• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 09: Yuuji, tiêu diệt goblin

Độ dài 1,413 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:38

"Một thứ dài dài hả......Mình cũng nghĩ thế. Nhưng sẽ mình không thể chiến đấu với kẻ thù nếu chúng đột nhiên kéo đến quá đông. Khi mà lũ sinh vật trông như goblin tới lần nữa, mình cần phải quay video, chào đón chúng, nếu không được mới tấn công. Bây giờ, đi kiểm tra màn chắn bí ẩn trước cổng nào."

Đã là rạng sáng hôm sau cái ngày bọn goblin náo động. Hôm nay Yuuji cũng đang nói chuyện một mình với giọng lớn.

Vì ngoài kia đã có mấy con quái vung vẩy cây chùy, nên việc thu hoạch bị tạm hoãn, cậu quyết định đi xem qua cái rào chắn kì bí.

Cậu đi trên con đường bằng đất trên sân kéo thẳng từ cửa chính ra cổng, rồi mở cánh cổng lưới bằng sắt với một âm rít.

"Uumm, đóng mở đều bình thường, dù nó nghe hơi chói tai. Giờ, hãy thử đánh cái này từ bên ngoài xem nào."

Cậu lẩm bẩm, Yuuji và Kotarou đi qua cổng ra ngoài. Cậu cầm một cái gậy leo núi và đánh nhẹ vào cổng.

*Gan...*!

"FU-!?"

Trước khi chạm cánh cổng, cây gậy leo núi đập phải một bức tường vô hình và bật lại. Cậu đến gần cánh cổng, đưa tay về phía cổng. Nó xuyên qua. Từ khe hở của cổng, cậu lại thò tay vào lần nữa. Nó lại xuyên qua. Cậu chọc vào khe với cây gậy. Nó đụng vào bức tường vô hình. "Cậu đang làm gì vậy?" Kotarou nhìn Yuuji đầy bối rối.

"Đây là...... Vậy là mình đã xác nhận được sự tồn tại của cái rào chắn bí ẩn. Có phải nó nhằm bảo vệ khỏi những cuộc tấn công không nhỉ? Thử ném một hòn đá từ một khoảng cách xa một chút xem. À mà còn hàng rào xung quanh thì sao? Liệu nó có tấn công được từ bên trong không?"

Cậu chạy ra chỗ khác cùng Kotarou và ném một hòn đá vào nhà. Nó đâm phải bức tường tàng hình. Có vẻ nó trúng một rào chắn có ranh giới kéo cao mãi lên trời. Yuuji ném đá liên tục, như dự đoán, nó lại bị bật lại bởi một màng bảo vệ.

"Yeah, ta đã kiểm tra kĩ càng rồi, nó sẽ ngăn chặn được các cuộc tấn công. Tuyệt vời. Dù không biết nó chắc chắn đến cỡ nào, nhưng vì căn nhà đã trở nên an toàn nên ổn thôi. Ngươi nghĩ sao Kotarou?"

Yuuji nghiêng đầu. Kotarou nhìn cậu vô cảm. Sao cũng được, Yuuji mở cổng và đi vào sân trong. Cậu đã thôi suy nghĩ về những vấn đề phức tạp.

"Tiếp theo, nó có thể chịu được tác động từ bên trong không? Đầu tiên là gậy leo núi. Humh!"

*Gagiin....*!

Chiếc gậy va chạm với cửa sắt và gây ra một tiếng động rất lớn. Yuuji tự nhiên ngã xuống và rút tay phải lại. Kotarou cũng ngã và bịt chặt tai khi đang nhăn mặt cuộn mình lại.

"Ou......Mình vẫn tấn công nó bình thường này......Cơ mà âm thanh nghe chói tai quá. Xin lỗi Kotarou. Nhưng nhờ vậy mà ta có thể được an toàn như ý. Nếu chỉ có lũ goblin thì ta sẽ dễ dàng giành chiến thắng!"

Thấy Yuuji thốt lên, Kotarou như cũng muốn chia sẻ quan điểm của cô, "Thật vậy hả? Có phải là một cái flag không?" Đúng thế.

Từ sâu trong rừng, một tiếng "gegyagugya" có thể được nghe thấy. Khác với đêm qua, hôm nay lũ goblin xông vào nhà khi trời vẫn còn sáng.

"Chúng đến thật kìa! Đặt camera, đón chúng, máy cắt cỏ! Được rồi Kotarou, tao và Kotarou, là một!"

Vì một lý do nào đó Kotarou trở thành làm đồng minh của Yuuji. Yuuji nhanh chóng bật camera đặt trên giá đỡ. Tất nhiên nó đang trong chế độ quay. Cùng cái máy cắt cỏ trong tay, cậu quay về phía cánh cổng, và bất động.

"Cái......Có tận 5 con..."

Âm thanh "Gegyagugya" "*Gangan* đến từ bên ngoài do 5 con goblin dùng chùy đập vào cổng với chùy của chúng. Kể cả khi biết rằng được an toàn đằng sau lớp rào chắn bí ẩn này, cậu vẫn sững sờ bởi hình dạng xấu xí của những sinh vật không xác định này.

"Chao xìn .Komochiwa. Hello. Ni Hao. Bonjour. Gutten Tag. Hola!"

Dù đã nghĩ việc hoàn toàn vô dụng, Yuuji chào chúng bằng những ngôn ngữ khác nhau mà cậu google được tối qua. Bọn goblin không hề phản ứng. Lẽ ra chúng phải hét lên "Gegyagugya" đầy hứng khởi. "Cậu đang làm gì thế?" Kotarou như muốn nói điều này nên đã chạy tới chỗ Yuuji.

"Camera, sẵn sàng. Chào đón, thất bại. Cuối cùng là phải giết hết lũ goblin. Nếu mình không tiêu diệt hết chúng thì sẽ không đi thu hoạch được. Không còn đường nào khác......Lên thôi, Kotarou!"

Yuuji hét lên như muốn động viên chính mình. Cậu cầm chặt chiếc máy cắt cỏ trong tay, và mở kéo rộng ra.

"Mình làm được mình làm được mình làm được mình làm được"

Khi lẩm bẩm câu thần chú, cậu chuẩn bị sẵn cái máy cắt cỏ. Tay cậu đang run nên không thể nhắm chuẩn được. Nhân tiện thì anh chàng này, vào ngày đầu tiên khi cố ra khỏi nhà cậu cũng nói những từ vô nghĩa như "Mình không có kẻ địch nào." Nhưng giờ trước mặt cậu, chúng đang tồn tại. Nhưng khác với hình tượng từ Former War Demon [1].

Vì không thể kiên nhẫn chờ Yuuji đang đứng yên thêm một chút nào nữa, Kotarou lao về phía cổng.

Qua những khe hở của cánh cổng, Kotarou giơ chân và cào một con goblin. Móng vuốt của Kotarou trúng đùi con goblin và từ vết thương nhỏ đó, máu chảy ra. Máu có màu xanh lam.

Được khích lệ bởi đòn tấn công dũng cảm của Kotarou, Yuuji ngừng run rẩy.

Cầm chiếc máy cắt cỏ trong tay, một bước, hai bước. Chắc vì con goblin không nhận ra đó là một thứ vũ khí, nó còn không cố né tránh khi cổ nó bị đặt giữa hai lưỡi kéo. Cậu nắm chặt tay cầm hết mức có thể và hai tay đóng cây kéo cùng một lúc.

*batsun...*!

Cổ bị cắt đứt bởi máy cắt cỏ, và từ đó dòng máu xanh lè tràn ra ngoài. Con goblin ngã gục. Bốn con còn lại thấy cái chết của đồng bọn và trở nên điên cuồng hơn khi tấn công cánh cổng, nhưng các đòn đánh của chúng đều bị chặn lại bởi bức tường vô hình.

Yuuji chìm đắm vào cuộc chiến và vung cái máy cắt cỏ loạn xạ. Mở ra, chèn giữa, đóng lại, và thi thoảng là đâm.

.

.

.

*woof...*!

Khi Yuuji lấy lại ý thức từ tiếng sủa của Kotarou, cả năm con goblin bị đánh bại đã nằm xuống, bên cạnh là một biển máu xanh lè. "Cậu ổn chứ?" Kotarou nhìn Yuuji. Đúng là một cô gái chu đáo. Dù cô là chó.

Trong khi Kotarou đang lo lắng, Yuuji mở cổng và bước ra ngoài. Ngay trước lũ goblin, cậu đứng im và đờ đẫn. kotarou tới gần Yuuji. Ngay khoảnh khác đó.

"Gegyagyaa...!"

Nó là một con goblin đứt cổ tay trái, mắt trái bị dập nát, và bị bao trùm bởi những vết thương. Nó đứng dậy, cầm chùy trong tay phải, vung nó về phía Yuuji.

Có lẽ bởi ý định giết người ập đến ở khoảng cách gần, hoặc có lẽ là bởi sự xuất hiện ghê rợn của linh hồn sắp chết đang cố gắng trả thù, Yuuji vẫn đứng như trời trồng khi nhìn chằm chằm vào vật thể đang đung đưa trước mặt.

Nó quá nhanh, Yuuji có thể sẽ chết. Mặc dù cậu còn chưa có bạn gái.

Đột nhiên, một bóng hình màu nâu nhạt nhảy ra, và cắn vào họng con goblin. Với đà nhào tới, cô lao vào bằng chính cơ thể của mình, và xô nó xuống. Tách khỏi con goblin vừa gục ngã, liệu đây có phải chỉ do bản năng của cô?

*Goki* Cùng với một âm thanh, cổ con goblin bị cắn và bây giờ nó chắc chắn đã chết.

*auuuuuuu!*

Như tự hào về chiến thắng của mình, cô oái vệ bước đi trên bốn chân, ưỡn ngực, và rồi Kotarou tru lên.

Vậy, Kotarou đóng vai trò rất quan trọng trong trận chiến đầu tiên của Yuuji.

__________

[1] Một loại quái vật trong truyện cổ tích Nhật Bản

Bình luận (0)Facebook