23:11
pilosopotasya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29

Độ dài 574 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 10:33:27

Trans: Tina

Edit: Kumoko

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 029

.

11:11pm

Rico: Nếu tôi nói rằng tôi thích em, thì em nguyện là của tôi chứ? [note12460]

Jhing: WTF?

Rico: Hửm?

.

11:14pm

Jhing: Cậu đang nói cái gì thế?

Rico: Tôi học được chiêu này từ cuốn sách tôi đọc vào khoảng thời gian trước.

Rico: Tin nhắn mà bắt đầu kiểu độc và lạ thế này thì sẽ hấp dẫn hơn.

Rico: Và tôi đọc nó từ bộ mà bạn cậu sáng tác, TTLS. [note12461]

.

11:16pm

Rico: Sao cậu lại phản ứng như thế? Hihi.

.

11:21pm

Jhing: Vì cậu đã phá hoại tâm trạng của tôi.

Rico: Tôi xin lỗi, được chứ. D:

.

12:02am

Rico: Uầy, cậu vẫn ở đây chứ?

.

12:04am

Rico: Cậu đang viết truyện à?

Rico: Cho tôi thông tin về bộ đấy đi.

Jhing: Và, tại sao tôi phải làm thế?

Rico: Vì tôi đã bảo như vậy?

Jhing: Cứ mơ đi.

.

12:09am

Rico: Tôi tưởng chúng ta là bạn, sao cậu lại làm đối xử với tôi như này?!

Jhing: Ai nói hai ta là bạn vậy?

Rico: Facebook nói?!?!?!?!

Rico: Facebook mà nói vậy thì chả phải đã được tuyên bố điều đó là sự thực rồi sao?!

Jhing: Sao cũng được.

Jhing: Sự cứng đầu của anh sẽ mãi không vơi đi được sao? Chết tiệt.

.

12:14am

Rico: Đôi lúc nó không hiện hữu, nhưng thường thì nó hay xuất hiện.

Rico: Cậu đang làm cái tôi của tui đau đấy.

Rico: Sao cậu cứ thích làm như zậy chớ…

Jhing: Khi nào nó biến mất vậy? [note12462]

.

12:16am

Rico: Mỗi lần mà tôi muốn đi cầu nhưng không có cái nhà vệ sinh nào gần đấy. Tôi cần tập trung cao độ để mà tìm thấy một cái, cậu biết đấy.

Jhing: Fcksht. (fuckshit cho ai không hiểu)

Rico: Hahahaha, thật mà!

Jhing: Khi nào nó hết xuất hiện vậy, thật đấy?!

.

12:19am

Rico: Âu, Jhing đang giận kìa.

Rico: Nói chuyện nghiêm túc đi.

Jhing: Tôi đang nói một cách nghiêm túc đây.

Rico: Được rồi, vậy hãy nói cho tôi biết.

Jhing: Gì?

.

12:21am

Rico: Tình yêu là gì?

Rico: Hahahahahahaha!

Jhing: Cậu không bao giờ nghiêm túc được, đúng không?

Rico: Bởi vì nó quá chán, tôi xin lỗi, được chứ…

Jhing: Nhiều lúc ta nên thử nói chuyện một cách thực sự nghiêm túc.

.

12:22am

Jhing: Mà không có sự can thiệp vô lý của cậu.

Rico: Ố key, lần sau hãy thử như vậy.

Rico: Mà không có sự lạnh lùng của cậu.

Jhing: Quào há???

Rico: Đùa thôi.[note12463]Tôi sẽ nhớ sự lạnh lùng đấy lắm.

Rico: Cậu biết là một ngày của tôi sẽ không hoàn thiện nếu thiếu “c*c” (leche) của cậu mà.

.

12:24am

Rico: Làm ơn cho tôi c*c của cậu đi~ :”>

.

12:30am

Jhing: Sao cũng được. Tạm biệt.

Rico: GƯỢM CÁI ĐÃ!!!!

.

12:35am

Rico: C*c của tôi đâu?!

.

12:38am

Rico: Đi mất rồi.

Rico: Uầy, cái status này của cậu có nghĩa gì vậy, “Tôi cảm thấy mình rất tệ khi không bao giờ trả lời ‘không’ với người đã ngỏ lời rằng ‘Chúng ta có thể làm bạn chứ?’ Tình bạn là khi ta bắt gặp một người lạ mà sẽ sớm trở thành một phần của bạn vào mỗi ngày. Nghĩa là không có sự bắt buộc. Nghĩa là không cần phải hỏi để mà xin phép. Nó cứ tự nhiên mà đến, thế thôi.”

.

12:48am

Jhing: Cứ mơ đi, tôi không có nói về cậu đâu.

.

12:49am

Rico: Ô, ổn thôi :”>

Rico: Dẫu tôi chưa hỏi cậu rằng đó có phải tôi không :”>

Đã xem 1:29am

Rico: Cậu đã xem với tôi kìa. Liệu cậu có đang xấu hổ? Ahahaha!

Rico: Chào buổi sáng quý cô Dirham, người máu lạnh quả quyết không chối bỏ tình bạn với ‘người lạ.’

.

1:33am

Rico: Tôi có nên đổi tên facebook mình thành “người lạ”?

Rico: ;)

Bình luận (0)Facebook