹp trai. :D

Jhing: Và là một kẻ nói dối! Đệt.

Rico: Hahahaha Tôi là Thiên Bình. Ngày 17 tháng 10.

.

11:47pm

Jhing: Thì sao?

Rico: Chỉ đề phòng trường hợp cậu muốn tặng quà cho tôi. :D

Rico: Cậu biết tôi muốn gì rồi đó. :>

Jhing: Cuốn sách dành cho những kẻ ngốc?

11:48pm

Rico: Ahahahahhahaah

Rico: ahahahaha

Rico: Aha

Rico: ಡ_ಡ

Rico: Tôi chỉ muốn một thứ thôi. D:

Jhing: Tôi không muốn!

.

11:49pm

Rico: TÔI CHỈ MUỐN MỘT JHING BÚP BÊ BARBIE!

Rico:  bÚp bÊ BaRbIe lÀ qUá đỦ vỚi tÔI rỒi.

Jhing: Khó chịu quá!

Jhing: Đồ phê cần!

Jhing: Nghiện thuốc !

Jhing: C*c!

Rico: C*c!

Rico: \(• ◡ •)/

Đã xem 11:50pm

.

11:53pm

Jhing: Cậu giỏi tưng tửng thật đấy. Phiền vl

Rico: Điều này bất khả xâm phạm rồi. Đây là Jesus Crux mà. ¯\_(ツ)_/¯

Jhing: Ờ. Được rồi.

Rico: Wow, thật lạnh lùng. D:

.

11:54pm

Rico: Sao cậu không muốn chúng ta gặp nhau ngoài đời? Kể cả khi khoảng cách giữa hai ta là một mét! Cả khi chúng ta cùng ăn thức ăn nhanh và ngồi khác bàn!

Rico: Thôi nào, Jhing.

Jhing: Tôi không muốn, đừng có cứng đầu thế!

Rico: Sao cậu không muốn được kết nối chứ?!

Jhing: Vì tôi không muốn!

Rico: Nhưng chúng ta đã được kết nối rồi, dù cậu có nói gì đi chăng nữa.

Jhing: Tôi có thể chặn cậu. :)

.

11:56pm

Rico: Cậu làm được ư?

Jhing:  Nếu cậu yêu cầu. [note20727] 

Rico:  Tôi không bao giờ yêu cầu điều đó, thưa cô Blanco.

Jhing: Sao cũng được. Cậu lại nói tiếng anh nữa rồi.

.

11:57pm

Rico:  Trình tiếng anh của tôi có làm cậu kinh hãi không?

Jhing: Nằm mơ đi.

Rico: Ngữ pháp của tôi đúng phải không?

Rico: Vậy gặp tôi đi..

Jhing: Không.

.

11:58pm

Rico: Vì sao?

Jhing: Bởi vì không!

Rico:Cậu không thích tôi ư?

Jhing: Cậu sao vậy?!

Rico: Cậu không thích tôi à Jhing?

Đã xem 12:03am

.

12:21am

Rico: Trả lời tôi đi.

Rico: Ahuhuhuhu.

Jhing: Tôi chưa sẵn sàng để thấy cậu.

Rico: Hả?

Jhing: Tôi chưa sẵn sàng. Chúc ngủ ngon.

.

12:22am

Rico: Ah. . . được.

Rico: Chào buổi tống, thưa cô Blanco. :)

.

12:28am

Jhing: Ừm.

.

12:34am

Rico: Tôi sẽ chờ cho đến khi cậu sẵn sàng.

Jhing: :)

Rico: ಠ_ಠ

.

5:33am

 Jhing: Tôi không nghĩ mình sẽ sẵn sàng cho điều này.

Bình luận (0)Facebook