23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40

Độ dài 451 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:34:07

Ngày 040

.

11:11pm

Rico: Tôi đã trở lại khung giờ 11:11 rồi đây!

.

11:19pm

Rico: Xin chào?

Jhing: O?

Rico: Wow, lạnh lùng thế.

Rico: Tôi đang thấy rét đây. Cậu có áo khoác nào để tôi mượn không?

Jhing: C*c. Cậu khùng thật.

Rico: Nếu tôi không thế thì chúng ta không thể thành bạn được đâu.

Jhing: Mà hai ta là bạn à?

Rico: Không phải vậy à?!

.

11:20pm

Jhing: Chúng ta còn không biết nhau nữa kia mà. Thậm chí còn chưa gặp mặt nhau ngoài đời. Như này thì sao có thể gọi là bạn được?

Rico: Thế cậu ở đâu? Tôi sẽ tới gặp cậu.

.

11:24pm

Jhing: Thôi xin kiếu. Ai biết được cậu sẽ làm gì tôi?

Rico: Không, tôi nghiêm túc đấy… cậu ở đâu vậy?

Jhing: Ở Hành tinh Namek ấy.[note14414]

Rico: Rõ, tôi đang trên đường tới đây.

.

11:32pm

Rico: Nhưng chính xác là cậu đang ở đâu vậy?

—tại hành tinh Namek ấy.

.

11:33pm

Jhing: Sao chẳng được.

Rico: Chúng ta sẽ không gặp nhau sao?

.

11:34pm

Rico: Cậu không muốn à?

Đã xem 11:34pm

.

11:35pm

Jhing: Đúng vậy.

Rico: Vì sao cơ?

Đã xem 11:46pm

Rico: Jhing?

.

12:04am

Jhing: Tại tôi đâu có biết cậu có phải là một kẻ bắt cóc, một tên hiếp dâm hay một thằng sát nhân cầm máy cưa hoặc thứ gì đó khác đâu chứ .

Rico: Wow, cậu thật sự có một trí tưởng tượng phong phú đấy, thưa quý cô.

Rico: Nghề viết lách quả là hợp với cậu.

Jhing: Hahahaha. :P xD

.

12:06am

Rico: Lần đầu tiên cậu dùng biểu tượng cảm xúc để nhắn tin kìa.

Rico: xD? :)))

Rico: Hồi xưa ấy, tôi còn tưởng nó là một cái tên.

.

12:07am

Rico: Cậu cũng biết có vài tên hippie suốt ngày gõ LiL_fLiRtYy tW3ntyEi6HtTy hahahaha!

Rico: Khoảng cách giữa hai đứa mình thu hẹp lại thêm xí nữa rồi chăng? :”>

Rico: Cậu vừa gửi xD cho mình lúc nãy mà :D

.

12:08am

Jhing: Tôi đi ngủ đây.

Rico: Wow, và giờ cậu đang bắt đầu nhắc tôi về việc cậu sẽ đi ngủ!!

Jhing: C*c.

Rico: CẬU ĐANG TIẾN HÓA!

.

12:09am

Rico: C*c luôn. :”>

Jhing: Sao cũng được.

.

12:10am

Jhing: Tạm biệt.

Rico: Ahahahahahahahahaha bây giờ cậu lại tử tế với tôi, khỉ thật.

Rico: Sao cũng được với cậu luôn :”>

Rico: Tạm biệt nhé. :”>

.

12:12am

Rico: Chào buổi tống. :)

Jhing: Chào buổi tống.

Rico: CẬU CHÀO BUỔI TỐNG TÔI KÌA TRỜI MÁ ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rico: Hahahahahaha Jhing!!!!!

Rico: Hahahahahaha!

Đã xem 12:15am

Rico: Uầy, chỉ xem thôi à?

Rico: Làm ơn cho tôi một c*c.

Jhing: Phiền phức.

Rico: O_O ?!?!?!

Rico: Đừng thay đổi câu cửa miệng của chúng ta chứ!

.

12:17am

Jhing: PHIỀN PHỨC.

Rico: Phiền phức mãi mãi?

Rico: Hashtag JhingMuốnTạoTràoLưuMới.

Rico: Hahahahaha!

Jhing: Hầy, sao cũng được! Tôi đi đây!

.

12:18am

Rico: Cậu định đi đâu thế, đã là nửa đêm rồi đấy?

Jhing: Cái đ?

Rico: Tôi nghĩ thế!

Jhing: Giờ là gì nữa đây?

Rico: Bởi vậy nên. :(

.

12:20am

Jhing: ?

Rico: Em quả thực ra ngoài đi dạo vào giữa đêm.

Rico: Để ghé thăm tâm trí anh. :(

Đã xem 12:23am

Rico: AYIEEEEEEEEEE hahahahaha!

Bình luận (0)Facebook