• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 6: Yuuji, Lo Lắng về Tần Suất Va Chạm với Orc và Goblin

Độ dài 1,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:52

“Được rồi, Kotarou, tốt lắm!”

Giọng của Yuuji và tiếng “woof-woof” của Kotarou vang vọng trong rừng.

Yuuji đang nhìn một con hươu.

Nó cao khoảng 80cm. Dù vẻ ngoài của nó trông na ná hươu đốm, nhưng nó vẫn nhỏ hơn hàng thật. Hoặc có lẽ, con hươu mà Kotarou vừa đuổi ra khỏi bầy là hươu con.

Dường như nó đã ngừng chạy trốn sau khi bị đuổi lòng vòng bởi Kotarou. Con hươu chĩa cặp sừng vừa Yuuji và lao tới.

Để đối phó với nỗ lực kháng cự vô ích của nó, Yuuji dồn trọng tâm về phía trước và giữ chặt khiên bằng hai tay.

Với một tiếng vang nhẹ, cú húc của con hươu ngừng lại. Yuuji chịu được đòn tấn công và chỉ bị đẩy lùi một chút.

Cậu bỏ tay phải khỏi khiên, nắm lấy cây giáo ngắn và đâm nó vào con hươu.

Kotarou bắt kịp con hươu,dùng tốc độ của cô làm đà, tiếp cận từ một bên và lao vào.

Do lực tác động từ một bên, cô đẩy ngã con hươu yếu ớt.

Yuuji lấy dao và kết liễu chú hươu đáng thương đang nằm thẳng cẳng dưới đất.

Đó đã là cuối mùa hạ.

Để lại Alice ở nhà, Yuuji và Kotarou khám phá khu rừng để săn bắt và hái lượm.

“Mình có thể kiếm trái cây và hạt dẻ đặc trưng của mùa này. Và chắc kèo mùa thu là mùa đi săn. À đâu, phải là cuối thu hay mùa đông chứ nhỉ? Well, vì đây là thế giới khác nên mình cũng chịu.” Yuuji nghĩ trong đầu.

Bằng cách này cách nọ, Kotarou đã phát hiện một bầy hươu trong khi lúc đang khám phá.

Một giờ sau, Kotaro đã tách nó ra khỏi đàn và lùa nó đến chỗ Yuuji rồi giết nó.

Đó là một buổi săn hươu truyền thống.

“Ngon, tối nay có tiệc!”

Kotarou vẫy đuôi háo hức và kêu “Woof!”, như muốn nói, “vì con hươu có vẻ ngon, nên tôi sẽ làm vài miếng.”

Đào một cái hố nhỏ cạnh con hươu xấu số, Yuuji buộc thân nó với một cành cây gần đó bằng dây thừng rồi nhấc nó lên. Cậu đang rút tiết.

Đó là sức mạnh cậu có được khi lên cấp,

“Oh, mình làm được thế này cơ à!”, Yuuji lẩm bẩm, nhưng ngay lúc đó, Kotarou xù lông lên và vào trạng thái cảnh báo.

Sau đó Kotarou hẩy chân Yuuji bằng đầu mình, liên tục đẩy cậu vào bụi rậm. Như thể cô muốn nói, “Kẻ địch đang đến, ta phải trốn thôi.”

Yuuji hiểu ý của Kotarou và lặng lẽ bỏ lại con hươu. Máu nhỏ giọt từ xác của nó.

Sau khi giữ khoảng cách 5 mét, Yuuji nhìn xung quanh và một lúc sau, mục tiêu của Kotarou đã xuất hiện.

Đó là 6 con goblin và 2 con orc.

Đó là nhóm quái có lực chiến đấu mạnh nhất mà họ chạm trán cho đến giờ.

Yuuji do dự trước số lượng 8 tên địch, nhưng Kotarou chỉ yên lặng nhìn vào mắt Yuuji.

Ánh mắt của cô ra dấu, “Đánh du kích đi, chúng ta không được để mất hươu vào tay giặc.”

Bằng cách nào đó, Yuuji hiểu Kotarou muốn nói gì, nên cậu thầm lặng chuẩn bị cho cuộc tấn công mà không gây ra tiếng động nào.

Chắc vì ngửi thấy mùi máu, đám goblin và orc thấy con hươu và đến gần nó trong khi kêu “gyagyugya” và :“khọt khọt khọt” với vẻ thích thú. Chúng còn không chịu nghĩ xem tại sao con hươu bị treo ngược, hoặc cái thằng vừa giết nó có đang núp đâu đó gần đây không.

Sau khi đám quái chỉ còn cách 2 mét khỏi con hươu, Kotarou khẽ bắt đầu chạy như muốn nói, “Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó ra.” Hơi chậm một tí, Yuuji cũng bắt đầu chạy.

Để ý thấy tiếng bụi rậm loạt xoạt do Yuuji cử động, bọn quái dừng chân và quay về hướng đó. Tuy nhiên, đống gậy gộc trong tay chúng vẫn chưa được giơ lên.

Một con orc nhìn sang chỗ Yuuji, nhưng, bên ngoài tầm mắt nó, Kotarou nhảy lên người nó và lướt qua.

Con orc bị cào ngang bụng và rạch một đường dài cho đến màng bụng. Thấy dạ dày mình đang lòi ra ngoài do áp lực bụng, nó vội vàng dùng cả tay nhét đống ruột trở lại.

“Gegyagugya”, vừa ré lên kích động, mấy con orc với goblin còn lại giơ chùy lên.

Yuuji hơi chậm, nhưng không hề giảm tốc , cậu xuyên cây giáo vào bụng con orc, và không để rút cây giáo ra. Kotarou chạy tới từ đằng sau và lao đến con orc.

Yuuji và Kotarou, cả hai bọn họ đều tấn công bất ngờ và gây ra thương tổn lớn cho con orc .

Không dừng lại, Kotarou quẹo một vòng hình chữ U.

Miệng cô đang nhai thứ gì đó rồi nhổ ra. Như cô muốn nói, “Cái éo gì đây? Chẳng ngon gì cả.”

Vậy ra nó là thịt. Có lẽ cô vừa cắn nó từ bụng con orc. Nghĩ lại thì, con orc hồi trước mà bị nướng bởi Alice có mùi rất thơm. Dư như cô không chống lại cám dỗ. Đúng là một quý cô thiếu đứng đắn, dù cô là cún.

Kotarou và Yuuji lại xông vào kẻ địch.

Nhưng dù còn đến sáu tên, đối phương lại là goblin. Đối thủ mà đến cả Yuuji cũng có thể đánh bại trước khi lên cấp.

Nhào đến từ hai bên trái phải, Kotarou đang chơi đùa giỡn với sáu con goblin.

Với một tấm khiên đỡ mấy cái chùy, Yuuji tiễn từng con lên gặp ông bà tổ tiên bằng cây rìu của cậu.

Đây đã trở thành một cuộc tàn sát.

Sau đó, toàn bộ goblin đã thăng và con orc ngã quỵ cũng chết.

“Được rồi! Đúng là chiến thắng hoàn toàn, Kotarou!”

“Woofwoof”, Kotarou trả lời Yuuji. Cô đang được xoa đầu, đuôi của cô thì vẫy trái vẫy phải trong vui mừng.

“Dù sao thì…… Khắc tinh của nhà nông, hươu và lợn rừng. Không chỉ tại các quận phía bắc mà còn ở phía tây nam, hươu đã gây ra nhiều thiệt hại về nông nghiệp. Tao có linh cảm rằng sau này chúng ta sẽ gặp nhiều orc và goblin hơn. Chắc tao nên nói với Kevin-san vào lần gặp kế tiếp. Tao cũng cần phải dựng hàng rào bao quanh trang trại và cái yaranga…… Aaaah, nhiều việc phải lo quá……”

Vừa làm xong cái này thì cái khác đã nhảy ra. Song đồng thời nó giúp cho công việc tiến triển. Cuối cùng, lý tưởng “làm việc chăm chỉ rất quan trọng” đã in sâu vào đầu Yuuji.

“Well, còn bây giờ, chúng ta phải mang con hươu về nhà và bảo Alice làm thịt! Nghe đồn thịt hươu rất ngon, nên chắc hẳn Alice cũng vui nữa!”, từ lẩm bẩm một mình, Yuuji vác con hươu trên lưng và đi bộ về nhà cùng Kotarou.

Dù họ đã róc gần hết máu con hươu, nó vẫn nặng tầm 50 kg. Việc cậu vác nó sau lưng chứng tỏ là sức mạnh thể chất của Yuuji đã tăng đáng kể do lên cấp và luyện tập hằng ngày.

Cơ mà, đáng lẽ ruột của con hươu phải để lại nơi nó bị giết.

Như vậy, Alice sẽ làm thịt con hươu mà không phàn nàn gì.

Cậu đã tăng cường sức mạnh thể chất, kĩ năng chiến đấu và săn bắt, nhưng độ miễn dịch với tag guro của cậu thì vẫn còn non và xanh lắm.

Bình luận (0)Facebook