• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: F-rank VS Goblin Chúa

Độ dài 1,241 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:17:13

Khoảnh khắc tôi chạm vào thanh kiếm của mình, con goblin chúa gầm lên.

"G A AAA"

Goblin chúa chuyển sự chú ý ra khỏi cô gái, và trở nên cảnh giác hơn với tôi.

Như mong đợi về goblin chúa. Dù nó chỉ là một con goblin, nhưng nó còn có cả 'chúa tể' đi kèm nữa.

Phản ứng của nó khá nhanh đấy.

"Cô có thể trốn nếu muốn."

"Dừng can thiệp đi! Anh mới là người nên chạy đi đấy!"

Cô gái tỏ vẻ dũng cảm.

Rút thanh kiếm của Quỷ vương ra, tôi nhảy vào con goblin chúa và vung kiếm xuống.

"G A..."

Con goblin chúa cố gắng chặn kiếm cuả tôi bằng cái chùy của nó.

"Hãy xem vũ khí của ai mạnh hơn nào!"

Tôi không phải là một chiến binh chính hiệu. Tôi chẳng biết bất kì kĩ thuật hay kĩ năng nào khi nói về kiếm thuật cả.

Tôi chỉ vung kiếm vào cái chùy với toàn bộ sức mạnh của mình thôi mà.

Một vệt cắt sâu đã xuất hiện trên cái chùy thép. Dường như Quỷ vương Kiếm mạnh hơn nó.

"GA!"

Tư thế của goblin chúa bị phá vỡ vì sức nặng của nhát chém vượt quá mức nó chịu đựng được.

Sau đó tôi tung ra một nhát chém ngang. Có lẽ tôi vung quá tay rồi, vì thanh kiếm đập vào tường hầm luôn.

Eh, chẳng có gì phải lo lắng đâu.

---Rầm

Chém luôn bức tường, tôi áp sát con goblin chúa.

"G....."

Con goblin chúa trưng ra biểu hiện sợ hãi trong giây lát.

---Xoẹt....

Tôi chém con goblin chúa cùng với cả cái chùy của nó.

Con goblin chúa bị cắt làm hai nơi bụng nó. Tuy thế, nó vẫn còn sống.

"G...."

Trong khi rên rỉ, nó giơ cánh tay lên như thể xin tha mạng. Tuy nhiên, chẳng có lí do gì để tôi tha cho một con goblin sống hết.

Tôi đâm Quỷ vương Kiếm vào cổ con goblin chúa một cách không thương tiếc. Và ngay lập tức, nó ngừng di chuyển.

Sau đó tôi hỏi cô gái kia.

"Cô ổn chứ?"

"Anh... Rốt cuộc anh là ai vậy?"

Sau khi nói thế, cô ấy trưng ra cái biểu hiện như thể đột nhiên nhận ra được điều gì đó.

"Tôi rất xin lỗi. Tên tôi là Shea. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu tôi khỏi nguy hiểm."

Cô ấy cúi đầu chào tôi. Có vẻ như là một cô gái khá lịch sự nhỉ.

Trước khi hỏi tên ai đó, thì đầu tiên là nên giới thiệu chính mình. Có lẽ cô ấy vừa mới nhớ lại phép lịch sự này.

Tôi không thể tin được đây lại là cô gái đã nói với tôi rằng cô không cần giúp đỡ hay là tôi đừng có can thiệp vào. Có lẽ cô nói thế để tôi trốn thoát mà không hề do dự. Sẽ hiểu được nếu tôi đặt mình vào vị trí của cô ấy thôi.

Một mạo hiểm giả F-rank, đến đây tiêu diệt lũ goblin, chỉ để gặp goblin chúa. Đó là cách mà Shea nhìn nhận tôi.

Cô ấy không có sai.

Chính thức thì, chúng tôi là một party F-rank có ba người.

"Tôi là Rock. Một mạo hiểm giả F-rank."

"Anh nói dối."

Shea dường như không tin tôi. Đó là lý do tại sao tôi lại có một vẻ mặt đầy tự mãn khi cho cô ấy xem thẻ mạo hiểm giả của mình.

"A, Anh thực sự là một F-rank..."

"Tôi đã nói rồi mà, phải không nhỉ?"

"Tại sao anh lại tự hào khi là một F-rank thế..."

Cô ấy cỏ vẻ khá sốc.

Sau khi hỏi, tôi được biết rằng cô ấy là một mạo hiểm giả B-rank. B-rank là những mạo hiểm giả hàng đầu. Cô ấy phải khá là giỏi khi là một trong số họ mà vẫn còn trẻ vậy.

"Thật bất thường khi một F-rank lại sở hữu sức mạnh như anh."

"Chà, tôi có lí do của mình mà."

"Tôi hiểu rồi."

Shea không cố đào sâu thêm nữa.

Những mạo hiểm giả đều có bí mật của riêng họ. Đó là lí do tại sao tò mò là một thói quen xấu.

Ngay lúc đó, có ai gọi tôi.

".... Rock, cậu ổn chứ?"

"Xin lỗi. Chúng tôi đã bỏ cậu lại và chạy đi."

Đó là Ario và Josh. Có vẻ họ đã lo lắng sau khi nhận thấy rằng tôi không chạy cùng họ.

"Không sao đâu. Tôi là người nói các cậu chạy đi mà."

"Nhưng..."

"Chúng tôi thực sự xin lỗi."

Trong khi tôi nói chuyện với họ, thì Shea đi kiểm tra xác của con goblin chúa.

Ario cúi đầu với cô.

"Cảm ơn cả cô nữa."

"Đừng lo"

Shea chấp nhận sự biết ơn của họ với một nụ cười.

Có vài thứ tôi phải hỏi cô ấy đây.

"Khi cô đang đấu với goblin chúa, cô đã nhắc đến 'chỉ là goblin'....."

"Tôi có sao?"

"Vâng, cô đã nói thế. Điều đó có nghĩa là có thứ gì đó thậm chí còn mạnh hơn ở phía sau nữa ư?"

"....."

Shea im lặng.

Có lẽ là thứ gì đó mà cô ấy không muốn nói ra.

"Chà, đừng có lo nếu cô không muốn nói về nó."

Tôi có thể mặc xác nó. Tôi đã đánh bại gần hết lũ goblin rồi mà.

Tuy nhiên, nếu có một con quái thậm chí còn mạnh hơn ở phía sau, thì ngôi làng gần đây sẽ không bao giờ được yên bình.

Tôi phải khuất phục được nó.

Rồi tôi nói với Ario và Josh.

"Xin lỗi nhưng mà các cậu có thể đợi tôi ở đây không? Tôi sẽ xem ở xa hơn có gì."

"Đợi đã, Rock. Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Nó quá nguy hiểm?"

"Đúng. Có thứ gì đó có lẽ còn mạnh hơn cả goblin chúa nữa, cậu biết mà?"

Cả Ario và Josh đều hoảng loạn. Để trấn an họ, tôi bình tĩnh thuyết phục.

"Tôi đã nói rằng tôi không còn trẻ nữa rồi mà. Tôi khá là già so với các cậu đấy."

"Cậu đã nói thế, nhưng... Không chờ đã, vậy thì cậu là ai?"

"Chà. Tôi đã chiến đấu với nhiều thứ mạnh hơn goblin suốt một thời gian dài rồi. Tôi chỉ mới đăng kí với tư cách là một chiến binh tại guild hôm nọ thôi, nhưng tôi có khá nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu đấy."

Cả Ario và Josh đều gật đầu trước những lời của tôi.

"Không lạ gì..."

"Tôi hiểu. Tôi đã nghĩ rằng những chuyển động của cậu là quá tốt với một tân binh."

"Thanh kiếm của cậu cũng thật oai vệ. Với nó thì cậu trông chẳng giống tân binh đâu."

Dù là những tân binh, nhưng họ lại không tò mò về chuyện của người khác. Họ là những F-rank xuất sắc đấy.

"Tôi khá mạnh nên đừng lo cho tôi. Nếu nguy hiểm quá, thì tôi sẽ chạy thôi. Dù có vẻ không giống vậy, nhưng tôi khá nhanh trong việc chạy trốn đấy."

Thuyết phục họ xong, tôi bắt đầu đi sâu hơn vào trong hang.

"Rock-san, làm ơn chờ đã."

"Kể cả cô có là B-rank, cô vẫn sẽ thành gánh nặng khi cô không có kiếm thôi, cô biết mà?"

"Ughh"

Shea trưng ra vẻ mặt đầy thất vọng.

Rồi Josh hỏi Shea.

"Sao cô không dùng cái này nhỉ?"

"Umm... Vậy cũng được sao?"

"Vâng, sau tất cả thì tôi là một cung thủ mà."

Thứ Josh đưa cho Shea là một thanh kiếm bình thường. Một con goblin chúng tôi đánh bại đã mang nó. Dù chất lượng của nó không tốt lắm.

"Chừng nào tôi còn có kiếm, tôi sẽ không là gánh nặng với anh đâu!"

"Chà, được thôi."

Sau đó chúng tôi tiến vào sâu trong hang.

Bình luận (0)Facebook