• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Tổ Goblin

Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:17:13

Sau khi đi bộ được một lúc, chúng tôi tình cờ thấy vài cái xương của gia súc. Có lẽ hầu hết là do lũ goblin để lại.

"Tài sản quan trọng của dân làng..."

Ario nói với vẻ thất vọng.

Chẳng có cách nào mà lũ gia súc bị bắt đi lại trở về an toàn được cả. Chúng tôi hiểu thực tế này quá rõ rồi.

Tuy nhiên, Ario dường như không thể giữ nổi bình tĩnh khi bằng chứng cứ phơi bày ra trước mắt cậu ta.

"Tôi và Josh đều lớn lên ở vùng nông thôn."

"Tôi hiểu. Tôi hiểu cảm giác của cậu."

Khi Ario và tôi đang nói chuyện, thì Josh kiểm tra những chiếc xương. Có vẻ như cậu ta hiểu rõ vai trò của một trinh sát ra sao. Tốt đấy.

Nhiệm vụ của trinh sát là tìm kiếm dấu vết của lũ goblin và xác định vị trí tổ của chúng.

Tôi nhìn Josh làm việc.

Tôi hoàn toàn chẳng phải là một tay nghiệp dư khi nói đến trinh sát đâu.

Khi tôi còn ở trong tổ đội của Anh hùng, chỉ có ba người thôi. Anh hùng, chiến binh và rồi pháp sư, là tôi đây.

Cả Eric cũng như Gran chẳng có chút tiềm năng nào trong việc trở thành một trinh sát cả. Do đó mà, vai trò này thuộc về tôi.

Ma thuật có thể được dùng để mở khóa, truy dấu, phá bẫy, và vân vân.

Giống như những trinh sát sử dụng cung, pháp sư cũng dùng các đòn tấn công tầm xa. Do đó, thậm chí bạn có thể nói pháp sư và trinh sát là không khác biệt gì.

Từ góc nhìn của mình với tư cách là một 'trinh sát' giàu kinh nghiệm, tôi nghĩ kĩ năng của Josh không quá tệ. Cậu ta nắm bắt tốt được những điều cơ bản đấy.

"Josh, cậu thực sự là F-rank sao?"

"Vâng, đúng thế. Điều gì khiến cậu nghĩ khác vậy?"

"Iya, tại cậu quan sát rất tốt."

Các dấu răng trên xương, những mảnh thịt còn sót lại, độ tuổi và số lượng của dấu chân. Đó là những điều không nên bỏ qua.

Vì điều tra ra được chính xác tất cả, nên cậu ta dường như khá có kinh nghiệm.

"Cảm ơn vì lời khen."

Josh có hơi xấu hổ vì được khen thì phải. Tìm hiểu sâu hơn chút, thì tôi được biết rằng cậu ta đã từng là một thợ săn ở quê nhà.

"Đừng ngạc nhiên. Tôi nghĩ cậu trông đầy kinh nghiệm."

Ario cười toe toét trước những lời của tôi.

"Josh là một trinh sát nhanh nhạy mà, cậu biết đấy."

"Im đi, xấu hổ quá."

Khi nói thế, Josh kết thúc cuộc điều tra của mình. Cậu ta tập trung xác định vị trí tổ của lũ goblin.

"Lối này. Chúng ta thực ra ở khá gần."

"Rõ"

Chúng tôi bắt đầu đi với Josh dẫn đường. Josh đã đúng. Cái tổ thực sự ở hướng này.

Tuy nhiên, có vẻ cậu ta đã không chú ý tới số lượng của chúng, và thực tế là còn nhiều quái vật khác ngoài goblin.

"Josh..."

"Chuyện gì vậy?"

"Uhh, quên tôi vừa nói gì đi."

Tôi quyết định giữ im lặng. Để họ học hỏi kinh nghiệm thì tốt hơn.

Tuy nhiên, vì chọn không nói nên tôi sẽ chịu trách nhiệm chi bất cứ điều gì xảy ra.

Là tiền bối, nên tôi có nhiệm vụ bảo vệ mạng sống của họ. Chẳng lí nào tôi lại để họ chết cả. Tôi tự khuyến khích bản thân mình lần nữa.

Sau một lúc, chúng tôi đã đến cái nơi có vẻ là tổ của lũ goblin.

Chính xác hơn, là một hang động. Có khả năng nó đã từng làm một đường hầm.

Có hai con goblin đang đứng canh gác ở lối vào.

"Thật là rắc rối."

"Thật sao?"

"Tôi không nghĩ vậy đâu."

Cả Ario và Josh đều không đồng ý với tôi.

Cái đường hầm rất dài. Cũng có nhiều ngõ cụt do khai phá nữa.

Điều đó giúp lũ goblin có thể dễ dàng tận dụng sức mạnh duy nhất của chúng: số lượng.

Ario và Josh chưa chú ý đến điểm này.

Nếu hai người đi một mình, thì thứ chờ đợi họ chắc chắn là cái chết.

Josh bắt đầu nói với một vẻ mặt nghiêm túc.

"Goblin là những con quái sống về đêm. Tốt hơn hết là chúng ta nên tấn công khi mà mặt trời vẫn chưa lặn."

"Được, tôi đồng ý."

"Trong trường hợp đó tôi với tư cách là một chiến binh sẽ đi tiên phong. Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn hết Josh nên đi sau cùng."

"Đã hiểu."

Cả Ario và Josh đều gật đầu.

Không nghi ngờ gì là chúng tôi sẽ bị tấn công từ phía sau trong đường hầm.

"Josh, làm ơn quan sát sau lưng chúng ta."

"Được rồi. Cứ để đó cho tôi."

Tôi rút thanh Quỷ vương Kiếm ra. Cho dù tôi có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa, thanh kiếm này vẫn thực sự rất lớn. Thật khó để mà sử dụng nó ở nơi hẹp như đường hầm này.

"Giờ thì..."

Trước khi lao vào, tôi đã suy nghĩ mất một lúc. Nếu chỉ có một mình, thì tôi đã nhảy vô và chém hết chúng rồi.

Công việc này sẽ dễ dàng hơn với ma thuật. Nếu dùng phép mạnh một chút, tôi có thể tiêu diệt chúng ngay từ lối vào.

Tuy nhiên bây giờ thì, tôi lại đang ở cùng với Ario và Josh.

Tôi phải bảo đảm an toàn của họ trong khi vẫn để họ có thêm kinh nghiệm. Thật là một nhiệm vụ khá khó khăn mà.

Trong khi tôi đang suy nghĩ phải làm gì, thì Ario lên tiếng.

"Hãy giành thời gian và giết từng con một nào."

"Được"

Josh đồng ý với Ario.

Ario đưa ra một đề nghị ngay khi tôi cần. Một ý kiến không tồi đâu đó. Tôi nên nhận nhỉ.

"Thế thì đi nào. Hãy bọc hậu cho tôi bằng những mũi tên của cậu, và cầm chân chúng bằng ma thuật nhé."

"Rõ"

"Đã hiểu"

Tôi chạy lên phía trước.

Lúc mà lũ goblin chú ý đến tôi, thì tất cả đã quá muộn rồi. Tôi đã chém một trong số chúng làm đôi.

"G y a...."

Cùng lúc đó, con goblin còn lại bị mũi tên của Josh đâm xuyên đầu.

"Như mong đợi, cậu thực sự giỏi đó Josh."

"Cậu cũng vậy mà, Rock. Cậu khá nhanh đấy."

Sau khi đánh bại bọn canh cổng, là một cuộc đua với thời gian. Chúng tôi phải giết lũ goblin trước khi chúng kịp chú ý. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì về cách làm nếu tôi chỉ có một mình.

Tuy nhiên, hôm nay tôi lại ở cùng hai tân binh. Tôi phải làm đúng khuôn mẫu thôi.

Khi bước vào căn phòng đầu tiên, chúng tôi đã lặng lẽ giết chết những con goblin đang ngủ.

Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tự mình đánh bại tất cả. Dù nếu tôi làm vậy, thì vẫn chẳng có ý nghĩa gì.

Chúng tôi tiến vào sâu hơn để Ario và Josh đánh bại lũ goblin.

Có hai đòn tấn công bất ngờ từ phía sau lưng. Josh đã xử lí nó hoàn hảo lần đầu tiên, nhưng đến lần thứ hai thì tôi đã phải bảo vệ cậu ta.

"Không phải chúng quá nhiều sao?"

"Đây đã là con thứ 30 rồi"

"Tôi đã nghĩ chỉ phải đối phó với 10 con goblin thôi, nhưng...."

Có vẻ cuối cùng họ cũng nhận ra số lượng ước tính goblin đã giảm đi.

"Thực sự còn rất nhiều. Hơn nữa, với một nhóm lớn thế này, thì cầm đầu chúng không phải là một con goblin bình thường đâu."

"Ý cậu là sao?"

Ario hỏi tôi với giọng điệu run run. Tôi không trả lời cậu ta, và để cho họ hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống chúng ta đang gặp phải là thế nào.

"Ario. Cậu vẫn có thể dùng hỏa cầu chứ?"

"Nếu cố thì... Mặc dù tôi đến giới hạn của mình rồi.."

"Josh. Cậu vẫn còn nhiều tên chứ?"

"Chỉ còn lại ba thôi."

Suy ngẫm một chút, Ario đề nghị,

"Hãy rút lui vậy."

"Nhưng..."

Josh hơi thất vọng, nhưng Ario chỉ lắc đầu

"Có quá nhiều goblin. Có khả năng là một con hobgoblin hoặc một pháp sư goblin đang cầm đầu chúng. Chúng ta sẽ chết khi tên và ma thuật không đủ."

"Đúng vậy..."

Josh cũng đồng ý. Họ là một tổ đội khá thông minh. Họ không có cái tính bốc đồng của tân binh. Tôi chắc họ sẽ thành một tổ đội tuyệt vời vào một ngày nào đấy.

Ngay lúc đó.

"G A A A A A A A"

Một tiếng rít ghê rợn phát ra từ điểm sâu nhất trong hạng động. Dù là gì đi nữa, thì nó vẫn đang tiến dần dần về phía chúng tôi.

"Tệ rồi!"

"Hãy nấp đi!"

Ario và Josh nhanh chóng đưa ra phán đoán. Chúng tôi giấu mình vào một đoạn đường hẹp.

Ngay sau đó, chủ nhân của tiếng hét đã lộ diện.

"...Một con Goblin Chúa."

Khi tôi thì thầm vậy,

"Hộccc"

Cả Ario và Josh đều thở dốc.

Bình luận (0)Facebook