23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 58

Độ dài 262 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:35:22

A/N:  Chap này bị gì rồi ấy. Tôi sẽ cố sửa nó. Xin lỗi. Chỉ cần bỏ qua chap này. * *

Trans Eng:  Hơn nửa chap này bay màu ở bản gốc nên câu chuyện sẽ có chút hoang mang trong ngày tiếp theo a.k.a chap mới. Nhưng cũng không tệ lắm đâu. Dù sai thì tôi cũng sẽ đăng bản chưa sửa của chap này lên, tôi sẽ nhắc khi nó đã được sửa, cảm ơn!

Tina: Như các bác thấy thì chương này sẽ hơi ngắn nên cũng đừng hoang mang vì sang chap sau không hiểu bởi ai đọc cũng như các bác, bản thân mình cũng vậy

So enjoy :>

---------------------------------------------

Ngày 058

.

11:11pm

Rico: Cậu biết không?

Jhing: ?

Rico: Ở Arabic, thay vì nói “anh yêu em” thì họ nói là “Falafel kabsa kubus babaganoush” nghĩa là “Em là tất cả lí do để anh tồn tại” và tôi nghĩ nó thật hay ho.

Rico: Cậu từng nói cậu không muốn tôi thay đổi phải không?

Jhing: ?

Rico: Cậu không muốn đúng không?

Rico: Cậu thích con người tôi bây giờ à?

Jhing: ?

Rico: Ouchu. Sao cậu lạnh lùng thế. D:

Jhing: ?

Rico: Cậu biết không, Jhing…

Jhing: ?

Rico: Cậu quá lố rồi đấy!

Rico: Sao cậu làm vậy với tôi!?!?!?!

Rico: Hahahahaha!

Jhing: Phắc du.

Rico: Hở. D:

Jhing: Tôi ghét cậu.

Rico: Ý cậu là sao khi nói “Lúc nào cậu cũng làm như vậy với tôi!” tối qua?

Rico: Tôi đã làm gì? :D

Jhing: Gây phiền nhiễu.

Rico: Ows?

Rico: Hay lí do tôi trở nên mệt mỏi vào hôm nay là vì…

Rico: Tôi đang chạy ư!?

Jhing: ?

Rico: Chạy quanh quẩn trong tâm trí cậu!?

Rico: Hashtag XấuHổĐếnTậnXươngTủy.

Jhing: Thật tự luyến.

Rico: Tôi không hề. D:

Bình luận (0)Facebook