• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15: Giải quyết vấn đề Goblin

Độ dài 1,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:17:26

Từ chap này: Rock->Lock, Shea->Shia, Rakku->Ruck. Xin lỗi vì sự bất tiện này :v

***************

Sau khi lượm hết chiến lợi phẩm, chúng tôi bàn về việc phân chia chúng.

Ario, Josh và tôi đều cùng một tổ đội, nên chẳng có gì cần thảo luận cả.

Nhưng với Shia thì bàn về chuyện đó là cần thiết.

"Tôi chỉ cần chiến lợi phẩm từ Vampire chúa thôi."

"Nhưng mà…"

Ario có vẻ hơi bối rối về việc này.

Shia đã giúp đỡ nhiều bằng việc săn goblin.

Cậu ta cảm thấy nếu lấy hết thì họ lấy quá nhiều rồi.

Shia thấy chúng tôi do dự, và cô ấy nói:

"Rốt cuộc thì, Lock-san đã giúp tôi giết Vampire chúa mà."

"Nhưng Shia. Thật ra cô mới là người giết hắn chứ."

"Được rồi, thế thì tôi có thể lấy thanh kiếm này không?"

Shia vừa nói vừa giơ thanh kiếm lên không trung. Đó là một thanh kiếm chất lượng kém từ đống chiến lợi phẩm của goblin.

"Tất nhiên, cô có thể lấy nó. Nhưng mà…"

"Nó đã giúp tôi nhiều sau khi kiến của tôi bị gãy. Thanh kiếm này và chiến lợi phẩm từ Vampire chúa là tất cả những gì tôi cần."

"Chuyện đó, cô chắc chứ?"

Josh hỏi cô ấy với vẻ mặt lo lắng.

Shia mỉm cười.

"Tôi chắc chắn."

"Được rồi, chúng tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cô."

"Tôi mong anh sẽ làm thế."

Và vậy nên chúng tôi quyết định làm sao để phân chia chúng.

Việc đó làm cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Và chúng tôi nhanh chóng hoàn thành việc phân chia tất cả.

Sau đó, tôi nhìn xuống đống chiến lợi phẩm và lẩm bẩm.

"Có 50 viên ma thạch từ lũ goblin à."

"Nhiều đấy."

"Thật tệ khi mà tiền thưởng cho nhiệm vụ sẽ giống nhau mặc dù chúng tôi chẳng giết được bao nhiêu cả."

Josh và Ario nói.

"Phần thưởng sẽ không thay đổi, nhưng nó sẽ được dùng để xác định thăng hạng."

"Thật sao? Thế thì tốt."

Chúng tôi trò chuyện về việc này trong khi lôi xác lũ goblin ra bên ngoài.

50 cái xác. Một công việc khó nhằn đây.

Thậm chí có cả Shia giúp nữa, nhưng chúng tôi vẫn mất tận hai tiếng.

Chúng tôi gom những cái xác lại với nhau và đốt hết.

Nếu không đốt hay chôn chúng, chúng sẽ thối rữa gây ra mùi hôi và lây lan bệnh tật.

Và đôi khi chúng cũng thu hút những con quái vật đang đói nữa.

Xử lý chúng là trách nhiệm của một Mạo hiểm giả.

Và sau đó chúng tôi trở về làng để làm báo cáo hoàn thành nhiệm vụ trước khi rời đi.

Shia dự định quay lại cùng chúng tôi về thủ đô.

Chúng tôi đã dựng trại ngoài trời trên đường đi. Đó là một chuyến đi dài mà.

Khi cánh cổng của thủ đô hiện lên trước mắt, Ario nói:

"Lần thám hiểm đó mất tận ba ngày hai đêm. Đúng là một chuyến đi thú vị."

"Ừm, một chuyến thám hiểm thú vị."

Josh cũng có vẻ hài lòng. Họ đã giết lũ goblin và cứu một ngôi làng mà.

Chuyện đó làm tăng sự tự tin của họ là tốt.

Chúng tôi tiến vào thủ đô hoàng gia và hướng thẳng đến guild.

Việc này là để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ và giao nộp bằng chứng về cuộc săn.

Shia cũng ở đó để báo cáo về việc giết được Vampire Chúa.

Cô gái tiếp tân nhìn chúng tôi và mỉm cười.

"Tôi mừng khi thấy các bạn vẫn an toàn."

"Chúng tôi đã giết rất nhiều goblin."

Tôi nói và đưa ra những viên ma thạch.

Cô ấy có vẻ ngạc nhiên khi đống ma thạch ngày càng lớn.

"Nhiều thật đấy… hả? Không, thế thì thực sự, thực sự quá nhiều rồi."

Cái đống tiếp tục cao hơn nữa.

Khi tất cả 50 viên cuối cùng cũng được đặt trên cái bàn của cô ấy, cô gái đứng hình.

Dù chúng không có chất lượng tốt nhất, nhưng nhiều như vậy thì thật ấn tượng.

Khi cô ấy rốt cuộc cũng trở lại với chính mình, cô ấy quay lại và hét lên.

"Có ai không! L-làm ơn giúp tôi với!"

"Gì thế?"

Một nhân viên cấp cao của guild đã đến.

Anh ta nhìn khối ma thạch với vẻ ngạc nhiên.

"Đây là?"

Ario thấy anh ta bị sốc và trả lời với một gương mặt tự mãn.

"Chúng tôi đã thực hiện nhiệm vụ săn goblin, nhưng số lượng lớn hơn một chút so với dự tính."

"Có cả hobgoblin… và goblin pháp sư. Và cái này...là nó sao...không. Một con Goblin Chúa sao?"

Nhân viên cấp cao của guild hỏi.

Anh ta có thể xác định nhiều loại goblin khác nhau dựa vào kích thước và chất lượng của những viên ma thạch.

"Đúng như anh nói."

Tôi nói, và anh ta thở dốc.

"...Xin hãy theo tôi."

Anh ta nói, và chúng tôi được dẫn đến phía sau.

Đó không phải là căn phòng mà Goran đã đưa tôi đến vào ngày đầu tiên ở thủ đô hoàng gia.

Chúng tôi được yêu cầu ngồi nguyên một chỗ và sau đó bị thẩm vấn.

"Tôi muốn nghe chi tiết mọi chuyện."

"À, vâng."

Tôi đã không chèn thêm chút dối trá nào và đưa ra một lời giải thích trung thực.

"Cậu có thể giết một con Goblin Chúa sao?"

"Shia, một Mạo hiểm giả B-rank đã giúp tôi…"

"Tôi hiểu rồi… Cậu rất may đấy."

Người nhân viên cấp cao của guild trông rất nghiêm túc khi anh ta viết nguệch ngoạc vào tài liệu.

Khi việc thẩm vấn đã xong, anh ta nói.

"Vì các bạn đã giết rất chúng rất nhiều, nên guild muốn cung cấp cho các bạn một phần thưởng đặc biệt."

"Vâng!"

"Chúng tôi rất cảm kích."

Ario và Josh trông đầy phấn khích.

Tiền thưởng và phần thêm có nghĩa là mỗi người chúng tôi sẽ nhận được 10 vạn Ruck.[note19114]

Và nếu chúng tôi bán những thứ thu được từ lũ goblin, thì đó sẽ là khoảng 13 vạn Ruck.

Chúng tôi rời căn phòng đó và Ario nói.

"Giết vài con goblin mà nhận 13 vạn là quá tuyệt rồi."

"Tôi sẽ có thể sống một thời gian với chỗ này."

Hình như là cả Ario và Josh đều nghèo.

Ngay sau đó, Shia bước ra từ một căn phòng khác.

"Cô cũng xong rồi sao?"

"Vâng. Guild cũng sẽ có động thái liên quan đến vấn đề Vampire Chúa."

"Thế thì tốt rồi."

Rồi Shia nhìn cả bọn.

"Vì chúng ta đều ở đây, sao không ra ngoài và đi ăn chung nhỉ?"

"Ồ, được đấy!"

"Tuyệt vời. Cậu cũng đi chứ, Lock?"

"Ừ, tôi sẽ đi chung với các cậu vậy."

Và vậy nên chúng tôi đã đến một quán rượu gần đó. Đêm ấy, chúng tôi ăn uống tới tận khuya.

Bình luận (0)Facebook