• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 04: Diễn đàn Yuuji, Báo cáo về việc đụng độ nhóm Nhà Thám Hiểm và nhận lời khuyên

Độ dài 3,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:03:41

[NEET Cô Đơn] Tôi cuối cùng cũng ra khỏi nhà sau 10 năm, nhưng có vẻ nhà của tôi đang ở một thế giới khác 【Phần 8】(Nghỉ Đông)

1 : Cục Thịt Ẩn Danh

Đây là chủ đề để bàn tán, hình ảnh và video về thế giới khác mà “Yuuji” đăng lên.

Liệu có phải là thế giới khác? Cậu ta đã bịa đặt như thế nào? Vấn đề này được đặt ra cho chúng ta xác nhận.

Chủ đề tiếp theo sẽ được lập sau khi chủ đề này đạt tới số >>950

.

.

.

659 : NEET ẩn danh

Nhưng cậu biết đấy, không có âm thanh thì đành chịu thôi.

Cậu có hứng thú khi coi phim có sub hoặc kịch nước ngoài không?

660 : NEET ẩn danh

Tôi đang xác minh vụ này với mấy cái chứng cứ đã được xác thực.

Nhưng để xem phim mà ếu có tiếng thì có hơi….

661 : NEET mê phim

Tất nhiên là cậu vẫn có thể thưởng thức nó

Có cả phim câm mà

Sặc Lô cũng được coi là một người nổi tiếng đấy. (Suu: Charlie Chaplin :v)

662 : NEET ẩn danh

>>661

Cậu quả là một tên yêu đời.

663 : NEET ẩn danh

>>661

Không phải là tôi không hiểu ý cậu mà tôi nghĩ đó chỉ là thiểu số thôi.

Tôi đã từng coi phiên bản không có tiếng của “Taki no Shiraito” lẫn phiên bản có tiếng và cái có tiếng thì quả là đồ bỏ đi.

Hơn nữa cái lai sô với âm thanh cũng như một đống rác. (Suu: Ý là chỉ mấy bộ phim câm với sự tham gia của Benshi (弁士), một diễn viên Nhật chuyên tường thuật trực tiếp mấy bộ phim câm.)

664 : NEET mê phim

>>663

Cậu chẳng hiểu ý tôi gì cả.

Ý tôi muốn nói là có rất nhiều bộ phim câm hay.

Nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ là đồng râm của nhau :v.

665 : NEET ẩn danh

.......................

666 : NEET ẩn danh

>>663-664

Quả là 2 thằng nhiệt tình.

2 cậu có thể nói về vụ này ở chỗ khác được không?

A, đó là Oo*n (Suu: manga O-Parts Hunter, tác giả: Seishi Kishimoto)

Số lượng quỷ Satan.

667 : ETNE ẩn danh

>>666

Ý chú là “không có hứng thú gì với phim” chứ gì.

Tôi không có vấn đề gì với nó cả.

668 : Yuuji

Nghim úc đấy, tôi đang hật sự nghim úc đấy.

669 : Cục Thịt ẩn danh

Cái tên Hachibe này, à, không phải...Cái tên Yuuji này

Điều gì đã làm con bối rối thế hả, chàng trai trẻ? (Suu: Kiểu nói của mấy cha già :v)

670 : NEET ẩn danh

>>668-669

Đây là lần thứ hai sau nửa năm rồi đấy. (Suu: Coi lại Chap 2 Phần 10 để rõ hơn :v)

671 : NEET ngầu lòi

Vậy, chuyện gì đã xảy ra?

672 : Yuuji

Mấy Nhà thám hiểm đã đến nhà của tôi.

Có một tên cao to đen hôi trông như hiệp sĩ với cậy chùy và một cái khiên bự chảng trên tay.

Một tên trong bộ giáp lòe loẹt với thanh kiếm

Và một người phụ nữ với cây cung và bộ giáp nhẹ.

673 : NEET ẩn danh

Cậu nói là Nh-nhà thám hiểm à?

674 : NEET ẩn danh

Link đâu?

Linkkk đâu hảảảả?????

675 : CÓ Lolita KHÔNG động vào

Cái người phụ nữ bao nhiêu tuổi vậy?

676 : NEET ẩn danh

Không có ảnh à…..

677 : NEET ngầu lòi

Các chú cứ bình tĩnh nào, để anh

Vậy, chuyện gì xảy ra thế?

678 : ETNE ẩn danh

Mọi người đừng vội nào.

Ngưng nói nhảm đê~~

680 : Yuuji

Tôi chào họ từ phía sau cánh cổng

Tôi muốn nói chuyện với họ nên tôi đã mời họ vào nhà.

Nhưng vì cái bức tường tàng hình mà các cậu đã biết nên họ không thể đi vào được.

Vì nghĩ rằng đó có thể là Phép thuật, tên cao to đen hôi gọi tôi với mọi sự kính trọng mà anh ta có là “Pháp sư Rừng xanh-dono”

681 : NEET ẩn danh

Tôi nên tsukkomi thế nào đây nhỉ….

682 : Cục Thịt ẩn danh

Yeah, tôi hiểu ý cậu mà

Yuuji quả là một tên rác rưởi.

Queo~~, cơ mà nếu mà Yuuji là một pháp sư DT thì cũng không trách được. (Suu: DT=Doutei=Trinh :v, một meme của Nhật nói là còn là zai tân ở tuổi 30 thì quả là một Pháp sư :v)

683 : Thợ sửa ống nước

Một bộ ba vũ trang đầy đủ.

Dù chỉ lần gặp đầu tiên nhưng Yuuji đã mời họ vào động của mình.

Dĩ nhiên là cậu đã có thế được lên bảng đếm số

Rồi với đống tiền, họ cười “Muahahahah”

Rồi biến mất vào khu rừng.

684 : NEET biết tuốt

>>683

Trình độ văn minh vẫn chưa biết

Luật pháp và phẩm hạnh cũng thế.

Nên chẳng lạ gì khi chuyện đó xảy ra.

Yuuji, cậu vừa trốn khỏi cái chết trong gang tấc đấy.

Tại sao cậu lại mời họ?

685 : Yuuji

Ờ thì~, vì tôi thấy họ có vẻ mệt sau khi đi bộ một đoạn dài trong rừng nên tôi muốn họ được nghỉ ngơi tí.

Với tôi cũng muốn biết cậu chuyện của họ

Và làm bạn với họ để họ có thể dẫn tôi tới thành phố

Và cái tên cao to đen hôi người đã nói chuyện với tôi có vẻ thật thà.

>>682

T-t-t-tôi không phải là zai tân!

Ngay cả cậu em của tôi cũng đã có lần đầu tiên.

686 : ETNE ẩn danh

Cái đó không còn là vấn đề đơn giản đâu.

Tôi cũng nói thêm nhưng……..

687 : NEET ẩn danh

>>685

Hể????

Có thể Yuuji rất muốn tự sát nhỉ

Ah, queo~, cậu ta là người đã ăn một loại nấm chưa hề được biết tới

Và đi ra ngoài mà không xác định rằng lũ goblin đã chết hết hay chưa.

688 : NEET ngầu lòi

Im lặng! Im lặng!

Cậu ta có thể có lý do riêng của mình

Hãy xác nhận lại lý do của cậu nào

Sao chú muốn nghe câu chuyện của họ?

Lý do chú muốn đến thành phố là gì?

Đây là chuyện xảy ra ở thế giới khác đúng không?

Có thể cậu ta muốn nghỉ ngơi một chút? Cứ im lặng và chờ cậu ta giải thích đi.

Nếu mấy chú không ngậm mồm nổi thì cứ càu nhàu thoải mái.

689 : CÓ Lolita KHÔNG động vào

Đừng có mà cố tự tử một cách bất cẩn như thế chứ Yuuji!

Nếu mà cậu lên bảng, ai sẽ bảo vệ cho Alice đây hả?

Cuộc sống của Alice phụ thuộc vào cậu đấy biết không hả?!

Ờ thì~, nếu mà cuộc sống của Alice được bảo kê

Và có một người khác mà có thể chụp ảnh em ấy

Thì cậu muốn chết thế nào tôi cũng éo care.

690 : Tên Cuồng Chó

Đúng vậy, còn Kotarou thì sao?!

….À mà nếu Yuuji có biến mất

Thì Kotarou cũng chả sao nhỉ

Yuuji, trước khi chết làm ơn cậu nhớ dạy cho Alice cách up ảnh nhé!

691 : Cục Thịt ẩn danh

>>689

>>690

Mấy tên này tỉnh ruồi thật.

Dù chỉ một nửa thôi.

692 : Yuuji

>>688

Tôi muốn có nhiều thông tin hơn về thế giới này. Các cậu cũng thế, đúng không? Với lại sau khi nói chuyện với họ thì tôi cũng muốn họ mang tôi với Alice đi tới thành phố cùng nhau.

Có khả năng người thân của Alice vẫn còn sống. Đây là lý do chính. Nếu tôi có thể đi chung với họ thì ở thành phố cũng vậy. Khi mà tôi muốn tìm người thân của Alice thì càng nhanh càng tốt.

Với tôi cũng muốn đảm bảo nguồn cung thực phẩm

Dực vào tình hình của thành phố thì có thể tôi sẽ chuyển đến đó luôn. Không phải là vì tôi mà là vì Alice.

693 : NEET ẩn danh

Vậy ra cậu có lý do à

Nhưng vẫn rất bất cẩn.

694 : NEET ngầu lòi

Động cơ của vụ án mạng đã được giải đáp.

Tuy nhiên cần bàn bạc kĩ lưỡng hơn về các giải pháp.

Vì động cơ của bị cáo có vẻ chấp nhận được

Lời tuyên án có tội sẽ tạm thời được treo.

695 : NEET biết tuốt

>>694

Tán thành.

696 : CÓ Lolita KHÔNG động vào

Nhưng nó thật đến mức đáng sợ…..

697 : NEET ẩn danh

>>696

Đừng quá lo lắng vì chả có án treo nào cho cậu đâu.

698 : Yuuji

…..Vậy tôi phải làm sao?

Tiện thể, nhóm nhà thám hiểm đang cắm trại trước cổng.

Có kịp không nhỉ?

699 : ETNE ẩn danh

Đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn.

700 : NEET ẩn danh

Tôi đã bị con sâu ngủ tấn công rồi

*ngáp~~*

701 : NEET ẩn danh

Ảnh!

ẢNH!!!

Người phụ nữ có dễ thương không?

Có thể cô ấy có một vẻ đẹp vô song đấy, cậu biết không?

702 : Ông chú chụp ảnh

Này Yuuji

Cậu có biết cách chụp ảnh trong bóng tối không đấy?

703 : Cục Thịt ẩn danh

Được rồi, trước khi nhóm nhà thám hiểm đi về

Hãy quyết định xem Yuuji sẽ làm gì.

704 : NEET ngầu lòi

>>703

Anh đồng ý với chú

Tuy nhiên nên theo mục đích của Yuuji

Sau tất cả thì cái chủ đề hôm nay là vì mục đích này mà.

Nếu không bị gián đoạn bởi các hình ảnh và vi déo mà vượt quá thường thức là….

705 : NEET ẩn danh

>>704

703 nói chuyện như đúng rồi ngay cả khi cậu ta không tin vào chuyện có thế giới khác.

706 : Yuuji

Sao cũng được.

Tôi sẽ làm tất cả mình có thể vì lợi ích của Alice.

Vì ở một mình rất buồn…..

707 : NEET ẩn danh

>>706

Với cái vụ này, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây……

708 : ETNE ẩn danh

Ngu vcl, có một thằng não ngoài đường lạc trôi vào đây!

709 : NEET ẩn danh

Nhưng cái flag đó dùng để troll một người khác

Đã đi quá tổ lái mà người tạo ra cái flag đầu tiên đó sẽ làm.

710 : NEET ẩn danh

Cậu biết đấy, Yuuji đã full giáp gai rồi.

711 : NEET ngầu lòi

Dù lời tuyên án đang được treo

Chúng ta đã quyết định nên mọi người có thể tiếp tục từ cái này không?

Cùng phân tích nào

Đầu tiên, xác nhận động cơ của Yuuji

Muốn tìm được người thân của Alice

Muốn đảm bảo nguồn cung thực phẩm (mua)

Muốn biết thông tin về thành phố

Vậy,

Các điều đang được xem xét như vậy có ổn không?

712 : Thợ sửa ống nước

>>711

Tôi ngửi thấy mùi của nhà kinh doanh đâu đây.

713 : NEET ẩn danh

Giả thuyết: 711-san không thật sự là NEET.

714 : Yuuji

>>711

Đúng thế.

Tuy nhiên, tôi cần phải bổ sung một vài thứ, thức ăn có thể trụ đến mùa hè

Tôi cũng thật sự không muốn thông tin về thành phố lắm

Nên, đơn giản là tôi chỉ muốn tìm được người thân cho Alice.

>>706-710

Xin lỗi, xin lỗi….

715 : NEET biết tuốt

Vậy điều quan trọng nhất hiện tại là tìm người thân của Alice huh?

Vậy thì nó rất đơn gian.

716 : NEET ẩn danh

Nghe đơn giản nhưng tôi nghĩ độ khó là rất cao…

Cứ như là tìm bố mẹ cho một đứa trẻ đi lạc ở một thành phố lạ lẫm vậy.

Hơn nữa, chả có tí thông tin gì và chưa chắc là họ còn sống hay không.

Tôi nghĩ đây thật sự là một trò chơi khó.

717 : ETNE ẩn danh

Tuy nhiên!

Có vẻ như có thể đăng ký hộ khẩu gia đình đúng không?!

718 : Cục Thịt ẩn danh

Nếu có cái Guild của Nhà thám hiểm

Thì sẽ như tìm kiếm mấy con pet vậy.

719 : NEET ẩn danh

>>718

Dù nó là một game, ở một thế giới mà có một bầy quái vật ở ngoài kia

Để có đủ bình tĩnh nuôi một con pet thì thật là đáng nể, tôi nghĩ

Vì con pet thường là một con quái vật.

720 : NEET biết tuốt

Thật tệ khi chả có tí thông tin nào cả

Trình độ văn minh cũng mù tịt luôn

Trong lịch sử thì có tiền lệ là nhà thờ hoặc đền thờ sẽ lưu giữ các hộ khẩu gia đình.

À tiện thể, chúng ta cũng chưa biết tôn giáo ở đây.

721 : NEET ngầu lòi

Mục tiêu: Tìm kiếm người thân của Alice

Cách tiến hành: Đang cân nhắc

Yêu cầu các nhà thám hiểm tìm kiếm

Yuuji và Alice tự tìm

Còn đề xuất nào nữa không?

722 : NEET ẩn danh

>>721

Có vẻ như nó là một việc làm.

Nhưng tôi sẽ thua cuộc nếu tôi đi làm. [Chúng nó là NEET mà]

723 : ETNE ẩn danh

Nó sẽ

Nó sẽ, cậu biết rồi đấy

724 : Thợ sửa ống nước

Không làm việc cũng giống như làm việc trong tinh thần tốt vậy. [Một bác có ngành nghề chia sẻ]

725 : CÓ Lolita KHÔNG động vào

Liệu ngôi làng của Alice-chan có hoàn toàn bị phá hoại?

Vì Alice-chan chạy đi nên em ấy đâu có biết đâu, đúng không?

Cũng có thể chọn là bắt lũ cướp đúng không?

Nhưng, cái đám cướp dám làm một cô gái bé bỏng đáng bị bem thành thịt luộc.

726 : NEET ngầu lòi

Nhiệm vụ: Tìm kiếm người thân của Alice

Cách tiến hành: Đang bàn bạc

Đề nghị các nhà thám hiểm tìm kiếm

Yuuji và Alice tự tìm kiếm

Kiếm thông tin từ các tổ chức an ninh hoặc các tổ chức tôn giáo. Nếu được thì nhờ họ tìm kiếm dùm.

Còn gì nữa không?

727 : Cục Thịt ẩn danh

Mọi người, đừng có lười biếng nữa

726 chỉ tổng kết các ý kiến lại chứ không đóng góp gì cả.

728 : NEET biết tuốt

>>727

Cậu nói rất đúng!

Nhưng chẳng phải vậy là ổn rồi sao?

Alice-chan có thân thích hay họ hàng nào không sống ngôi làng không?

Nếu em ấy có thì chắc chắn họ cũng đã biết về vụ tấn công rồi đúng không? Vậy thì khả năng cao là họ cũng đang tìm kiếm nhỉ?

729 : Thợ sửa ống nước

>>728

Chính nó!!!

730 : NEET ngầu lòi

Nhiệm vụ: Tìm kiếm người thân của Alice

Cách tiến hành: Đang bàn bạc

Đề nghị các nhà thám hiểm tìm kiếm

Yuuji và Alice tự tìm kiếm

Dò xét thông tin ở các cơ quan an ninh hoặc các công trình tôn giáo, nếu được thì nhờ họ giúp

Liên lạc với người quen của Alice sống ở ngoài ngôi làng

Như vậy đúng không?

Theo như tình hiện tại thì anh thấy số 2 rõ ràng là không được.

731 : Yuuji

Tôi không có tự tin vào số 2

Nhưng nếu là Kotarou thì nó có thể làm được bằng cách nào đó.

732 : Tên Cuồng Chó

>>731 Nếu là Kotarou thì nó có thể làm được bằng cách nào đó.

Đúng đấy vì nó rất đáng yêu và thông minh (Suu: Vãi cái lý do :v)

733 : NEET ẩn danh

Vậy là số 3 hoặc số 4 nhỉ?

Tôi không biết liệu số 1 có đáng tin hay không

734 : NEET biết tuốt

Dù số 3 có thể sẽ có thông tin, nhưng

Không chắc là họ có tìm kiếm thành viên bị thiếu trong gia đình hay không.

Làng của Alice là “Biên giới” và “Tiên phong” đúng không?

Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người mất tích.

Đó cũng không có nghĩa là họ sẽ không tìm kiếm người từ chính ngôi làng của mình.

735 : NEET ngầu lòi

Nhiệm vụ: Tìm kiếm người thân của Alice

Cách tiến hành 1: Liên lạc với họ hàng của Alice sống ở bên ngoài ngôi làng

Cách tiến hành 2: Trong trường hợp Alice không có họ hàng, hỏi thông tin ở các cơ quan an ninh hoặc tổ chức tôn giáo.

Như vậy phải không?

Giờ thì số 1: Làm sao để liên lạc với họ?

.

.

.

781 : NEET ngầu lòi

Nếu mà chúng ta quyết định yêu cầu các nhà thám hiểm đưa cậu ta đi cùng, phần thưởng thì tính sao?

Điều đó là không thể nếu không tin tưởng họ.

782 : NEET ẩn danh

Coi nào! Đây là điểm mạnh của các cậu mà!

Đồ vật trong ngôi nhà mà có giá trị ở thế giới khác.

783 : ETNE ẩn danh

Các thứ theo mùa như muối, tiêu, đường.

784 : Cục Thịt ẩn danh

Hạt tiêu!

Nó có thể dùng để đổi cả một con tàu!

785 : NEET ẩn danh

Kotarou

786 : Thợ sửa ống nước

Xà phòng, giấy

787 : Tên Cuồng Chó

>>785

Sao cậu dám bán nó đi, thật tồi tệ!

788 : Yuuji

Tôi có cả kho dự trữ muối, tiêu và đường

Xà phòng cũng thế

Nhưng nếu được, hãy chọn thứ gì khác đi…..

789 : NEET ẩn danh

Ngọc, trang sức vàng, bạc.

790 : NEET ẩn danh

Thông minh lên nào

Khi mà cậu có thể kết nối với internet

Cậu có thể làm bất cứ thứ gì ngay cả thứ vượt qua lẽ thường.

791 : NEET ẩn danh

Dụng cụ làm từ sắt

Như tua vích, đinh, bu-lông

Cưa, búa, xà beng

792 : NEET biết tuốt

Thông tin thật là….Chí ít thì chúng ta cũng phải biết được đang ở thời đại nào

Thủy tinh cũng tốt, gương cũng thế

Hoặc đúng hơn, thứ gì trong nhà đã làm Alice-chan ngạc nhiên nhất?

Kể cả đồ điện gia dụng

793 : Yuuji

>>792

Cửa kính, gương

Khi tôi dẫn em ấy tới phòng tắm

Em ấy đã ngạc nhiên khi thấy cái gương

Di chuyển tới lui quanh nó

Vẫy tay nữa. Em ấy ngạc nhiên đến vậy đấy.

[tưởng tượng đã thấy kawai~ roài]

794 : CÓ Lolita KHÔNG động vào

Kawaiiii~~

Vi déo của bố đâu?

795 : NEET ẩn danh

>>793

Vậy có nghĩa là chúng ta đã quyết định là thủy tinh và gương rồi sao?

796 : NEET biết tuốt

Ngay cả khi trong ngôi làng không có thì vẫn có khả năng đó là vật bình thường ở thành phố.

Tuy nhiên, gương trong cũng có giá trị trong thời buổi hiện đại ngày nay.

Nó có thể được làm ra từ thời Trung Cổ, nhưng ngay cả một miếng nhỏ xíu cũng đã là kho báu.

Nó chỉ được sản xuất hàng loạt vào Thế kỉ thứ 19.

Nhưng cũng có khả năng nó được làm bằng công nghệ hoặc phép thuật.

797 : NEET ẩn danh

>>796

Nhưng chẳng phải mang theo một cái gương rất khó sao?

798 : Cục Thịt ẩn danh

>>797

Rất đúng.

Cậu phải vác nó sau lưng đúng không?

799 : Bạn của Sakura

Xin lỗi vì đã chen ngang

Nhưng gương bỏ túi thì sao

Tôi nghĩ có vài cái trong phòng Sakura và trong phòng của Bác gái.

Nó là thứ mà phụ nữ thường nhét vào túi

Nếu chúng chưa bị vứt đi thì chắc sẽ còn vài cái.

800 : NEET ẩn danh

O-o-ohh, chính nó

801 : ETNE ẩn danh

Tôi biết rồi, chính là nó

Tôi cũng dùng nó mà.

802 : Cục Thịt ẩn danh

>>800-801

Các cậu thật sự biết à?

Vậy chính là nó đấy

Vậy tôi cũng có một cái trong cặp.

803 : Thợ sửa ống nước

Đó là thứ mà họ thường dùng lúc trên tàu điện ngầm….

Một cái gương nhỏ.

804 : NEET ẩn danh

>>803

Cậu sẽ là MVP nếu cậu nói cái này sớm hơn đấy.

805 : Yuuji

Tôi sẽ kiếm nó!!

806 : Bạn của Sakura

Yuuji-san, em nghĩ anh nên liên lạc với Sakura liền đi!

Sẽ nhanh hơn nếu anh hỏi qua địa chỉ email của cậu ấy.

.

.

.

856 : Yuuji

Đã xong

Tôi tìm thấy 8 cái

Có một cãi là A5 cỡ lớn.

//**************

Tôi đã gửi mail cho Sakura

Và em ấy đã đồng ý

Nhưng khi ẻm biết chuyện, ẻm đã cực kì giận dữ

Em ấy nói tại sao anh lại mời họ vào động, anh muốn lên bảng sớm à?

Như đã dự đoán, khi em ấy sống ở Mỹ, em ấy cực kì đề phòng với người lạ.

857 : NEET ngầu lòi

>>856

Vậy là quyết định nhé

Yuuji, cậu có thể mang theo bao nhiêu cái?

Với có còn cái gương nào trong nhà nữa không?

Mấy cái có giá trị mà cậu chẳng màng mà dùng tới ấy.

Hơn nữa nếu có ba người mang vũ khí

Thì cũng chẳng được vào nhà ngay cả khi ở Nhật Bản

Vì chẳng ai muốn một thằng nào đó xách vũ khí và chạy vào nhà mình đâu đúng không.

858 : NEET ẩn danh

Tôi rất hào hứng!

Tôi đã ngã xuống trước đó. (Suu: Nếu bạn không hiểu thì cũng đừng hiểu vì nó nói nhảm đấy :v)

859 : Yuuji

>>857

2 cái là cho Alice

Mấy cái mà Alice thích nằm trong tủ đồ của bố mẹ tôi.

Ở trong nhà,

Phòng tắm ở lầu một và lầu hai: 2 cái gương bự

2 cái gương dài

Toilet ở lầu một và lầu hai: 2 cái gương treo tường

Trong phòng tôi và em gái tôi: 2 cái gương treo tường

Và 3 cái tủ kéo gương ở phòng bố mẹ tôi

Tổng số gương lớn là 9 cái.

860 : ETNE ẩn danh

>>859

Nhiều thế?

Cậu có một ngôi nhà gương à?

861 : Cục Thịt ẩn danh

>>860

Nếu đó là một ngôi nhà thì rõ ràng là một ngôi nhà không bình thường

Hơn nữa một ngôi nhà toàn gương thì rõ ràng không phải là một nơi để sống! Để ngắm thì còn được!

862 : NEET ẩn danh

Phần thưởng đã được thống nhất!

Vậy sẽ kết thúc ở đây nhỉ?

863 : Thợ sửa ống nước

Tôi khá buồn ngủ rồi

Mai tôi còn phải đi làm nữa.

864 : ETNE ẩn danh

Cả năm tôi chẳng cần phải làm việc gì cả.

865 : Cục Thịt ẩn danh

Giờ tôi đang ở giữa giờ làm đấy

Tôi đang làm Bảo vệ cho ngôi nhà của tôi đấy! (Suu: Ờ…thì NEET có bao giờ chui ra ngoài đâu :v)

866 : NEET ngầu lòi

Khoan đã

Hỏi Alice thử xem em ấy có họ hàng hay người thân nào sống ở ngoài ngôi làng không

Cứ mặc kệ cái tên lanh chanh đó và thử đàm phán với 2 nhà thám hiểm còn lại

Liên lạc với người thân của Alice trong làng hoặc trong thành phố và bảo họ tới đây

Với những người chấp nhận nhiệm vụ và mấy nhà thám hiểm thì phần thưởng tối đa là 6 cái gương cầm tay

Anh nghĩ vậy là được rồi

Tuy nhiên, liệu Yuuji có thể đàm phán một mình được không?

>>859

Hơn nữa, đừng đụng tới mấy cái gương lớn

Đừng có để cho người khác biết về chúng

Chú cũng nên tránh nói về mấy cái tủ đồ.

867 : NEET ẩn danh

Tôi nghĩ Yuuji không thể nào làm được một mình đâu.

868 : ETNE ẩn danh

Độ hư cấu: 3000 điểm.

869 : Cục Thịt ẩn danh

Độ thất bại: 10,000 Perica! (Suu: Một đơn vị tiền tệ ảo trong manga Ultimate Survivor Kaiji)

870 : Yuuji

Tôi chẳng có tí tự tin nào cả.

871 : NEET ẩn danh

Liệu có ai giỏi trong việc đàm phán không?

Hoặc là ai đó dạy tên này cách đàm phán đi!

872 : NEET ẩn danh

>>871

Này, đàm phán với mọi người từ Châu Á sang Châu Âu

Negotiator Yuugo (Suu: Tên một bộ manga)

Thật đáng tiếc Yuuji à, cậu chỉ sai một chữ. (Suu: Trong tiếng Nhật thì sai một chữ :v)

873 : Tên Bán Hàng có tài năng

Tôi đã từng buôn bán bất động sản và đầu tư cho các công ty

Tôi đã được coi là một trong những nhà kinh doanh hàng đầu của quốc gia

Tôi đã tự hủy hoại bản thân nên giờ tôi là một NEET.

874 : NEET ngầu lòi

Anh nghĩ dài dòng thế là đủ rồi

Vậy Yuuji, chủ đề từ bây giờ sẽ là

Bài học về cách đàm phán được chuẩn bị cho ngày mai bởi 873-san

873-san, anh giao Yuuji cho chú đấy.

875 : ETNE ẩn danh

Mọi người

Hãy để chỗ này cho tôi và ngủ đi

Giờ chỗ này đầy mùi khó chịu của các công việc nhàm chán.

876 : Cục Thịt ẩn danh

Cái Tên Bán Hàng có tài năng đó sẽ chỉ đạo mọi thứ

Hie!?

Tôi để lại cho cậu đấy, 875-san.

877 : Yuuji

Mong hãy giúp đỡ tôi!

.

.

.

028 : NEET ngầu lòi

Chúng ta đã xong

029 : NEET ẩn danh

Đang là buổi sáng hở?

Vừa kịp lúc nhỉ?

030 : Yuuji

Cảm ơn các cậu rất nhiều

Tôi sẽ cố gắng hết sức

Alice đã tỉnh dậy rồi

Tôi off đây!

031 : ETNE ẩn danh

Mặt trời màu vàng ….

Bảo trọng!

032 : Cục Thịt ẩn danh

Tôi cầu nguyện cho cậu đấy!

033 : Thợ sửa ống nước

Tại sao tôi phải thức nguyên đêm nhỉ…..

Tôi cũng phải đi làm

Yuuji, chúc cậu may mắn.

034 : CÓ Lolita KHÔNG động vào

Bảo trọng!

Nhưng trước đó thì cậu hãy đăng một bức ảnh cảnh Alice tỉnh dậy cho tôi cái nào.

035 : NEET biết tuốt

Đi nào!

Lâu lắm rồi từ khi tôi có cảm giác muốn làm việc

Có lẽ tôi nên đi kiếm việc làm…..

036 : Tên Đa cấp Tài năng

Chừng nào mà Alice-chan vẫn còn người thân

Cuộc đàm phán với các nhà thám hiểm sẽ rất dễ dàng thôi

Phần thưởng là một thứ có giá trị nên sẽ ổn thôi

Đừng quá lo lắng.

Bảo trọng!

037 : NEET ẩn danh

Tôi thắc mắc liệu Yuuji còn nhớ cái bản án của cậu đang được treo hay không.

038 : NEET ẩn danh

Nếu cậu ta dễ dàng mắc phải một sai lầm nào đó

Thì cậu ta sẽ bị mọi người thiến cho coi…..

Bình luận (0)Facebook