• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 07: Yuuji, và cuộc đụng độ với sinh vật lạ

Độ dài 653 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:02:19

"Mình vừa có một trải nghiệm cay đắng....."

Sau chuyến thám hiểm đầu tiên tới khu rừng bao quanh nhà cậu, Yuuji phải liều mạng để kiểm tra xem có thể ăn loại hoa quả và nấm nào mà cậu đã thu thập được. Kết quả: 3 sinh, 1 tử.

Mặc dù tỉ lệ chiến thắng khá tốt, hậu quả khi cậu thất bại vẫn rất lớn khiến cậu phải làm bạn với toilet suốt 4 tiếng. Nhân tiện, trong toilet nhà cậu có một hệ thống để rửa mông bằng vòi xịt.

"Nhưng hạt sồi lại là một tin tốt. Họ đã nói rằng đã ngăn chặn được nạn đói ở Nhật Bản chỉ bằng loại hạt này. Hơn nữa, dù đang là mùa xuân, vẫn có thể thu hoạch được một số lượng lớn hạt sồi. Cho thời điểm hiện tại, liệu chúng ta có nên ra ngoài và thu thập hạt sồi với berry không?"

Cậu ở trong toilet cả đêm, mãi đến gần sáng mới đi ngủ, và khi tỉnh dậy thì đã là buổi trưa. Cùng với Kotarou, hôm nay họ sẽ khám phá khu rừng lần thứ hai. Vì cậu đã quyết định không nên đi quá xa, Yuuji mang theo một chiếc camera. Cậu có thể quay lại quang cảnh trên đường.

Dù tôi không gặp sinh vật nào, vậy còn côn trùng thì sao?

Cậu đi loanh quanh để tìm thử xem, nhưng không thấy con bọ nào có kích thước lớn hoặc dị dạng.

"Con này trông như muỗi vằn, đây là kiến, còn đây là bọ gậy...... tất cả đều bình thường mà. Nếu cứ như thế này mọi người sẽ nghi ngờ mình mất. Ngoại trừ con chim quái lạ gặp lúc đầu, đây chỉ là khu rừng bình thường. Liệu nó có phải ảo ảnh hay ảo giác không, chắc mình điên thật rồi. Hmm... Sinh vật bí ẩn, sinh vật bí ẩn, sinh vật....Fuuuu-...!?"

Yuuji khựng lại trong khi thốt ra một âm thanh kì lạ. Phản ứng đầy ngạc nhiên, Kotarou cũng dừng chân. "Sao vậy?" Như thể muốn nói điều đó, cô quay đầu về phía Yuuji. Như một câu thần chú, những lời nói Yuuji liên tục lặp đi lặp lại với tông giọng cao, "sinh vật bí ẩn", nó thật sự xuất hiện. Không, từ khi bắt đầu nó đã ở đó được một lúc rồi.

Giữa những hàng cây, có các sợi tơ giăng chằng chịt. Ẩn sau lớp họa tiết hình đa giác tuyệt đẹp là một sinh vật đơn độc. Một con nhện. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn giản là một con nhện tầm thường thì Yuuji đã không hét lên như vậy, đằng này nó lại cực kì bự.

Không tính chân, phần thân con nhện to bằng đầu Yuuji. Kích cỡ tổng thể tính cả chân là khoảng 1m. Đường kính của tổ là 10m. Nó to đến mức bắt được cả một đứa trẻ loài người. Một sự tồn tại khiến ai cũng phải nổi da gà.

Không hề rời mắt khỏi nó, Yuuji và Kotarou từ từ lùi lại. Khoảng cách giữa họ và cái tổ chỉ vẻn vẹn 3m, Yuuji chuẩn bị sẵn chiếc camera. Tay phải cậu cầm camera trong khi tay trái cầm tờ giấy đính kèm ID. Cậu vẫn bình tĩnh, nhưng liệu việc này sẽ ổn chứ? ( Trans: best sống ảo :v )

Yuuji quay thành công mà không gặp vấn đề gì, cùng Kotarou đi về nhà.

"Đầu mình không bị làm sao hết, đây rõ ràng là thế giới khác." Trong khi lo về mối nguy hiểm này nhưng cảm thấy mình đã an toàn, Yuuji tức tốc chạy về nhà.

Dù vậy, đêm hôm đó, cậu sẽ gặp một sinh vật bí ẩn hơn cả con nhện khổng lồ, Yuuji sẽ gặp một tình huống nguy hiểm hơn, và cậu quẳng hết mọi thứ vào nồi lẩu thập cẩm hay chính là diễn đàn.

Bình luận (0)Facebook