15 sai demo Ore no Yome!
Anda SadanatsuHamaken
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 830 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:55:21

Nếu có một cô vợ từ trên trời rơi xuống thì bạn sẽ làm gì.

Cái chuyện hoang tưởng khi chúng ta đã trở thành người lớn—lại khiến tôi phải suy nghĩ nghiêm túc.

Tôi hiện 27 tuổi, và đã đi làm được 6 năm.

Đã tới độ tuổi tươi đẹp thế này rồi thì cách tôi suy nghĩ về hôn nhân cũng thay đổi.

Ngày xưa, chuyện kết hôn chỉ tổ tăng thêm phiền phức và dần mất đi sự tự do, còn có câu nó là mồ chôn của đời người, thật vô lý khi sống chung với lại người khác……là những gì mà tôi đã suy nghĩ, nhưng mà dạo gần đây tôi lại nghĩ nó thật là khắc nghiệt.

Kết hôn đi~.

Đốt cháy cả giai đoạn muốn có người yêu luôn, là kết hôn đấy.

Giỏi nấu ăn, khéo léo đảm đang, lại nở nụ cười chào đón mình khi trở về nhà, đó là một cô vợ mà tôi muốn có trong nhà từ giờ trở đi.

Tóm lại nếu là một người vợ lý tưởng thì dù có từ trên trời rơi xuống đi chăng nữa tôi cũng hứng tuốt—.

Brừm. Điện thoại nhận được một tin nhắn mới gửi đến.

「Anh vất vả rồi♡♡ Tối nay anh muốn ăn thịt hay ăn cá? Nếu có yêu cầu gì thì anh liên lạc với em trước chiều nay nhé♡ Công việc tuy vất vả nhưng buổi chiều cũng nên cố gắng nhé! Từ vợ yêu của anh♡」

“—Senpai! Anh có đang nghe không đó, senpai~!”

“—Hể~!?”

Tôi lập tức đóng điện thoại lại và nhìn vào bàn kế bên.

“Đang trong giờ làm việc nên anh đừng có sử dụng điện thoại nữa~”

Nhỏ kouhai Senga Ayako đang nhìn chằm chằm vào tôi.

“Cùng nhau làm việc nhé~, senpai. Nhân tiện thì việc này không liên quan đến công việc cho lắm.”

“Câu trước và câu sau nó hợp rơ với nhau quá nhỉ.”

“A, là chuyện về tạp chí nên cũng có liên quan đến công việc đó~. Anh nhìn bài viết này đi. Chẳng phải「Bunka」trông như đang rất nổi tiếng sao!”

Senga chỉ vào màn hình máy tính.

“……Anh chẳng muốn xem nó đâu.”

“Là tin mà anh nên biết sẽ tốt hơn đó!”

“Hiểu rồi……Gì nào gì nào, nữ diễn viên lồng tiếng lồng 5 vai diễn gây náo động……5 vai cơ à, kinh nhỉ.”

Đây là cuốn tạp chí tuần san xem không chán nổi tiếng ngày nay.

“Nè, vậy mà những dòng bình luận bên dưới kia ấy. Cô ấy bị tấn công là bitch và đã ăn ngủ với người khác~”

Senga kéo thanh cuộn của trình duyệt xuống.

“Dừng lại dừng lại dừng lại~!? Em cho anh xem cái bậy bạ gì đấy!”

“Ahaha~. Anh vẫn như vậy ha~, senpai. Hài ghê.”

Nó sẽ không là「bị ném đá trên mạng」nếu như không nhìn thấy nó.

Tôi—Hinosaka Kenichi, nghĩ như thế.

Tuy nhiên con người dù thời đại nào đi chăng nữa cũng thích ngồi lê đối mách với nhau, đặc biệt lại còn quá hợp với thời buổi internet như thế này đây.

Dù là ai cũng có thể đơn giản lấy một câu chuyện, dùng tên nặc danh trên mạng để bắt đầu quăng ra những lời phỉ báng.

Chỉ một lần thôi cũng đủ làm ngọn lửa dư luận thiêu đốt tất cả, bùng cháy không dừng cho đến khi cạn kiệt.

Chắc chắn bây giờ là thời đại của sự phỉ báng.

“「Chứng bệnh sợ phỉ báng」của senpai thật sự không rõ ràng nhỉ~. Bản thân anh cũng đâu có ai phỉ báng đâu.”

“Anh chỉ không muốn dính dáng tới mấy cái lời đồn vô trách nhiệm ở trên mạng thôi.”

“Nhưng mà gần đây chẳng phải cả「Bunka」nổi tiếng nhất, cũng được đăng là gây náo động khi làm gái khi chưa đủ tuổi vị thành niên sao? Anh cũng nên đuổi kịp thời đại đi chứ?”

“Cái đó thì cũng có mức độ thôi. Trên tạp chí hay tivi cũng có chiếu còn gì.”

“Nếu không bắt kịp internet thì anh sẽ không hiểu được tình hình thế giới đâu. A~a, cả em cũng đã thích cái này lắm~, nhưng không được động tay động chân vào JK* nhể~”

(*Nữ sinh cấp ba, chắc ai cũng biết rồi, và câu trên nói theo giọng kansai)

“……………………Không được nhể~”

“Sao anh lại nhái giọng kansai kia chứ? Chẳng phải đáng ngờ lắm sao? Chẳng lẽ anh đã động tay động chân vào nữ sinh cao trung rồi hả? Rồi có bị phỉ báng không?”

Con nhỏ này đúng thật là nhiều chuyện mà……

“Bất kể ai cũng không được động vào nữ sinh cao trung. Nữ sinh cao trung……không có gì……”

“Mà nếu sống bình thường thì sẽ không có những lời phỉ báng đâu anh ha~”

Tôi không nói dối.

Thật sự thì tôi chưa động tay vào nữ sinh cao trung đâu.

-

Chỉ là cái chuyện gần đây tôi gặp phải là chuyện không thể tránh được, chính là đã kết hôn với lại JC*.

(*Nữ sinh cấp hai :v :v :v)

-

Nó không phải là chuyện gì trông như âm ĩ cho lắm.

Trông như không ầm ĩ……đâu nhỉ?

Bình luận (0)Facebook