23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37

Độ dài 260 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:33:55

Ngày 37

.

11:11pm

Rico: Chào.

.

11:14pm

Jhing: ?

Rico: Aw, lạnh lùng quá đấy. :(

Jhing: Do tôi nghĩ là cậu giận.

Rico: Hả? Vì sao cơ? :O

.

11:19pm

Jhing: Cậu chắc chứ?

Rico: Chắc việc gì?

Jhing: Tôi nghĩ là cậu đang giận ấy.

Rico: Hahahahaha vì sao tôi lại thế cơ?

Jhing: Bởi vì cô bạn gái cũ của cậu?

Jhing: Cậu trở nên nghiêm túc vào lúc 5 giờ sáng.

Đã xem 11:26pm

Rico: Tôi không giận đâu! :DD

.

11:30pm

Rico: Petra bảo tôi là một con người rất nhẫn nại mà.

Jhing đang gõ phím….

Đã xem 11:31pm

.

11:32pm

Jhing: Hửm?

Jhing: Petra?

Rico: Đồng nghiệp cũ của tôi ấy mà.

Rico: Cậu không đọc cậu chuyện tôi kể vào tuần trước à?

Rico: Tôi đã dốc hết khả năng của mình vào nó đấy. D:

.

11:41pm

Jhing: Trí tượng tượng của cậu ấy à?

Rico: Nó không phải tưởng tượng mà là có thật!

.

11:48pm

Jhing: Trí tưởng tượng thật?

Rico: Không phải!! :(

.

11:50pm

Jhing: Rồi rồi.

Jhing: Vậy vì sao anh ta lại nói cậu có tính nhẫn nại?

Rico: Bởi vì anh đủ nhẫn nại để nói chuyện với em.

Jhing: The f [note14290]

.

11:52pm

Rico: Vì cậu quá lạnh lùng đấy.

Rico: Huhuhuhuhu.

Rico: Cậu biết tôi nói với thằng đấy những gì không?

.

12:03am

Jhing: Nói gì thế?

Rico: “Tao quá đẹp trai nên Jhing không tài nào ngừng việc nhắn lại cho tao được.”

Jhing: Được rồi. Giờ cậu vui chưa?

Rico: Có chứ, vì cậu không hề phủ nhận nó :”>

.

12:05am

Jhing: C*c.

Rico: C*c mãi mãi! :D

Đã xem 1:11am

Rico: Dẫu cho đã xem khiến anh rất đau lòng…

Đã xem 1:11am

Rico: Anh vẫn bằng lòng mà chấp nhận nó. :(

Rico: Chỉ vì em, Jhing.

Rico: Tất cả, chỉ vì em thôi…

Đã xem 1:12am

Rico: Huhu hu hu….

Bình luận (0)Facebook