23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 47

Độ dài 575 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:34:21

Ngày 047

.

.

11:11pm

Rico: Này.

Jhing: Đừng làm phiền tôi với thứ định mệnh chết tiệt đó của cậu.

Jhing Hoặc gặp măt.

Jhing: Hay trở nên dị.

.

11:12pm

Rico: Quào!! Cậu nói rất nhiều trong khi tôi chỉ đang chào ‘Này’, huhu.

Rico: Nhưng đương nhiên, tôi sẽ không gặp cậu. :(

Rico: Chưa thôi. >:D

Rico: Tôi có một câu hỏi.

.

11:13pm

Jhing: ?

Rico: Gu trai của cậu là gì?

Rico: Bỏ vụ ‘không phải cậu’ ra nhé?

.

11:14pm

Jhing: Không có.

Jhing: Chỉ cần không phải cậu, thế thôi.

Rico: Sao cậu ác với tôi thế? TT ^ TT

Jhing: Haha! :p

.

11:17pm

Rico: Cậu biết gu tôi là gì không?

Jhing: Tôi không quan tâm.

Rico: Giống cậu đấy. :”>

Đã xem 11:19pm3

Rico: Trừ đã xem ra.

Rico: Và có lẽ bớt lạnh lùng một chút.

Rico: Thì chắc tôi sẽ ổn hơn.

.

11:20pm

Jhing: C*c.

.

11:23pm

Rico: Cậu có thể ghi âm lại khi nói c*c và gửi cho tôi được không?

Rico: Tôi sẽ dùng nó làm chuông báo thức, như vậy thì thứ đầu tiên tôi nghe khi thức dậy sẽ là giọng của cậu.

Jhing: Để tôi yên cái.

.

11:25pm

Rico: Hahahaha.

Rico: Tôi nghiêm túc đấy. :D

Rico: Cậu nói c*c kiểu gì?

Rico: Nhẹ nhàng? Hững hờ? Hay the thé?

.

11:26pm

Jhing: Vấn đề của cậu là gì hử?

Rico: Chỉ là tôi hiếu kì về giọng của cậu thôi.

.

11:29pm

Rico: Lạnh nhạt? Dõng dạc? Hahahahaha!

Jhing: Sao cũng được.

Rico: Hay là êm ái và yểu điệu?

Đã xem 11:32pm

Rico: Ồ! Êm ái à? Cậu là một con người ngại ngùng nhưng cũng rất lạnh lùng ư?

Rico: Oa ngầu ghê.

.

11:36pm

Rico: Cho tôi nghe giọng cậu đi. :D

.

11:38pm

Rico: Của tôi thì giống chó husky đấy.

Rico: Cậu biết giọng trên giường là gì không?

Rico: Giọng tôi rất quyết rũ đóa.

.

11:49pm1

Jhing: Mơ đi.

Rico: Nhắn chậm thế!

Jhing: Tôi cần phải thiền vì những lời bịa đặt của anh.

Rico: Quá rồi đấy. :(

.

11:51pm

Rico: Giọng tôi thế mà thật mà.

Rico: Chúng ta cần gặp để biết có đúng hay không.

Jhing: Thôi đi.

Rico: Cho tôi số điện thoại để tôi có thể gọi cậu nào.

.

11:53pm

Jhing: Và cậu sẽ không tiếp tục làm phiền tôi cả ngày ấy à? Thôi xin kiếu.

Rico: Wow, sao cậu chắc thế.

Rico: Hahahahahahahha!

.

11:59pm

Rico: Làm thế nào mà cậu biết kế hoạch của tôi?!

.

12:02am

Jhing: Sao cũng được.

Rico: Phải làm gì để cậu có thể nghe được giọng tôi đây?

.

12:05am

Jhing: Không cần đâu.

Rico: Tôi vẫn sẽ làm.

.

12:07am

Jhing: ?

.

12:12am

Rico: Tôi sẽ gửi tin nhắn thoại.

.

12:22am

Rico: Sao nó không gửi được thế này?

Rico: Sao lại xảy ra vụ này?

.

12:26am

Jhing: Nó bị lỗi vì giọng nói tệ hại của cậu đấy.

Rico: Wow! Giọng tôi rất quyến rũ đúng không nào.

Jhing: Cậu thật kinh tởm.

Rico: Đau quá!

.

12:28am

Jhing: Haha :p

.

12:37am

Rico: Sao nó không hoạt động? Nó không hề gửi được luôn này. :(

Jhing: Mà cậu ghi âm câu gì đấy?

.

12:38am

Rico: “Tôi rất đẹp trai.”

Jhing: Vậy đó là lí do nó không gửi được đó.

Jhing: Vi rút.

.

12:41am

Rico: O_______O

Rico: TT_______TT

Jhing: Haha!

.

12:54am

Rico: Nó thực sự không hoạt động. :<

.

1:03am

Jhing: Bởi lẽ hai ta không được định mệnh cho phép hiểu rõ nhau hơn.

Rico: Không hiểu! [note15854]

Rico: Chỉ vì giọng của tôi mà cậu sử dụng hashtag emo line luôn à? [note15855]

.

1:11am

Jhing: Tôi cần đi ngủ.

Rico: Nhưng!!!

.

1:19am

Jhing: Chúc ngủ ngon. :)

.

1:21am

Rico: Lời chúc ngủ ngon của cậu sao lại nghe dịu dàng đến vậy. :(

Rico: Tôi không tài nào quen được. :(

.

1:27am

Jhing: Đcm, tôi nói chúc ngủ ngon rồi còn gì!

Rico: Đây rồi!!!!

Rico: Cái này mới đậm chất Jhing! Ahahahaha!

.

1:33am

Rico: Nhưng đã là sáng sớm rồi. D:

Jhing: Sao cũng được!

Rico: Chào buổi tống, hỡi Nữ hoàng Đã xem, người giờ đây đã ít đã xem tôi lại. :D

.

1:35am

Rico: C*c :”>

Bình luận (0)Facebook