• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 02: Em gái Yuuji, Sakura, Liên lạc với Yuuji trên Diễn Đàn

Độ dài 1,849 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:03:14

Ghi chú tác giả:

Tôi có khá nhiều ấn tượng về Alice-chan, Cô Gái Nhỏ Chặt Thịt.

Vì vậy tôi sẽ dùng nó thêm một chút nữa.

********************************************

“Ah, alo, Emi à? Tớ vừa mới về Nhật Bản, nhưng nhà tớ đã biến mất rồi. Eh? Ừ, tớ sẽ kể chi tiết với cậu khi chúng ta gặp nhau. Chúng ta nên đi ăn ở đâu và tớ có thể ở nhà cậu được không? Ừ, tớ hiểu rồi, Min*n Main Store phải không? [note2774] Vậy là cửa hàng đó vẫn còn. Được mà, được mà, từ lúc mà tớ mới về nước, tớ đã thèm Gyouza [note2775] rồi. Oke, hẹn gặp cậu sau~.” (Sakura)

Sakura, em gái Yuuji đã bay từ Los Angeles về Nhật Bản chỉ để thăm ngôi nhà thân thương của cô, nhưng cái thứ đang chờ cô lại là bãi đất trống chứ éo phải là ngôi nhà.

Sakura-người đã mất chỗ ăn ngủ đã phải gọi điện cho Emi, cô bạn thân của cô hồi còn ở Cao trung để có chỗ ăn ngủ và có người để tám cho đỡ buồn.

✦✧✦✧

“Thật là bồi hồi~! Ngay cả khi cửa hàng này sinh lời, họ cũng không tu sửa Main Store. Emi cũng chẳng thay đổi gì cả~~.” (Sakura)

“Khoan! Điều đó là không thể nào! Chuyện gì đã xảy ra với nhà của Sakura và Onii-san??” (Emi)

“Ahahaha~, giải thích thì dài dòng lắm.” Sakura đánh trống lảng khi cô gọi món cho bữa tối, cái thói quen tránh né mọi thứ của cô y chang Yuuji.

Mà cái cửa hàng Gyouza này rất đắt khách nên cô không phải đánh trống lảng mà chỉ thuận theo hoàn cảnh và tôn trọng những khách hàng khác. Có lẽ thế.

“Mou~~! Chả hiểu sao mình lại quăng đứa con gái gửi sang nhà bà ngoại nó và đi thẳng tới đây. Cậu sẽ nói chuyện với mình cả đêm mất!” (Emi)

Khi đang bị Emi kéo lại với cái nhìn giận dữ trên mặt, “À, Oba-san, cho cháu 2 cái Yakigyouza [note2776] và 1 cái Suigyouza [note2777] và 2 bát cơm lớn.” Sakura nhanh chóng gọi món.

Mặc dù Sakura rất biết ơn Emi vì đã cho cô ở nhờ dù bị gọi bất ngờ như thế, nhưng Emi tới đây chỉ vì sự tò mò của cô. Sakura đã biết tỏng Emi đang nghĩ cái gì.

“Quào~, lâu lắm rồi tớ mới được ăn ngon như thế. Gyouza ăn với cơm quả là tuyệt vời ông mặt zời~. Mấy món ăn ở Phố Tàu cũng ngon nhưng như mong đợi, cái cửa hàng Gyouza vẫn là tuyệt nhất!” (Sakura)

Kèm theo mấy cái vỏ chiên giòn rụm và nước sốt ngon đậm đà, hai người họ đã hào hứng nói chuyện về việc họ đã sống như thế nào.

Không cần phải nói, họ đã là bạn của nhau tới 10 năm.

✦✧✦✧

“Cuối cùng cũng tới phòng của mình. Vậy đầu tiên hãy kể cho tớ nghe chuyện quái gì đã xảy ra với ngôi nhà của cậu vậy?” (Emi)

“Ừ, ừm.... nói sao nhỉ?.... Ngôi nhà phải không? Ngôi nhà....ngôi nhà..., như cậu biết rồi đó, nó đã biến mất. Ngôi nhà, khu vườn, bờ giậu, cái cổng, tất cả mọi thứ xung quanh. Ngôi nhà biến mất, Onii-chan cũng phắng luôn. Cơ mà cậu đã biết điều gì đã xảy ra với ngôi nhà của mình rồi mà phải không, Emi?” (Sakura)

“Vậy nó đã thật sự xảy ra hửm. Sakura đã bay từ Mỹ vể nhà và gọi cho tớ chả để làm gì đặc biệt mà chỉ xác nhận rằng nhà của cậu đã bay mất à? Nếu nó là một trò đùa tớ sẽ mặc kệ. Mà không phải anh ấy đã dọn đi sao?” (Emi)

“Ừ.... có thế ngôi nhà và Onii-chan đã thực sự bay tới một thế giới khác?” (Sakura)

“Mặc dù điện thoại vẫn kết nối được nhưng cậu chỉ nghe một giọng khó hiểu phải không?...như cái vi déo ấy” (Emi)

“Ừm... giờ tớ phải làm gì đây...có lẽ giờ tớ đã thực sự cô đơn....” (Sakura)

“Mou, chẳng phải cậu còn George-kun sao! Hay cậu thử liên lạc với anh ấy đi.” (Emi)[note2778]

“Ể? Bằng cách nào? Điện thoại thì vô dụng, Onii-chan cũng chẳng biết địa chỉ email của tớ, và ảnh cũng chẳng có điện thoại. Cơ mà Onii-chan cũng đâu có địa chỉ email đâu, phải không?” (Sakura)

“Cậu đang nói cái quái gì vậy? Vẫn còn Diễn Đàn mà” (Emi)

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

“NEET Cô Đơn” Tôi cuối cùng cũng ra khỏi nhà sau 10 năm, nhưng có vẻ nhà của tôi đang ở một thế giới khác “Phần 3”

1 : NEET ngầu

Đây là chủ đề để bàn tán, hình ảnh và video về thế giới khác mà “Yuuji” đăng lên.

Liệu có phải là thế giới khác? Cậu ta đã bịa đặt như thế nào? Vấn đề này được đặt ra cho chúng ta xác nhận.

Chủ đề tiếp theo sẽ được lập sau khi chủ đề này đạt tới số 980

.

.

.

115 : Cục Thịt ẩn danh

Vì thế tôi mới bảo là tôi éo có tí cơ hội phản kháng nào.... (Suu: Cái này eng chả hiểu cái gì, nên ta chém :v)

116 : Loli để “NGẮM” không để “ĂN”

Kẻ Chặt Thịt ☆Alice-chan Bé Bỏng.

Mặc dù thế, tôi vẫn thích Alice kiểu thế này.

117 : NEET ẩn danh

T-Tôi hiểu rồi....

118 : NEET ẩn danh

>>116 vẫn ghê tởm như mọi khi.

119 : Yuuji

Những kẻ như cậu đáng bị Alice đập sml.

120 : NEET biết tuốt

Dù vậy, cô bé vẫn có thể mổ heo, quả là một cô bé tháo vát.

121 : NEET ẩn danh

Koutarou thật là tuyệt vời.

Nếu có nó trong nhà thì chắc éo cần Yuuji đâu nhỉ. [note2779]

122 : Sakuradesu

Onii-channn~~!

Anh có thật sự là Onii-chan không~~?

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

“Khoan đã Sakura, cậu thật sự chắc về điều này không? Khi mà cậu chỉ dùng nickname thì rất dễ bị nghi ngờ! Ghi thêm thông tin mà chỉ mình cậu biết vào đi.” (Emi)

“Ah! Được rồi..... Bắt đầu thôi!” (Sakura)

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

133 : NEET ẩn danh

Thật không ngờ cô em gái lại xuất hiện.

134 : Loli để “NGẮM” không để “ĂN”

Alice-chan?

Có phải Alice-chan không?

135 : NEET ngầu

>>>134 Như cậu thấy thì cái nickname là “Sakura”.

Tôi cũng không chắc cô ấy có thật hay không.

136 : Yuuji

Thật sự thì tên em gái tôi là Sakura.

Nhưng con bé không bao giờ tham gia vào Diễn Đàn nào cả.

137 : NEET biết tuốt

Hừm... có khi là một người nào đó mà quen biết lẫn cậu và cô em gái không?

Wéo, chúng ta có thể xác định nếu có thêm thông tin.

138 : Sakuradesu

Có phải là Onii-chan không?

Onii-chan, người mà lúc 18 tuổi, bị mẹ ‘khám phá’ ra cái đống manga khiêu dâm và cha đã lo lắng hỏi “Liệu con có hứng thú nào với một người phụ nữ thực sự không?”

“Con thích Vếu BỰ, một người phụ nữ thực sự chẳng có Vếu to cỡ này nên con chẳng có hứng thú gì với họ cả!!!” [note2780]

Rồi xong nổi điên lên, làm cả gia đình ghê tởm, chuẩn chưa?

139 : NEET ẩn danh

Oh......

140 : NEET ẩn danh

Làm ơn...đừng lại đi....

141 : Cục Thịt ẩn danh

Tôi không biết cô nói dối hay thật, nhưng xin cô hãy dừng lại.

142 : Loli để “NGẮM” không để “ĂN”

Như mong đợi, hội người yêu những cô gái nhỏ nhắn như tôi đã chiến thắng.

143 : NEET ẩn danh

Đây là lần đầu tiên mà tôi biết có cách xác định nhân dạng xấu hổ đến như vậy.

144 : NEET ngầu

Tôi có một số thông tin mà chỉ thành viên gia đình mới biết.

Nhưng ít nhất thì tôi không muốn một người lạ biết được thông tin của mình.

Không, tôi không muốn ai biết về nó cả.

Cậu đâu rồi Yuuji?

145 : ETNE ẩn danh

Không, nếu đây là sự thật

Yuuji-san cũng chẳng còn mặt mũi nào để đáp lại đâu nhể?

146 : Cục Thịt ẩn danh

Đúng thế.

Sakura-san, Yuuji lặn mất tiêu rồi.

Liệu cô còn thông tin nào mà chỉ Imouto (em gái ruột) mới biết không?

147 : NEET ẩn danh

>>>146 Tôi cá rằng tên này đang làm một khuôn mặt như Minh Béo.

148 : Sakuradesu

Onii-chan có phải không?

Onii-chan, ngay trong năm đầu tại Đại học đã hét lên “Anh đã tìm thấy cặp Vếu lý tưởng rồi.” Và bắt đầu thả thính cô ấy.

Nhưng cô ta đã có bạn trai.

Nên anh đã vô friendzone của cổ.

149 : ETNE ẩn danh

Xin đấy...làm ơn hãy dừng lại......

150 : Cục Thịt ẩn danh

Như cậu thấy thì cây HP của Yuuji đã tụt xuống 0 từ lâu lắm rồi.

151 : Loli để “NGẮM” không để “ĂN”

Vì thế nên Loli iz da best

Vì các bé ấy chỉ có sự trong trắng thuần khiết.

152 : NEET biết tuốt

Tại sao.....

Ngay cả tôi cũng thấy thốn ở ass....

153 : NEET ẩn danh

Sự thật luôn luôn phũ phàng.

154 : NEET ngầu

Yuuji, Sakura-san đang làm nhục cậu công khai kìa.

Đó có phải là sự thật hay không, cậu chẳng phản ứng gì cả.

Cậu muốn nó tiếp tục à?

155 : Yuuji

.........

Tất cả đều là sự thật

Xin lỗi vì tôi đã được sinh ra.

Tôi muốn trở thành loài giáp xác.......

156 : ETNE ẩn danh

T-Tôi biết rồi....

157 : Cục Thịt ẩn danh

Như tôi đoán, cứ để họ chậm rãi nói về chuyện này.

158 : NEET ngầu

Cậu nói đúng.

Ngay cả khi cô ấy không phải là em gái thì chắc chắn phải là một người biết rất rõ về Yuuji.

Nên từ giờ mọi người cứ im lặng và quan sát thôi.

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

“Cậu... thật xấu xa...ngay cả tớ cũng thấy thương cho anh ấy.” (Emi)

“Nhiêu đây vẫn còn bình thường! Anh ấy cũng chả thèm mà liên lạc với tớ và chắc vẫn còn nghĩ đây là một kiểu đoàn tụ như chưa hề có cuộc chia ly?! Còn nữa, cái áo đó là cái áo ưa thích của tớ! Nhưng vì Alice-chan quá dễ thương nên cũng chẳng sao!” (Sakura)

“À, cái áo 'Tôi là ai? Đây là đâu?' phải không?..... Tớ không thực sự hiểu cái khẩu vị của cậu và lý do mà cậu tức giận.......Dù cậu cũng là một nhà thiết kế chuyên nghiệp......” (Emi)

Ngay cả bạn của Sakura cũng biết về cái áo 'Tôi là ai? Đây là đâu?' mà Alice đang mặc, đủ thấy Sakura thích chiếc áo đó như thế nào.

Bỏ qua cái “sát thương” mà Yuuji phải nhận, quả là một tin tốt khi cậu có thể xác nhận được nhân dạng của Sakura và liên lạc với cô.

□ □ ■ ■ □ ■ ■ □ □

160 : Sakuradesu

Vậy nên Onii-chan làm ơn hãy gửi email về địa chỉ này

Tên của cha_tên của mẹ_sinh nhật của Yuuji Onii-chan_sinh nhật của em@*****.ne.jp

161 : Yuuji

Anh biết rồi.

Nhưng không phải tối nay, mai anh sẽ gửi.

162 : NEET ẩn danh

Khi mà “con tim ta đau quá men”, Yuuji muốn khóc suốt đêm nay....

163 : ETNE ẩn danh

Huh?

Nếu mà họ dùng cái email này ngay từ lúc đầu

Thì họ sẽ có thể dễ dàng xác nhận ai là thật nhỉ?

164 : NEET ngầu

>>>162 Suỵt~tt!

Yuuji có thể thấy đấy.

************************************************

Ghi chú tác giả:

Mọi người có chấp nhận câu chuyện hiện tại không?

Tôi đăng nó với một tâm trạng lo lắng.

Tất nhiên câu chuyện này không phải là thật.

Không thể nào nó là thật cả.

Bình luận (0)Facebook