23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41

Độ dài 576 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:34:08

Ngày 041

.

.

11:11pm

.

Rico: Cậu làm quá rồi đấy. :(

Jhing: Gì cơ?

Rico: Không thể tin được cậu lại chờ tới tận 24 tiếng haha.

Jhing: Là sao?

Rico: Không có gì!!!111!!!

.

11:12pm

Rico: Nếu Con Điểm Bẩn Thỉu Giàu Có [note14875] thành một bộ phim thì… [note14876]

Jhing: Không.

Rico: Đó chẳng phải là xu hướng hiện này à?

Rico: Do tôi vừa mới xem phim Nếu Gáy Thêm Lần Nữa Thì Cưng Sẽ Ngủm Đấy. [note14878]

Jhing: Thì?

.

11:14pm

Rico: LÀ XÃ HỘI ĐEN ĐẤY!

Jhing: ?

Rico: Thì liệu sẽ như thế nào nếu câu chuyện về Meg sẽ trở thành một bộ phim.

Jhing: Làm ơn, dừng lại giúp tôi cái.

Rico: Hả? Vì sao!! Cậu không muốn tác phẩm của mình được chuyển thể à? D:

Rico: Và vai diễn của cặp đôi Jadine sẽ được đóng bởi… [note14879]

Rico: Hehe.

.

11:15pm

Jhing: Cái đ gì thế?

Rico: Giề thóe?? :(

Rico: Được thôi, tôi sẽ vào vai Danial cho.

.

11:16pm

Jhing: Sao lại thế được.

Jhing: Buồn nôn ghê á.

Rico: Đừng đạp vỡ nó chớ!

.

11:18pm

Rico: Còn cậu sẽ thủ vai Meg.

Rico: Hai nhân vật đó giống chúng ta mà đúng không? Cậu lạnh lùng còn tôi thì lại nóng bỏng.

Rico: Tiếp theo là con gái của hai ta, DAMA sẽ do con em tôi đóng.

Jhing: Cậu có em gái à?

Rico: Đúng vậy. Nó cũng là một con người lạnh lùng tàn nhẫn.

Rico: Có lẽ nó thừa hưởng từ cậu đấy, chị Jhing à.

.

11:20pm

Jhing: Sao cũng được.

Rico: Nhưng ta phải làm sao nữa đây, tôi không có đứa em trai nào có tính cách giống Dyma. Cậu thì sao? [note14880]

Jhing: Không có.

Rico: Uầy, thế cũng được, đôi ta chỉ cần tự tạo ra Dyma là được thôi mà!

.

11:22pm

Jhing: Cái đ.

Rico: Đùa thôi mà ahahaha!

Jhing: Được rồi.

.

11:23pm

Rico: Nhưng chắc kèo là phim của TBTB (The Filthy Rich Bitch) sẽ ngầu lòi lắm đây.

Rico: Bởi vì nó chỉ quanh quẩn trong cuộc sống.

Rico: Của một người chồng cùng với cô vợ của mình.

Jhing: Hahahaha rồi rồi.

Rico: Chúng ta sẽ là Daniel và Meg

Jhing: Không.

.

11:25pm

Rico: Và tiếp theo là cảnh cực kì đắt giá.

Jhing: WTF.

Rico: HAHAHAHAHAHAHA cậu mường tượng được rồi đúng không?

.

11:31pm

Jhing: Dừng ngay.

Rico: HAHAHAHAHA nhưng cậu lại là tác giả mà!

Rico: Tôi thì chỉ là độc giả!

.

11:44pm

Rico: “Mình không phải là một thiên thần. Còn anh ấy thì cũng chẳng phải là thánh. Nhưng cùng nhau…. chúng tôi đã chìm đắm trong thiên đường” ~ Blanco, J (2013). TBTB. Pop Fic. Trang 941. [note14881]

11:45pm

Jhing: Im đi!

Rico: Đoạn yêu thích của tôi đó

Rico: Hashtag XấuHổTớiTậnXươngTủy.

.

11:47pm

Jhing: Để tôi yên.

Rico: Nhưng… :(

.

11:48pm

Jhing: Cứ ngủ quách đi cho rồi!

Rico: Ru tôi ngủ trước đi :”>

Jhing: Cái quái, cậu là ai thế, một đứa trẻ à?

.

11:50pm

Rico: Làm gì phải, tôi đã trải qua 24 cái xuân rồi đấy.

Rico: Cậu gọi ai là trẻ con thế hả!?

Jhing: Cậu 24 tuổi á? Thế mà tôi cứ tưởng cậu phải 10 tuổi cơ.

.

11:53pm

Rico: ĐAU QUỚ. Cậu đấy!

Jhing: Gì?

Rico: Không có gì. Chỉ “cậu đấy” thôi. Cậu đấy. Chả lẽ nhắn “cậu đấy” cũng sai à?

.

11:573

Jhing: Ngoan lắm.

Rico: Vâng, thưa mẹ. :(

Jhing: Giờ dừng được rồi đấy.

.

11:59pm

Rico: Vì sao tôi phải dừng?

Jhing: Vì để tôi vui.

Rico: Cậu chắc là cậu sẽ vui chứ?

.

12:06

Jhing: Sẽ vui, vui đến mức tôi thậm chí còn có thể mở cả một buổi tiệc vì nó.

Rico: Quể? Lỡ gì nó là bữa tiệc đầy nước mắt thì sao?

.

12:09am

Jhing: C*c, chúc ngủ ngon!

Rico: Ông mặt trời đang thức dậy luôn rồi đấy!

.

12:11am

Rico: Hahahahaha!

Rico: Chào!

Rico: Buổi tống! :D

Rico: Thưa.

Rico: Nữ Hoàng.

Rico: Đã xem của tôi.

Rico: Người suốt ngày luôn nổi nóng!

Rico: :D!

12:12am

Rico: Hashtag XúcCảmMãnhLiệt!

Bình luận (0)Facebook